Giáng sinh ấm áp ở Giáo xứ Mằng Lăng sau cơn lũ lịch sử
Những ngày cuối năm 2025, tại Giáo xứ Mằng Lăng (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ, nay là xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk), một không khí chuẩn bị Giáng sinh diễn ra rất khẩn trương, nhộn nhịp và khá đặc biệt.
Sau cơn lũ lịch sử cuối tháng 11/2025, giữa đống hoang tàn, giờ đây một không khí ấp áp, chia sẻ đang lan toả mạnh mẽ. Dưới cơn mưa nặng hạt, từ sáng sớm, trong khuôn viên nhà thờ Mằng Lăng luôn rộn ràng tiếng cười nói. Bà con phân công công việc rõ ràng.
Cẩn thận chỉnh lại từng dây đèn trang trí trong hang đá, ông Nguyễn Thành Toán, người dân thôn Ngân Sơn chia sẻ: “Năm nay, bà con giáo dân đón Giáng sinh không được đầy đủ như mọi năm bởi những thiệt hại sau cơn lũ. Tuy nhiên, những vật dụng như cây thông Noel, đèn, ảnh chúa Giê su Hoà Đồng, Đức mẹ, Thánh Giu sê… vẫn được trang trí đầy đủ. Với tâm nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến với tất cả mọi người, mọi nhà.
Là khu dân cư có đông đồng bào theo đạo Công giáo, từ giữa tháng 12/2025, bà con thôn Ngân Sơn nơi đây đã tập hợp, thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho lễ Giáng sinh 2026. Năm nay, quy mô tổ chức tại Giáo xứ Mằng Lăng nhỏ hơn mọi năm nhưng mọi người đều rất hân hoan, phấn khởi. Các hoạt động, chương trình mừng Giáng sinh được tổ chức sớm, sẽ bắt đầu từ ngày 23/12 thay vì tập trung vào ngày 24 và 25/12 như trước.
Chị Nguyễn Thị Thơm (người dân sống gần nhà thờ Mằng Lăng) chia sẻ: “Với nhiều gia đình, phải cần một thời gian khá dài nữa mới có thể khắc phục xong hậu quả của lũ dữ nhưng đến giáng sinh này, các gia đình đã có sự ổn định bước đầu. Nhiều gia đình bị cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản, gia súc và hoa màu. Nhưng tín ngưỡng chở che, thôn xóm đùm bọc, chính quyền chia sẻ, Giáng sinh này vẫn rất ấm áp”, chị Thơm cười nói.
Cùng chung tâm thế ấy, anh Phan Văn Truyền (trú tại thôn Hội Tín) cho biết, lời cầu nguyện lớn nhất của anh và bà con năm nay chính là sự bình an. “Năm nay quy mô được tổ chức nhỏ hơn nhưng Mùa giáng sinh này vẫn tràn ngập sự ấm áp, có tình người và tình chúa đem lại cho cộng đồng xã hội, có sự an ủi rất lớn. Lụt lội ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế, tinh thần. Mùa giáng sinh này chắc chắn mọi người sẽ cầu nguyện thứ nhất là sự bình an, sau nữa là chúc mọi người mau trở lại cuộc sống bình thường.
Theo linh mục Phêrô Võ Thanh Nhàn, Chánh xứ giáo xứ Mằng Lăng, toàn giáo xứ có 527 hộ với khoảng 1.560 giáo dân, phân bố tại các xã Tuy An Đông, Tuy An Bắc và một phần Tuy An Tây. Trận lũ vừa qua khiến hầu hết các gia đình đều chịu thiệt hại nặng nề. Vì vậy, dịp lễ Giáng sinh năm nay các gia đình trang hoàng đơn sơ, gọn nhẹ, tập trung hỗ trợ nhau vượt khó.
“Chúng tôi muốn thể hiện rằng, dù mọi gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn sau bão lũ nhưng với một tinh thần kiên cường, đoàn kết lương giáo thì tất cả mọi khó khăn, thách đố sẽ sớm qua đi. Nói theo niềm tin thì chúng tôi thấy rằng, mọi thách thức đều có giới hạn, nhưng nếu chúng ta có một niềm tin vững vàng, một sự đoàn kết sức mạnh thì sẽ vượt qua mọi thách thức của cuộc sống”.
Giáng sinh ở Mằng Lăng năm nay không rực rỡ ánh đèn, không đông vui như mọi năm nhưng lại đậm sâu ý nghĩa. Đó là mùa Giáng sinh của sự chắt chiu, của tình người, của niềm tin được thắp lên giữa khó khăn, để từ đó, bà con giáo dân cùng nhau đứng dậy, hướng về một cuộc sống bình yên hơn phía trước.
Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng vào năm 1892, xây dựng theo lối kiến trúc Gothic - một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu và thịnh hành cho đến tận cuối thế kỷ 16. Năm 1924, sau một trận bão, trần nhà kiểu mái vòm đặc trưng của kiến trúc Gothic bị sập và được sửa chữa, thay đổi kết cấu phần mái, làm phẳng như hiện nay. Trải qua hơn 120 năm, nhà thờ Mằng Lăng đã có nhiều thay đổi về màu sắc, kiến trúc nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính, thu hút du khách đến tham quan.

Sắc xanh hy vọng giữa cơn lũ dữ
Công an Đắk Lắk: Sưởi ấm lòng dân sau cơn lũ dữ