Bi kịch từ những vụ án dùng xăng giải quyết cơn ghen

Thứ Sáu, 25/02/2022, 07:26

Nghi ngờ vợ ngoại tình, hai người đàn ông, hai người chồng và người cha trong vụ án này đã dùng xăng giải quyết mâu thuẫn… Hậu quả để lại của những phút giây nóng giận đó thật đau lòng, một người phải bỏ mạng, người còn lại phải đối mặt với vòng lao lý để lại những đứa trẻ có bố thì không có mẹ hoặc ngược lại.

1. Sau hơn 3 tháng điều trị, vết thương trên người chị Đặng Thị Thoa (SN 1983, trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã bắt đầu lành vết; những vết bỏng trên gương mặt của con gái chị cũng dần dần được khắc phục… Nhưng vết thương lòng vẫn khiến chị Thoa và các con ám ảnh khôn nguôi. Nhiều đêm đang ngủ, chị giật mình thức giấc. 

Bi kịch từ những vụ án dùng xăng giải quyết cơn ghen -0
Đối tượng Phạm Văn Cao (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án.

Năm 2003, chị Thoa và chồng là Phạm Văn Cao (SN 1983) nên nghĩa vợ chồng. Trong năm đó, chị sinh cô con gái đầu lòng là Phạm Thị Chinh (SN 2003); ba năm sau đó, cô con gái Phạm Thị Hiền (SN 2006) và cậu con trai Phạm Văn Quyền (SN 2008) cũng chào đời trong niềm hạnh phúc của họ. Vợ chồng họ sống cùng với mẹ đẻ là bà Ngô Thị Nhung ở căn nhà nhà số 8, đường Vũ Mạnh Hùng, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Cuối năm 2020, Cao bị thương trong một vụ tai nạn giao thông, sức khoẻ vì thế cũng bị giảm sút. Cụ thể, sau tai nạn, anh Cao thường xuyên bị đau nửa đầu, buổi tối bị mất ngủ. Cũng từ đó, tính cách của anh thay đổi, thường xuyên gây sự, chửi mắng vợ con, vì cho rằng mình ốm đau, không làm ra tiền nên bị vợ, con hắt hủi, không quan tâm. Mâu thuẫn càng trở nên gay gắt khi Cao nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Từ đó, chị Thoa đi làm hoặc đi bất cứ đâu về, anh Cao đều tra hỏi. Một số lần, Cao đã đe dọa giết vợ; rồi có hôm khi chị Thoa đang ngủ thì anh ta đặt một quả trứng và bát cơm trắng ở đầu giường…

Do lo sợ nên từ khoảng tháng 9/2021, chị Thoa không ngủ cùng Cao mà sang ngủ cùng các con ở phòng ngủ phía sau trên tầng 2.

Khoảng 21h ngày 2/11/2021, chị Thoa cùng các con là Chinh, Hiền, Quyền đang nằm trong phòng ngủ thì Cao từ ngoài đi về, vào phòng ngủ gọi chị Thoa dậy nói chuyện. Lúc này, chị Thoa yêu cầu Cao đưa sổ hộ khẩu và giấy CMND của chị Thoa để ngày hôm sau chị Thoa đi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 nhưng Cao không đồng ý nên giữa hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, chị Thoa nói sẽ làm đơn ly hôn Cao. Sau đó, Cao yêu cầu cháu Hiền và Quyền sang phòng khác ngủ để Cao ngủ lại cùng phòng với chị Thoa. Cháu Hiền, Quyền và chị Thoa không đồng ý thì Cao nói: “Chúng mày không đi chỗ khác ngủ thì tao mua xăng về đốt cho chết chung”. Cho rằng Cao chỉ đe dọa nên chị Thoa nói với Cao: “Làm được cứ làm”, Cao gật đầu và nói: “Được”.

Sau đó, Cao đi xuống dưới tầng 1, vào phòng ngủ của bà Nhung mượn 1 ca nhựa (loại ca đựng nước dung tích khoảng 2 lít) đi mua xăng.

Đối tượng tạt một phần ca xăng về phía mẹ con Thoa làm xăng vương vãi ra nền phòng, chăn, đệm trải ở dưới nền phòng và vào tay cháu Quyền. Cháu Quyền bỏ chạy ra nhà tắm bên cạnh phòng ngủ rửa tay.

Trong cơn nóng giận, Cao tiếp tục tạt hết lượng xăng còn lại trong ca về phía chị Thoa, cháu Hiền và Chinh đang đứng trong phòng ngủ.

Vụ cháy đã làm chị Thoa bị bỏng ở chân, mu bàn tay trái; bà Ngô Thị Nhung bị bỏng hai chân; cháu Phạm Thị Hiền bị bỏng toàn thân đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao về hành vi giết người.

2. Cũng vì nghi ngờ vợ ngoại tình, Nguyễn Duy Sơn (SN 1990, nơi cư trú thôn An Lao, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) một người lao động tự do đã dùng xăng gây án. Sau cơn nóng giận, Sơn phải trả giá đắt bằng cái chết, còn  người vợ thì vẫn đang điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia, với thương tích rất nghiêm trọng. Thương tâm nhất là hai đứa trẻ thơ giờ mất bố còn sức khoẻ của mẹ cũng rất yếu.

Được biết, anh Sơn làm lao động tự do, có vợ là chị Phạm Thị Nhung (SN 1997, nơi cư trú thôn An Lao, xã An Thanh), nhân viên Spa, có mở tiệm Nhung Pham Beauty Spa, địa chỉ Cầu Xe, Tứ Kỳ. Trước thời điểm vụ án xảy ra, anh Sơn nghi ngờ chị Nhung có người đàn ông khác nên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. 

Tối 8/11/2021, anh Sơn, chị Nhung cùng con gái đang ở nhà thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Vì thế, anh Sơn và chị Nhung bảo con gái là cháu Nguyễn Thị Trúc Quỳnh đi xuống phòng ngủ của mẹ anh Sơn (ở giáp phòng ngủ của vợ chồng anh Sơn). Khi cháu Quỳnh ở phòng ngủ của bà nội thì vẫn thấy bố mẹ cãi nhau to nên đã đi lên phòng của bố mẹ. Khi đó, cháu thấy bố cầm chai nhựa, chứa dung dịch màu xanh lá cây (cháu Quỳnh nhận biết được là xăng) đổ lên đầu, người chị Nhung rồi anh Sơn tự đổ xăng vào đầu, người mình và cả đệm, giường.

Thấy cháu Quỳnh đứng ở cửa phòng, chị Nhung đã bảo: “Con đi ra ngoài không bố đốt bỏng”. Sau đó, anh Sơn bật lửa làm cháy người chị Nhung và anh Sơn. Thấy vậy, cháu Quỳnh chạy ra ngoài sân hô to hàng xóm tới giúp rồi lấy điện thoại của anh Sơn gọi điện cho bà ngoại là Nguyễn Thị Tuyền và bà nội Phạm Thị Thuận thông báo cho hai bà biết việc. Đến nay, chị Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia, còn anh Sơn đã tử vong vào ngày 5/12/2021.

Hai vụ trọng án xảy ra vào những ngày cuối năm 2021, đều xuất phát từ mâu thuẫn giữa những người thân trong gia đình. Những mâu thuẫn này tồn tại trong một thời gian dài nhưng trong quá trình đó, cả hai bên đều không biết cách giải quyết một cách thấu tình, đạt lý dẫn đến hậu quả đau lòng như trên. Để có thể nâng cao hơn nữa các giải pháp phòng ngừa tội phạm do nguyên nhân xã hội cần sự đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể như Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương. Việc nắm bắt các sự việc từ sớm, vào cuộc ngay từ ban đầu của các tổ chức đoàn thể sẽ giúp mỗi người trong cuộc chia sẻ được các vướng mắc. Từ đó, hạn chế các vụ án đau lòng xảy ra. Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những va chạm thường nhật. Hai vụ án đau lòng trên sẽ là bài học cảnh tỉnh cho không ít người có ý định dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Xuân Mai
.
.
.