Dòng người yên lặng trong đêm, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm, 25/07/2024, 22:47

Cho tới 22h30 đêm 25/7, hàng nghìn người dân vẫn lặng lẽ, thành kính xếp hàng, di chuyển vào trong Nhà tang lễ Quốc gia để viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo ghi nhận của PV, đến 22h30, dòng người vẫn xếp hàng di chuyển vào Nhà tang lễ Quốc gia để viếng đồng chí Tổng Bí thư. 

Tại khu vực các tuyến phố, ngoài cổng Nhà tang lễ, những dòng người vẫn kiên nhẫn, lặng lẽ, thành kính xếp hàng, đi chuyển chậm vào khu vực Nhà tang lễ.

ND8-1721917127200.JPG
Người dân xếp hàng vào viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Do lượng người quá đông, xếp hàng dài hàng km nên lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân xếp thành hai hàng ngay ngắn, tạo điều kiện cho người dân di chuyển nhanh vào bên trong Nhà tang lễ để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, do số lượng người dân di chuyển đông nên đôi lúc lực lượng chức năng hướng dẫn cho dòng người tạm đứng chờ rồi tiếp tục đi vào trong Nhà tang lễ. 

Khi được hỏi, người dân đều mong muốn được vào viếng Tổng Bí thư dù có phải chờ đợi, xếp hàng. 

Hiện, hàng nghìn người dân vẫn đang được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển theo các hướng để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Tại quê nhà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, 21h15, hàng trăm người dân vẫn xếp hàng dài bên ngoài Nhà văn hóa thôn để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư.

Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -1
Dòng người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -2
Người dân đến viếng mang theo di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hòa cùng dòng người, di chuyển từng chút từ khu vực cổng làng Lại Đà vào khu vực Nhà văn hóa thôn Lại Đà, chị Huyền Châm (Nhân Chính, Hà Nội) cho biết, chị đã cố gắng sắp xếp công việc để có thể cùng chồng và các con đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị muốn nhắc nhở các con học tập, noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí Tổng Bí thư.

Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -1
Thời điểm 21h15, vẫn có rất đông người ở Nhà văn hóa thôn Lại Đà để thắp nén nhang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -2

Cũng có mặt trong đoàn viếng vào thời điểm tối muộn, chị Việt Hà (Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ, do ban ngày bận đi làm, nên chị cùng các thành viên trong gia đình quyết định đến viếng Tổng Bí thư vào tối muộn. “Hôm nay, tôi xin về sớm hơn thường ngày để cùng hai con đến viếng Tổng Bí thư. Tôi muốn đến đây để bày tỏ sự kính trọng, tự hào về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -1
Nhiều người khóc nghẹn ngào khi vào viếng Tổng Bí thư.
Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -2
Lực lượng Công an vẫn căng mình thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, hướng dẫn người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo CAND, thời điểm 21h15, vẫn có hàng trăm người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người dân khi đến viếng sẽ xếp hàng từ khu vực cổng làng Lại Đà, sau đó di chuyển vào Nhà văn hóa thôn Lại Đà. Từ cổng làng đến địa điểm viếng dài gần 1km, nhưng tất cả người dân đều trật tự xếp hai hàng dài, chờ đợi tới lượt vào viếng đồng chí Tổng Bí thư.

Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Dòng người yên lặng, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -1
Các đoàn viên thanh niên quạt mát giúp người dân khi đứng đợi vào viếng Tổng Bí thư.
Hoàng Phong- Huyền Châm- Khổng Hà
.
.
.