Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện trong thùng rác

Thứ Sáu, 17/12/2021, 14:27

Nghe tiếng khóc phát ra từ thùng rác trong thời tiết lạnh lúc rạng sáng nên một người dân tò mò đến kiểm tra, phát hiện một bé sơ sinh còn dây rốn đang bị lấp…trong rác…

Ngày 17/12, UBND xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo tìm kiếm người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác trên địa bàn xã. Thông báo được phát đi một tuần, nếu không có người thân đến nhận bé, UBND xã sẽ làm giấy khai sinh cho bé và giải quyết vụ việc theo quy định.

Nghe tiếng ngọ ngoạy trong thùng rác, phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn -0
Bé trai sơ sinh được cứu sống kịp thời.

Trước đó khoảng 2h30’ ngày 15/12, trong thời tiết lạnh lẽo, một người dân đi qua thùng rác nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên đến kiểm tra, phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bỏ trong một túi nilon màu đen, không được mặc quần áo, không được quấn khăn. Người dân lập tức đưa bé trai đến trạm y tế xã Phạm Văn Hai sơ cứu. Bé trai sơ sinh đã kịp thời được cứu sống, sức khỏe ổn định, cân nặng 2,4 kg.

Do chưa có người thân đến nhận bé trai sơ sinh trên nên bà Lê Thị Ngọc Bình-Chủ tịch Hội phụ nữ xã Phạm Văn Hai đã đưa bé sơ sinh về nhà chăm sóc. Nhiều người hay tin có bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đã đến xin làm thủ tục nhận làm con nuôi, tuy nhiên theo quy định, phải sau 1 tuần, nếu không có người nhà đến nhận bé, UBND xã Phạm Văn Hai mới làm thủ tục cho nhận con nuôi.

Nghinh Phong
.
.
.