Bí thư chi bộ khu phố hết lòng vì cuộc sống của người dân

Thứ Năm, 28/10/2021, 08:28

Đó là ông Nguyễn Cao Danh (SN 1966), Bí thư Chi bộ khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Trong 20 năm qua, ông Danh luôn nặng lòng với công tác từ thiện. Đặc biệt, trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ông Danh đã vận động các nhà hảo tâm tặng hàng chục tấn gạo, rau củ quả cho người dân nghèo. Ngoài ra, ông Danh còn dũng cảm truy bắt tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ông Danh sẻ chia: Cách đây hơn 20 năm, tôi bắt đầu rời quê ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (nay là TP Long Khánh) đến phường Trường Thạnh mưu sinh. Tại mảnh đất này, gia đình làm đủ mọi nghề mưu sinh và cuộc sống gắn liền với những người công nhân, lao động nghèo. Do vậy, từ lúc được bà con lối xóm tin tưởng bầu làm tổ trưởng khu phố, tôi đã tích cực vận động các nhà hảo tâm ở các tỉnh, thành giúp đỡ người nghèo sinh sống trên địa bàn. Đến năm 2018, tôi được bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố Phước Hiệp cho đến nay.

Được biết, khu phố Phước Hiệp có khoảng 5.000 hộ dân, trong đó có khoảng 50% sống tạm trú. Phần lớn họ là công nhân, phụ hồ, tài xế xe ôm... có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên đến khu phố Phước Hiệp thuê phòng trọ mưu sinh và có cuộc sống rất khó khăn. Trong tâm điểm dịch bệnh COVID-19, nhiều hộ lâm vào cảnh hiểm nghèo. Thấu hiểu nỗi lòng của họ, ông Danh đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng gần 30 tấn gạo, rau củ quả... tặng công nhân, người lao động nghèo. Không ngại hiểm nguy do dịch bệnh, ông Danh đến tận từng ngõ, hẻm để trao tận tay từng bịch gạo, bó rau củ quả cho người dân.

Bí thư chi bộ khu phố hết lòng vì cuộc sống của người dân -0
Ông Nguyễn Cao Danh tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo.

Điển hình, gia đình của bà Nga (SN 1957) có 5 nhân khẩu và cuộc sống rất khó khăn. Các con của bà Nga đều làm công nhân, còn cháu nội bị khuyết tật. Gia đình bà Phước có 3 nhân khẩu, nhưng các con của bà đều làm lao động tự do, phải kiếm từng bữa ăn. Dịch bệnh khiến họ càng khốn khó hơn về ăn uống, sinh hoạt. Nhiều gia đình khác cũng lâm vào cảnh tương tự trong đợt dịch bệnh này nên ông Danh đã liên hệ với nhà hảo tâm ở TP Dĩ An (Bình Dương), quận 11 để xin hỗ trợ. Khi nhận được hàng, ông bỏ tiền tiết kiệm cá nhân thuê xe lên đường bất kể ngày hay đêm để đem hàng về khu phố. “Tôi nghĩ rằng, những bao gạo, bó rau đưa về càng sớm thì càng tốt cho họ trang trải cuộc sống”, ông Danh, cho biết.

Chị Tăng Bích Ngân (SN 1991, ngụ khu phố Phước Hiệp), xúc động: “Trong tâm điểm dịch bệnh, chú Danh luôn tận tình hỏi thăm giúp đỡ người dân nghèo từng bịch gạo nhỏ, thùng mỳ, hộp sữa, mớ rau... Đặc biệt, hỗ trợ các sản phụ đến bệnh viện trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh vừa qua. Không chỉ vậy, chú Danh còn thường xuyên vận động nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết Nguyên đán. Chú Danh còn là người nêu gương, tích cực tham gia hiến máu nhân đạo với gần 30 lần. Hình ảnh của chú Danh đã rất đỗi quen thuộc với bà con nơi đây và được người dân xem như những người thân trong gia đình”.

Ông Danh, nhớ lại: “Khoảng 0h30 một đêm tháng 7/2021, tôi nhận được thông tin từ phường Trường Thạnh về sản phụ ở hẻm 55, khu phố Phước Hiệp có dấu hiệu sinh con nên cầu cứu cơ quan chức năng. Nhận thấy nếu để lâu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe cho sản phụ, tôi đã nhanh chóng dùng xe cá nhân chạy đến nơi ở của sản phụ này. Tiếp đó, tôi động viên gia đình và chở sản phụ, cùng các đồ dùng sinh hoạt đến Bệnh viện Từ Dũ an toàn. Trước đó, cũng có trường hợp khác ở hẻm 9 đau đẻ lúc nửa đêm, tôi đến chở sản phụ và người thân của họ đến bệnh viện an toàn...Sau đó, tôi vui mừng hay tin các sản phụ đều vượt cạn thành công”.

Bên cạnh đó, ông Danh còn là người tích cực vận động và trực tiếp tham gia tích cực phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Cách đây không lâu, trong một lần ông Danh thăm hỏi, tặng quà người nghèo trên địa bàn trở về nhà thì phát hiện nam thanh niên trèo cột điện dùng kìm cắt dây. Bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng trượt xuống đất, rồi dùng kìm tấn công ông Danh. Tuy sức khỏe yếu nhưng ông Danh truy đuổi đối tượng gần 50m. Đến con hẻm nhỏ gần đường số 4, ông Danh đã dũng cảm khống chế, bắt giữ được đối tượng cùng tang vật, bàn giao cho cơ quan Công an. Ghi nhận thành tích trên, UBND TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen cho ông Danh, vì có thành tích xuất sắc dũng cảm truy bắt tội phạm.

“Việc làm của tôi luôn được sự động viên, sẻ chia từ người vợ hiền và các con. Nhiều lần, tôi đi trong đêm khuya và được gia đình chuẩn bị sẵn nước uống, bánh mỳ lót dạ để đến hỗ trợ người dân nghèo, sản phụ cấp cứu trong thời gian sớm nhất. Thấu hiểu hành động của tôi, con trai Nguyễn Đức Du, hiện đang công tác tại phường Trường Thạnh đã tích cực làm nhiều việc thiện nguyện, cũng như hỗ trợ cha để đem từng phần quà, hộp sữa đến trao tận tay người nghèo, giúp sản phụ khó khăn trong các dãy phòng trọ...”, ông Danh, tâm sự.

Đức Mừng
.
.
.