Gia đình bé Hạo Nam mong muốn sớm đưa thi thể con trai về nhà

Thứ Tư, 04/01/2023, 23:02

Sau khi hay tin con trai bị kẹt trong lòng ống cọc bê tông được xác định đã tử vong, gia đình ông Thái Văn Tấn Tài mong muốn thi thể con trai sớm được đưa về nhà để tiến hành an táng.

Tối 4/1, dù không bất ngờ nhưng chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ cháu bé) đã rất đau đớn khi biết cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận cháu đã tử vong, không còn cơ hội giành lại sự sống. Chị bày tỏ mong mong muốn con mình sớm được đưa về nhà.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cùng chính quyền địa phương, Hội phụ nữ và các đoàn thể, người thân đã đến an ủi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau trước mắt. Mong muốn của gia đình là trong ngày 5/1, thi thể cháu bé được đưa về.

"Phần số của cháu không được ở với tôi thì trở thành con người khác”, chị Linh nói.

Gia đình cháu bé 10 tuổi mong muốn sớm đưa thi thể con trai về nhà -0
Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh đã rất xúc động, sau khi hay tin con trai được xác định đã tử vong.

Trong lúc lực lượng chuyên môn, cứu hộ làm nhiệm vụ, ông Thái Văn Tấn Tài (cha của cháu Nam) luôn dõi mắt theo, túc trực ở hiện trường chờ đón tin con. Nhắc lại thời điểm xảy ra sự việc, ông Tài nghẹn ngào: “Nghe báo tin, tôi hốt hoảng chạy lại chỉ nghe con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, tôi không nghe tiếng con kêu cứu gì nữa”.

Trong quá trình cứu hộ, trưa 2/1, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch; ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Lê Thành Công, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên gia đình cháu bé.

Đây là sự cố không mong muốn, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo tập trung các phương tiện, con người để tập trung cứu hộ bé sớm nhất.

Gia đình cháu bé 10 tuổi mong muốn sớm đưa thi thể con trai về nhà -0
Quân khu 9 đã chi viện, tăng cường lực lượng công binh hỗ trợ công tác cứu hộ. 

Nhà của cháu bé cách hiện trường khoảng chừng 1 km. Trong suốt quá trình cứu hộ, mẹ cháu bé gần như không thể chợp mắt, ăn uống vì lo lắng cho tình trạng của con trai. Theo gia đình, tạng người cháu bé khá nhỏ. Dù đã 10 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 20 kg, học khá.

“Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chỉ có 1.000 m2 đất trồng ớt. Anh Thái Lý Tấn Tài và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh có hai con là cháu Nam và em gái 1 tuổi. Tỉnh quyết định sẽ cất nhà tình thương theo diện chính sách cho gia đình”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Lãnh đạo Quân khu 9 cũng đã đến thăm, động viên gia đình và hứa sẽ hỗ trợ một căn nhà.

Gia đình cháu bé 10 tuổi mong muốn sớm đưa thi thể con trai về nhà -0
Xuyên suốt quá trình cứu hộ, các lực lượng đã rất nỗ lực, khẩn trương với mong muốn sớm giải cứu cháu bé.

Vụ việc từ ngày 31/12/2022, các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực giải cứu cháu bé nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong vào chiều tối 4/1.

Trưa 31/12/2022, cháu Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857 để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, cháu bé không may lọt vào cọc bê - tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Gia đình cháu bé 10 tuổi mong muốn sớm đưa thi thể con trai về nhà -0
Hiện trường xảy ra vụ việc là công trình thi công cầu Rọc Sen được rào chắn sơ sài. 

Công trình cầu Kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T. Viện Khoa học, Công nghệ giao thông - vận tải làm đơn vị giám sát. 

Văn Vĩnh
.
.
.