Hai nam sinh Đại học GTVT trả lại 6 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ Ba, 09/05/2023, 16:45

Ngày 9/5, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã nhanh chóng tìm và trao trả cho người đánh rơi 6 triệu đồng từ 2 nam sinh viên trường Đại học GTVT nhặt được…

travi_o.jpg -0
Bà Phạm Thị Kim Dung nhận lại tài sản từ hai nam sinh ngay tại trụ sở Công an phường Liễu Giai.

Trước đó, ngày 5/5, bà Phạm Thị Kim Dung (SN 1945, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình) đi lĩnh lương tại Đình Liễu Giai. Sau đó, bà Dung di chuyển về nhà người thân ở quận Cầu Giấy thì vô tình làm rơi chiếc ví.

Vào thời điểm trên, hai sinh viên Hồ Thành Đức (SN 2004, trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Đậu Xuân Đức (SN 2004, trú tại tỉnh Nghệ An) đã nhặt được chiếc ví của bà Dung Sau khi mở ví ra kiểm tra, 2 sinh viên phát hiện ngoài số tiền bà Dung vừa lĩnh lương thì còn có một số giấy tờ tuỳ thân khác có ghi địa chỉ của bà Dung trú tại phường Liễu Giai.

Ngay sau đó, hai nam sinh đã đến Công an phường Liễu Giai khai báo, nhờ xác minh, tìm và trả lại cho người đánh rơi. Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Liễu Giai nhanh chóng xác minh, liên hệ được với bà Phạm Thị Kim Dung Sau khi xác minh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, Thiếu tá Vũ Đình Mạnh, Phó Công an phường Liễu Giai cùng 2 nam sinh viên đã tiến hành trao trả chiếc ví bên trong có 6 triệu tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân cho bà Phạm Thị Kim Dung

Bà Phạm Thị Kim Dung cho biết: “Tiền trong ví bị đánh rơi là tiền lương hưu hàng tháng của tôi. Sau khi phát hiện bị rơi ví và giấy tờ, tôi có quay lại nơi lĩnh lương và tìm kiếm dọc đường từ ngõ 143 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy về lại phường Liễu Giai nhưng không thấy. Tôi nghĩ mình đã mất toàn bộ số tiền và các giấy tờ tuỳ thân trên”.

“Thật may mắn cho tôi đã gặp được người tốt, không tham lam lại còn tìm cách liên hệ cho bị hại. Càng đáng nói hơn đây lại là 2 cháu sinh viên tuổi còn nhỏ nhưng sống có tâm và biết nghĩ, chia sẻ yêu thương người khác. Tôi thật sự xúc động và cảm ơn hai cháu cũng như lực lượng Công an phường Liễu Giai đã giúp tôi tìm được tài sản bị rơi”, bà Dung chia sẻ.

Sinh viên Hồ Thành Đức cho biết: “Chúng em vô tình thấy có chiếc ví trên đường, mở ra có nhiều tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Với sinh viên chúng em đây là một số tiền lớn, may là có thông tin người đánh rơi nên em và bạn đi cùng nhanh chóng đến Công an phường Liễu Giai để nhờ tìm lại chủ sở hữu của chiếc ví. Em nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, vui hơn mỗi khi mình làm được một việc tốt”.

Hải Yến
.
.
.