Hà Nội tĩnh lặng trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026
Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.
Tại khu vực trung tâm như quanh hồ Hoàn Kiếm, các trục đường lớn và nhiều khu dân cư, lượng phương tiện giảm đáng kể. Thỉnh thoảng mới bắt gặp vài gia đình du xuân sớm, người dân đi lễ chùa cầu một năm an lành, hay những lao động làm nhiệm vụ trực Tết lặng lẽ với công việc của mình. Không còn tiếng còi xe quen thuộc, phố phường như chậm lại, tạo nên một nhịp điệu khác biệt so với thường nhật.
Theo ghi nhận trong nhiều năm gần đây, sáng mùng 1 Tết luôn là thời điểm Hà Nội yên ả nhất trong năm. Phần lớn người dân dành thời gian sum họp gia đình, thăm hỏi họ hàng hoặc nghỉ ngơi sau những ngày chuẩn bị đón Xuân. Sự tĩnh lặng ấy không chỉ phản ánh nếp sinh hoạt truyền thống mà còn góp phần tạo nên một khởi đầu nhẹ nhàng, thư thái cho năm mới.
Giữa tiết trời xuân se lạnh, Hà Nội sáng mùng 1 hiện lên thanh bình, như một khoảng lặng cần thiết trước khi nhịp sống sôi động thường ngày dần trở lại trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ Tết.

Những dãy cửa hàng đóng cửa im lìm tạo nên khung cảnh hiếm gặp giữa nhịp sống thường nhật của Thủ đô.


“Chuyến tàu Hạnh phúc” rời ga Hà Nội trước thời khắc Giao thừa