Bình yên một tuyến biên phòng ở miền Trung
Trong ánh bình minh ngày mới lấp loáng trên mặt biển tháng Ba hiền lành và dịu mát, tổ công tác của Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đi từ phía cửa biển Đà Nông trở về đơn vị một sau ca tuần tra xuyên đêm. Trên lưng áo những người lính mang quân hàm xanh thấm đẫm mồ hôi, nhưng bước chân vẫn tất bật, nhịp nhàng, trên gương mặt hiện hữu nét cười rạng rỡ niềm vui bảo vệ bình yên một vùng biên.
Tiếp chuyện phóng viên Báo CAND, Trung tá Nguyễn Tiến Đảng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cho biết, đơn vị này thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển với chiều dài gần 15km, đi qua phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, có 14.608 hộ gia đình, gồm 53.159 người dân cư trú tại 14 khu phố.
Nghề khai thác thủy sản trên địa bàn này hình thành lâu đời, đến nay không chỉ có Cảng cá Phú Lạc – một trong 4 cảng cá lớn nhất ở Đắk Lắk, mà còn có 653 tàu cá, trong đó có 162 tàu công suất lớn, chiếm gần 24% số tàu cá trên địa bàn tỉnh có đủ năng lực vươn ra khơi xa hành nghề dài ngày trên biển.
Những năm qua, không chỉ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên tuyến biển Hòa Hiệp, mà Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện tốt Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; đồng thời triển khai nhiều mô hình, chương trình và phong trào phát triển kinh tế, hoạt động an sinh xã hội giàu nghĩa cử, đậm chất nhân văn.
Bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cùng Công an phường Hòa Hiệp tổ chức tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, chuyển tải thông tin trên Zalo, Facebook đến từng khu dân cư, chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân những nội dung cơ bản, bám sát thực tế đời sống, dễ hiểu, dễ nhớ. Từ đó ngư dân không chỉ nâng cao nhận thức Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Thủy sản, mà còn tích cực thực hiện nghiêm túc các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Theo Thiếu tá, Đồn trưởng Nguyễn Xuân Long, để người dân thêm tin yêu, cảm phục và gắn bó với người lính mang quân hàm xanh, trong 10 năm qua Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”… qua đó trao tặng 2.350 suất quà trị giá gần 1,5 tỷ đồng, trao tặng 968 lá cờ Tổ quốc cho tàu cá, tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 850 hộ gia đình chính sách, khó khăn; đảm nhận chăm sóc 2 học sinh Hồ Thị Quỳnh Trăm, Nguyễn Hữu Phong; trao tặng 45 chiếc xe đạp cho học sinh ở địa phương, vận động 45 học sinh bỏ học trở lại trường. Ngoài ra, đơn vị còn huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp địa phương xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 15 căn nhà gia đình người nghèo, nạo vét 9.000m kênh mương nội đồng để chống hạn; sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới 58km đường giao thông, 3 điểm vui chơi của thiếu nhi, đổ bê tông lát gạch 2.000m2 sân trường học.
Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” vừa qua, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đảm nhận xây dựng căn nhà mới cho ông Trần Thế Lâm (SN 1984, trú tại khu phố Phú Hiệp 1, phường Hòa Hiệp) sau khi bị trận lũ lịch sử cuốn sập… Những mùa bão lũ, ngoài việc hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân neo đậu 1.430 lượt tàu cá an toàn, đơn vị đã huy động 198 cán bộ, chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ 27 tàu cá bị sóng gió xô đập, mắc cạn; giằng chống 101 căn nhà và khẩn trương sơ tán 634 người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của bão lũ.
Đứng bên Cảng cá Phú Lạc, ông Huỳnh Tấn Anh (trú tại khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp), chủ nhân kiêm Thuyền trưởng tàu cá PY- 99669 TS bày tỏ, trước mỗi chuyến ra khơi và ngay cả khi đang khai thác thủy sản trên biển, ông cùng nhiều ngư dân đều được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam và Công an phường Hòa Hiệp trực tiếp gặp gỡ, rồi liên lạc qua thiết bị vô tuyến Incom để động viên, nhắc nhở chấp hành pháp luật và chống khai thác IUU. “Vui - buồn đều có Bộ đội biên phòng và Công an chia sẻ bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm, nên chúng tôi thật sự an tâm vươn khơi bám biển để hành nghề và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Huỳnh Tấn Anh bộc bạch thêm.
Tạm biệt những người lính mang quân hàm xanh ở một tuyến biên phòng phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi vẫn nhớ lời của ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp: Những hoạt động của Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam trong những năm qua không chỉ để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, mà còn tác động ngư dân tích cực chấp hành pháp luật, tạo niềm tin yêu vững chắc để Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam xây dựng vững chắc thế trận biên phòng và lòng dân trên tuyến, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự và đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bình yên trên tuyến biên phòng Phú Yên
Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển