Chó lạ thả rông tấn công một bé trai lớp 3
Sau giờ tan trường, một số học sinh đang đứng đợi phụ huynh đến đón trước cổng trường thì bất ngờ xuất hiện 1 con chó lạ tấn công. Vụ việc khiến 1 học sinh bị chó cắn rách cả mặt, phải nhập viện cấp cứu.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 13/9, tại cổng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Vào thời điểm trên, sau giờ tan trường, một số học sinh đứng trước cổng trường để chờ bố mẹ đến đón thì bất ngờ xuất hiện 1 con chó lạ nghi bị dại xông vào tấn công cắn 2 em học sinh. Vụ việc đã khiến 1 nam học sinh lớp 3 bị chó cắn vào miệng, mặt, rách môi trên và cằm, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi tấn công học sinh, con chó lạ này đã bỏ đi nơi khác.
Liên quan đến vụ việc trên, sáng 14/9, một lãnh đạo phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa cho biết, ngay trong chiều xảy ra vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng đã tiến hành truy bắt con chó nhưng do trời tối nên không truy bắt được. “Đến sáng nay, một số người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện con chó này đang lang thang tại khu vực tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức nên đã tiến hành truy bắt và tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho người dân”, vị lãnh đạo phường thông tin.
Cũng theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi con chó bị tiêu diệt, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp TP Gia Nghĩa cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định con chó có bị dại hay không.
Liên quan đến sức khỏe của nam học sinh bị chó tấn công, người nhà nạn nhân cho biết, ngay trong đêm 13/9, gia đình đã chuyển cháu bé vào Bệnh viện Nhi đồng II (TP Hồ Chí Minh) để điều trị. Hiện cháu bé đang được các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tiến hành phẫu thuật các vết thương trên vùng mặt cho cháu.

Hiểm họa rình rập từ việc nuôi chó thả rông
Từ vụ chó “vồ” du khách, Nha Trang tính lập đội săn bắt chó thả rông
Hiểm họa chó thả rông cắn người: Hậu quả của việc buông lỏng quản lý (bài 2)