Giữ bình yên mùa Xuân nơi “vùng đất lửa” Abyei
Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Mùa Xuân nảy mầm giữa sỏi đá
Tại căn cứ Highway – đại bản doanh của Đội Công binh số 4 Việt Nam ở Abyei, nhịp sống những ngày cận Tết vẫn gắn với chiến dịch làm đường mùa khô đang bước vào giai đoạn nước rút. Đơn vị chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành khối lượng công việc trước khi mùa mưa tới, song không vì thế mà không khí Xuân bị lãng quên.
Nhịp độ thi công được chủ động điều chỉnh, tạo khoảng thời gian để cán bộ, chiến sĩ quây quần đón năm mới. Trong cái oi nồng của vùng cận xích đạo, phòng đón Xuân của đơn vị rực rỡ sắc màu với những cành đào, cành mai làm từ giấy màu gửi sang từ quê nhà. Ít ai nghĩ, những bông hoa ấy được tạo nên bởi những đôi tay vốn quen điều khiển máy móc hạng nặng, san lấp ổ gà, bắc cầu qua sông.
Trung úy Nguyễn Trung Kiên, Phân đội Hậu cần – Bảo đảm, chia sẻ: “Lính Công binh tay quen bùn đất, dầu mỡ, ngồi cắt dán hoa giấy cũng lóng ngóng. Bên này khô cằn không có hoa thật, nhưng tự tay làm xong thấy rực rỡ, thấy có không khí Tết để anh em vơi bớt nỗi nhớ nhà”.
Khoảng lặng lệch múi giờ và hương vị quê hương
Sáng Mùng 1 Tết ở Abyei đến muộn hơn Việt Nam 5 tiếng. Khi quê nhà đã rộn ràng lời chúc đầu năm, nơi đây bình minh mới ló rạng. Khoảng lặng “lệch múi giờ” ấy là thời khắc tâm tư người lính dễ xao động nhất, nhất là với những chiến sĩ trẻ lần đầu ăn Tết xa nhà.
Qua màn hình điện thoại, hình ảnh mẹ bày mâm ngũ quả, vợ và con trong bộ quần áo mới khiến không ít người nghẹn ngào. Nhưng những giọt nước mắt nhớ nhà nhanh chóng được thay bằng nụ cười, bằng cái khoác vai động viên của đồng đội.
Trong căn phòng truyền thống đơn sơ, bàn thờ Tổ quốc được lập trang trọng. Trên mâm cỗ đầu năm giữa châu Phi xa xôi, những chiếc bánh chưng xanh mang ý nghĩa đặc biệt. Để có nguyên liệu gói bánh, đồng đội từ quê nhà đã vượt hàng nghìn kilômét, mang theo từng xấp lá dong, bó lạt giang. Giữa nắng gió Abyei, mỗi chiếc bánh được gói ghém bằng tất cả sự nâng niu, chắt chiu, giữ trọn vị dẻo thơm của nếp, vị bùi của đậu xanh.
Những chiếc bánh chưng không chỉ sưởi ấm lòng người lính xa xứ mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa. Các vị khách quốc tế thích thú khi được thưởng thức món ăn truyền thống và lắng nghe câu chuyện về Tết Việt – dịp đoàn viên và khởi đầu mới.
Tết là phụng sự, là sứ mệnh hòa bình
Ngày Mùng 1 Tết, căn cứ Highway vinh dự đón đoàn lãnh đạo cấp cao Phái bộ UNISFA đến “xông đất”, do Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh Quân sự kiêm Quyền Trưởng Phái bộ UNISFA, dẫn đầu, cùng các Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Tư lệnh Cảnh sát và chỉ huy các đơn vị đến từ Ấn Độ, Ghana, Nigeria, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh, Nepal.
Bên mâm cỗ Xuân đậm hương vị quê hương, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tự hào giới thiệu về truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng hòa bình mà mỗi quân nhân Việt Nam mang theo trong sứ mệnh quốc tế.
Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh Quân sự kiêm Quyền Trưởng Phái bộ UNISFA, bày tỏ: “Chúng tôi nhìn thấy ở các bạn không chỉ là những kỹ sư tài năng, mà là những sứ giả của hòa bình. Việt Nam đã mang đến cho Abyei một diện mạo mới và một niềm hy vọng mới”.
Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, khẳng định đơn vị luôn xác định chăm lo Tết đầm ấm cho cán bộ, chiến sĩ là điều kiện để anh em yên tâm công tác, nhưng tinh thần “Vui Xuân không quên nhiệm vụ” được quán triệt nghiêm túc. Đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho căn cứ và sẵn sàng cơ động theo yêu cầu của Phái bộ.
Giữa không khí hân hoan của ngày đầu năm, ngoài vành đai căn cứ, các kíp trực vẫn vững vàng tay súng. Với những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Abyei, Tết không chỉ là sum vầy mà còn là phụng sự – giữ bình yên cho đồng đội, hoàn thành sứ mệnh quốc tế, để từ vùng đất khắc nghiệt ấy, hình ảnh một Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ và yêu chuộng hòa bình tiếp tục tỏa sáng.

Sinh viên nước ngoài vui Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân