Ba người thoát chết trong gang tấc kể lại giây phút sập cầu Phong Châu

Thứ Hai, 09/09/2024, 15:40

Liên quan đến sự cố sập cầu Phong Châu nằm trên Quốc lộ 32C bắc qua sông Hồng nối huyện Lâm Thao với huyện Tam Nông, có 3 nạn nhân đã thoát nạn trong gang tấc, hiện đang theo dõi và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tam Nông. 

Trong số 3 nạn nhân đó, có 2 người kịp bám vào mố cầu và một người bám vào thân cây chuối trôi sông 2km gồm anh Nguyễn Minh Hải (SN 1994, ở tại khu 1A); anh Bùi Quý Trọng (SN 1994, ở khu 10, xã Vạn Xuân); anh Phạm Hồng Sơn (SN 1984, ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

2/3 nạn nhân thoát chết thần kỳ kể lại giây phút sập cầu Phong Châu -0
Một trong hai nạn nhân thoát nạn trong gang tấc.

Kể lại sự việc kinh hoàng, anh Bùi Quý Trọng và anh Nguyễn Minh Hải cho biết: Ngày 9/9, anh Hải điều khiển xe máy BKS 19 H4-08x61 chở theo anh Bùi Quý Trọng đi làm từ huyện Lâm Thao sang huyện Tam Nông. Khi họ đi đến gần hết cầu Phong Châu thì có một chiếc xe ô tô đầu kéo màu xanh, đi ngược chiều từ Tam Nông sang Lâm Thao, đi song song với anh. Sau đó, anh Trọng và anh Hải nghe thấy có tiếng “rầm, rầm” và thấy cầu rung lắc mạnh. Khoảng 2-3 giây sau thì nhịp cầu Phong Châu sập xuống. "Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy cầu Phong Châu đoạn đường gần chỗ tôi sập xuống. Đoạn cầu bên phía Lâm Thao sập trước, sau đó kéo đến chỗ tôi. Đồng thời, tôi thấy chiếc xe đầu kéo đi song song ngược chiều cũng rơi xuống dưới sông"- anh Trọng cho biết.

Sau đó, anh Trọng và anh Hải cùng chiếc xe mô tô của mình rơi xuống; mắc tại chân trụ cầu gần bờ sông phía Tam Nông rồi được người dân kéo lên bờ.

Sau 4 giờ thoát nạn và được lực lượng chức năng đưa vào Trung tâm Y tế chăm sóc, anh Phan Trường Sơn, 40 tuổi, quê ở Phú Thọ, vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại sự việc khủng khiếp vừa xảy ra. 

3 nạn nhân thoát chết kể lại giây phút sập cầu Phong Châu -0
Anh Phan Trường Sơn kể lại giây phút thoát nạn.

Anh Sơn cho biết, anh làm nghề tự do. Trước đó, anh Sơn đi xe máy trên cầu. Sau đó, do cầu bị sập đã bị ngã rơi xuống nước rồi trôi xuôi dòng về thị trấn Hưng Hóa. Trong dòng nước dữ, chảy xiết, anh Sơn cố gắng hết sức để khỏi bị chìm. Được một đoạn thì may mắn anh Sơn với được thân cây chuối. Sau đó, anh dạt vào bờ, được người dân cứu, hiện đang nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tam Nông. 

“Tôi nghe thấy tiếng rung lắc mạnh ở đằng sau rồi rơi xuống sông. Lúc ngoi lên mặt nước, tôi cũng không nghĩ mình có thể sống vì nước chảy rất mạnh”- anh Phan Trường Sơn bàng hoàng thuật lại. 

Khi vào viện, anh Sơn trong tình trạng hoảng loạn, đau đầu, đau bụng, chảy máy vùng cẳng chân trái; được chẩn đoán đụng dập lồng ngực, tổn thương nông vùng đầu, vết thương cẳng chân trái, tổn thương tác động vùng ngực, bụng, lưng và khung.
 
Tin từ Trung tâm y tế huyện Tam Nông cho biết, hiện cả 3 người thoát chết trong vụ sập cầu Phong Châu vẫn đang được theo dõi và điều trị tại đây.  
 

X. Mai- H. Phong
.
.
.