Già làng, trưởng bản vùng cao ở Cố đô Huế hướng về Đại hội XIV với nhiều kỳ vọng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đang sắp đến ngày khai mạc, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước với nhiều kỳ vọng và niềm tin.
Những ngày này, tại các bản làng vùng cao của TP Huế, không khí hướng về đại hội cũng đang lan tỏa mạnh mẽ, người dân gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đảng trong chặng đường phát triển mới của đất nước.
Những ngày trung tuần tháng 1/2026, PV Báo CAND có mặt tại các xã vùng cao của vùngđất Cố đô Huế như: Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng… Đây cũng là những địa phương vừa trải qua những đợt mưa lũ lịch sử khiến đường giao thông sạt lở, cuốn trôi cầu cống, nhà cửa; công trình thủy lợi hư hỏng… ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân.
Tuy nhiên, với sự quan tâm kịp thời của các cấp và lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Công an, cuộc sống và tình hình sản xuất của người dân nhanh chóng sớm được khắc phục, ổn định.
Những ngày này, gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp ở xã Khe Tre vẫn chưa hết xúc động khi vừa dọn vào nhà mới cách nay chưa đầy 1 tuần. “Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, căn nhà của tôi ở mép sông đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Lúc đó, cả gia đình hoảng loạn khi tài sản quý giá nhất đã không còn, rồi mọi người lo lắng sẽ không biết đi đâu về đâu. Rồi không ngờ, Nhà nước phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà cho bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai, gia đình tôi may mắn được Công an TP Huế, Công an xã Khe Tre hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng nhà kiên cố ở một nơi cao ráo. Chỉ sau 1 tháng, ngày 10/1 vừa qua, căn nhà đã hoàn thành, cả nhà tôi rất cảm động”, bà Hiệp kể lại.
Có mặt tại xã Long Quảng, không khí Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ. Trên các trục đường chính, nhà văn hóa, các bản làng; cờ Tổ quốc, cờ Đảng và hồng kỳ tung bay rực rỡ đã tạo nên không khí sôi nổi, đoàn kết, hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ông Trần Minh Đức, 72 tuổi, người có uy tín ơ thôn Áp Rung, xã Long Quảng chia sẻ, trước đây, cuộc sống của người dân nơi đây còn nghèo, lạc hậu nhưng nhờ sự lãnh đạo của Đảng, hôm nay bản làng đã có nhiều khởi sắc, nhà cửa khang trang và sạch đẹp.
Nhờ những chính sách hỗ trợ đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhiều hộ nghèo trên địa bàn thôn đã thoát nghèo bền vững, thậm chí có hộ vươn lên khá, giàu. “Trước thềm Đại hội XIV, chúng tôi đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội sẽ tiếp tục tạo cơ hội để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục vươn lên, xây dựng cộng đồng đoàn kết, góp phần đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân”, ông Đức bày tỏ thêm.
Không chỉ ở các xã vùng cao phía Tây Nam TP Huế, không khí trước thềm Đại hội XIV cũng đang được đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã biên giới phía Tây Cố đô Huế lan tỏa khắp nơi. Tại các bản làng, ngõ xóm đều được trang hoàng khang trang, sạch sẽ, tươm tất, những lá cờ đỏ tung bay nổi bật giữa đại ngàn Trường Sơn. Người dân các xã biên giới A Lưới phấn khởi khi chứng kiến các công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được gấp rút triển khai xây dựng. Với mục tiêu hoàn thành vào năm 2026, các trường sẽ cung cấp chỗ nội trú và bán trú cho hàng ngàn học sinh đồng bào, đáp ứng chủ trương lớn của Nhà nước về đầu tư cho vùng biên giới, nâng cao điều kiện học tập cho học sinh.
Già làng Hồ Văn Lộc, 70 tuổi, trú tại thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2 phấn khởi bộc bạch, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đã được thụ hưởng nhiều chính sách thiết thực. Đồng thời, được các cán bộ hướng dẫn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, cuộc sống của người dân đồng bào được cải thiện rõ rệt.
“Bà con khu vực biên giới phía Tây TP Huế rất tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng”, già làng Hồ Văn Lộc bộc bạch và mong muốn Đại hội XIV của Đảng sẽ có nhiều chính sách hữu ích hơn nữa để chăm lo cho bà con đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, giúp bà con đồng bào mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.
Dẫn chúng tôi đến thăm một số hộ gia đình nằm giáp biên giới Việt – Lào, Thiếu tá Hồ Văn Như, Trưởng Công an xã A Lưới 2 chia sẻ, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều chủ trương, chính sách lớn đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ở địa bàn. Hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế từng bước được đầu tư; sinh kế và thu nhập của người dân được cải thiện; diện mạo nông thôn vùng cao ngày càng khởi sắc.
Tại nhiều xã vùng cao, trước đây giao thông cách trở, việc đi lại chủ yếu dựa vào các lối mòn, nay nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã đã được bê tông hóa. Điện lưới quốc gia, internet được phủ rộng, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng… Một số tuyến đường liên thôn đã được Công an xã hỗ trợ lắp đặt điện năng lượng mặt trời. Đặc biệt, Công an xã đã triển khai hiệu quả mô hình “Camera an ninh”. Qua đó, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm mạnh, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn biên giới luôn được giữ vững.
Qua trò chuyện với nhiều già làng, trưởng bản; chúng tôi nhận thấy bà con rất quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, nhiều giá trị văn hóa đứng trước nguy cơ mai một, người dân mong Đảng tiếp tục có chính sách phù hợp để gìn giữ lễ hội, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững.
Sau nhiều năm công tác tại Phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới cũ, già làng Nguyễn Hoài Nam (trú xã A Lưới 5, TP Huế) hiểu rõ về sự cấp thiết trong công tác bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Dù đã nghỉ hưu, già làng Nguyễn Hoài Nam vẫn tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ dân gian tại địa phương, truyền dạy cho các thế hệ trẻ những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào Cơ Tu, Pa Cô, Pa Hy… Ngoài ra, già làng còn kết nối với trường đại học mở lớp dạy nhạc cụ miễn phí cho người dân địa phương.
Ông PiLong Mái, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 5 cho biết, già làng Nguyễn Hoài Nam là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong dòng họ. Già làng Nguyễn Hoài Nam luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như quy định, hương ước tại địa phương.
Già làng Nguyễn Hoài Nam còn thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến bà con, đặc biệt là các chính sách về xóa đói giảm nghèo, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền cho bà con trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới cũ và TP Huế cùng trường tồn, hòa nhập mãi mãi với nền văn hóa của dân tộc.
TP Huế có hơn 56.000 người đồng bào dân tộc thiểu số, gồm các dân tộc: Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều, Pa Hy và một số dân tộc khác. Trong những năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; vùng đồng bào dân tộc thiểu số TP Huế đã được tăng cường nguồn lực đầu tư toàn diện như: điện đường, trường trạm, vay vốn làm ăn, xoá nhà tạm, hỗ trợ con giống, vật nuôi… Nhờ vậy, đời sống người dân đã dần thay đổi, nhiều hộ đã thoát nghèo, được ăn no mặc ấm và nhiều hộ vươn lên khá, giàu.

Già làng Điểu Cu tận tụy giữ bình yên cho buôn làng