Một trái tim lớn đã hòa vào yên bình của làng quê, đất nước

Thứ Sáu, 26/07/2024, 15:56

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với thế giới người hiền. Cổng làng quen thuộc đã bao lần đón người con ưu tú của quê hương, đường làng Lại Đà gắn với nhịp bước chân Tổng Bí thư từ ngày thơ bé đến tận những năm tháng cuối đời, chiều nay lặng lẽ trong nỗi buồn thương.

Sau Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nơi sân tang Nhà văn hoá thôn Lại Đà, rất nhiều người dân đứng lặng, hướng lên màn hình theo dõi Lễ di quan và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch. Dưới nắng thu, tiếng khóc lan đi từ nhà văn hoá thôn Lại Đà, tiễn biệt người con ưu tú của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nơi bàn ghi sổ tang, những quyển sổ tang đã lật giở đến những trang cuối cùng, lưu giữ bao tình cảm tiếc thương, kính trọng của người dân huyện Đông Anh nói riêng và người dân từ mọi miền Tổ quốc đến dành cho Tổng Bí thư.

Một trái tim lớn đã ngừng đập trong yên bình của đất nước hôm nay -0
Đường làng Lại Đà gắn với nhịp bước chân Tổng Bí thư từ ngày thơ bé đến tận những năm tháng cuối đời, chiều nay lặng lẽ trong nỗi buồn thương.

Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Đông Hội, huyện Đông Anh, ông Lê Thế Chuyên, Bí thư Đảng uỷ xã Đông Hội đã viết những lời xúc động: “Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Đông Hội vô cùng tự hào về đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lại Đà, Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cùng với Đảng ta, Bác Hồ muôn vàn kính yêu và các lãnh tụ của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam.

Một trái tim lớn đã ngừng đập trong yên bình của đất nước hôm nay -0
Bí thư Đảng uỷ xã Đông Hội Lê Thế Chuyên ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hội xin hứa trước anh linh của đồng chí Tổng Bí thư sẽ phát huy truyền thống yêu nước, văn hoá, hiếu học, cùng nhau đoàn kết quyết tâm xây dựng quê hương Đông Hội, Đông Anh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, xứng đáng với tình yêu, niềm tin mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho quê hương. Đông Hội mãi nhớ người! Người sống mãi trong Đông Hội! Kính chúc anh linh người luôn sáng soi và toả khắp! Kính chúc người an giấc ngàn thu”.

Có mặt tại thôn Lại Đà viếng đồng chí Tổng Bí thư, ông Okamoto Shigeyuki  - Tổng giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam xúc động ghi trong sổ tang: “Kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng! Xin chân thành cảm ơn ông đã cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam trong suốt thời gian dài. Canon chúng tôi xin nguyện tiếp tục hợp tác, đóng góp cho sự phát triển của Đông Anh và Việt Nam. Mong ông yên nghỉ”.

Một trái tim lớn đã ngừng đập trong yên bình của đất nước hôm nay -0
Ông Okamoto Shigeyuki ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với thế giới người hiền, nhưng những hình ảnh thân quen của người vẫn còn đó. Trong không gian nhà văn hoá thôn Lại Đà, người dân lặng ngắm những bức ảnh của Tổng Bí thư được trưng bày trong Lễ Quốc tang. Bức ảnh chụp Tổng Bí thư về thăm Trường Tiểu học Đông Hội năm 2014, Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 140 năm ngày thành lập huyện Đông Anh, chụp năm 2016; Tổng Bí thư dự lễ trao thưởng cho học sinh trong dòng họ Nguyễn Phú… Và đặc biệt xúc động là ảnh chụp Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình gói bánh chưng tại nhà riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Hình ảnh một vị lãnh đạo cấp cao bỗng trở nên bình dị, gắn bó với quê hương, họ tộc, gia đình.

Cổng làng quen thuộc đã bao lần đón người con ưu tú của quê hương, đường làng Lại Đà gắn với nhịp bước chân Tổng Bí thư từ ngày thơ bé đến tận những năm tháng cuối đời, chiều nay lặng lẽ trong nỗi buồn thương. Từ chùa Phúc Cảnh đến đình làng Lại Đà, hồ bán nguyệt, không gian nào cũng vương vấn hình bóng người con ưu tú.

80 năm tuổi đời, sau gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với đất mẹ linh thiêng. Nỗi nhớ về người sẽ còn vương vấn nơi làng cổ Lại Đà, đúng như những dòng lưu bút đầy xúc động của chị Nguyễn Thị Việt Hà - một người dân Lại Đà luôn yêu kính người: “Kính thưa bác! Trái tim lớn sinh ra từ ngôi làng bình dị bên bờ sông Đuống, từ người mẹ tảo tần sớm hôm, đã ngừng đập để trở về với cha mẹ, tổ tiên, hoà vào ngọn cỏ bờ đê, vào hồn cốt ngôi làng cổ, trong sự yên bình của đất nước hôm nay. Cháu vô cùng tự hào vì được sinh ra tại làng Lại Đà, nơi có người con ưu tú, kiệt xuất của quê hương. Cháu biết ơn và vô cùng thương tiếc bác”.

Châm Hà
.
.
.