Cụ bà bị lẫn, đi lạc ở cầu Chương Dương được CSGT giúp đỡ, đưa về nhà

Chủ Nhật, 11/06/2023, 17:08

Trong khi đang lang thang vô định gần chốt phía Nam cầu Chương Dương, cụ bà hơn 70 tuổi không còn nhớ mình là ai và ở đâu thì được các cán bộ Cảnh sát giao thông và bảo vệ cầu Chương Dương phát hiện, tìm lại người thân...

Nhanh chóng tìm được người nhà cho cụ bà bị lạc trên cầu Chương Dương  -0
Anh Thả đến trụ sở Đội CSGT số 1 đón cụ Toán bị đi lạc về nhà.

Chiều nay (11/6), tại trụ sở Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT CATP Hà Nội đã bàn giao một cụ bà hơn 70 tuổi đi lạc cho gia đình sau nhiều giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm.

Vào 12h15 cùng ngày, khi làm nhiệm vụ trực chốt phía Nam cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đại uý Trần Văn Sáng và Đại uý Nguyễn Văn Kết, cán bộ Đội CSGT số 1 cùng tổ bảo vệ cầu phát hiện 1 bà cụ hơn 70 tuổi đi lang thang lên khu vực cầu đã kịp thời ngăn dòng xe đưa bà cụ vào chốt.

Qua trò chuyện, cụ bà hoàn toàn không nhớ tên tuổi địa chỉ. Nhận thấy dấu hiệu cụ bà mệt mỏi có dấu hiệu không ổn định về thần kinh, tổ công tác đã xin ý kiến chỉ huy tạm đưa về trụ sở đơn vị ăn nghỉ.

Trong thời gian nghỉ tạm ở trụ sở đơn vị, bằng các biện pháp nghiệp vụ Đội CSGT số 1 đã liên hệ với Công an các phường quanh khu vực, thông báo trên các trang facebook, zalo kết nối Công an với cộng đồng dân cư để nhanh chóng tìm người thân cho cụ bà.

Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Bá Thả (sinh năm 1973, ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) đã tới trụ sở Đội CSGT số 1 nhận người và làm các thủ tục theo quy định đón cụ Trần Thị Toán (sinh năm 1947, mẹ đẻ anh Thả) về nhà.

Theo anh Thả, mẹ anh tuổi cao, sức yếu, có trí nhớ không tốt nên gia đình vẫn cắt cử người trông nom và nhờ hàng phố để ý giúp khi cụ bà ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên cụ Toán đi lạc cách xa nhà và lại ở khu vực nguy hiểm như vậy.

Rất may nhờ có các đồng chí CSGT có trách nhiệm can thiệp trợ giúp, nếu không không biết hậu quả thế nào. Thay mặt gia đình, anh Thả đã bày tỏ sự cảm kích trước việc tốt của các cán bộ chiến sĩ CSGT nói riêng và Công an Thủ đô Nói chung rất đáng được tuyên dương.

Q. Trường - B. Châu
.
.
.