Viết cho người ở lại

Nguyễn Khánh Thương – Hẹn gặp nơi an lạc

Thứ Bảy, 11/06/2016, 10:36
Nguyễn Khánh Thương – cô gái đã qua đời được hơn 1 năm (17-3-2015) – là một nhân vật bình thường như bao con người khác. Khánh Thương chắc hẳn vẫn bình thường vui sống với một người chồng đẹp trai, thành đạt trên đất Úc và chắc hẳn Khánh Thương vẫn bình thường sống với nghề giảng viên (khoa Báo chí – trường ĐH KHXH&NV Hà Nội). Nhưng tất cả bỗng chốc trở nên phi thường, trong một ngày mà Khánh Thương nhận được kết quả: mình mắc bệnh ung thư vú. 

Trước khi nói đến sự phi thường của Khánh Thương, mọi người đều nhớ rất rõ đến hình ảnh một cô gái 32 tuổi, quê Thạch Thất (Hà Nội),mái tóc ngang vai nhưng không e ấp, thẹn thùng mà vô cùng năng lượng, xông pha và đôi khi trong mái tóc cũng chứa đầy trắc ẩn. 

Mãi đến sau này, khi mái tóc của Thương không còn nữa, mọi người vẫn thấy bên trong chiếc đầu trọc đáng yêu của Thương là vô vàn những nghị lực đáng khen và chưa bao giờ thôi trắc ẩn.

Ngoài mái tóc, Khánh Thương còn có nụ cười đúng chuẩn “tỏa nắng”. Đây cũng chính là nụ cười truyền cảm hứng, truyền niềm tin sống cho hàng loạt những con người đang đồng hành với căn bệnh ung thư. Và trước đây, cũng có một thời gian, Khánh Thương chìm trong tuyệt vọng, cô gái lãng quên đi và tắt hẳn tia nắng trên môi mình. 

Nhưng ngày Khánh Thương nở nụ cười trở lại cũng là ngày cộng đồng những phụ nữ ở Việt Nam mắc căn bệnh ung thư vú tìm thấy niềm tin sống, tìm thấy con đường lạc quan hơn để chiến đấu với ung thư.

Nói đến đây là sắp nói đến điều phi thường của Nguyễn Khánh Thương, nhưng chưa vội, bởi chính Khánh Thương cũng chưa bao giờ mong mình trở thành một người phi thường. Vì thế, mỗi khi đọc lại những dòng hồi ức của Thương trên trang cá nhân, mọi người dường như được bước vào thế giới thực của cô – thế giới của một cô gái cũng có những khó khăn, những trăn trở bình thường như bao người trẻ khác: “Vẫn nhớ ngày còn đi làm ở tạp chí Vietnam Business Forum - VCCI, có lúc trong túi còn đúng 2,000 đồng. Xe máy dựng trong phòng ngủ, bình xăng cạn kiệt. Thế là chẳng đi đâu, nằm bẹp, ăn một bữa sáng toàn xôi cho chắc bụng. Mãi đến tận khi Hiệp cô bạn cùng cơ quan gọi điện và tự nguyện mang qua 1 triệu đồng ứng trước để cho mình tiêu tạm… Tiền Hiệp cho mượn đã trả khi có lương, nhưng giữa chúng mình thể nào cũng nợ nhau chút tình Hiệp nhỉ.

Cách đây đúng 2 năm vào buổi chiều muộn ngày 19-10-2012, mình nhận chẩn đoán mắc ung thư vú. Người ở cùng mình lúc đó là một đồng nghiệp ở trường Đại học. Chị cũng là nạn nhân của căn bệnh. Cả Hà Nội lên đèn, tràn ngập hoa tươi. Trên tay những chàng trai, những người chồng, những người con... là những bó hoa tươi tặng cho người phụ nữ của họ. Còn trên tay chúng tôi, mỗi người nhận một tờ kết quả xét nghiệm trên đó ghi những thuật ngữ về ung thư vú.

Mình đã từng muốn tự tử để khỏi bận lòng bất kỳ ai…”

Đúng vậy. Khánh Thương đã từng muốn tự tử! Nhưng cuối cùng, Khánh Thương chọn sống, chọn “Hãy mạnh hơn sợ hãi - Hãy biết chăm sóc mình - Hãy cùng nhau yêu thương - Hãy cùng nhau có ích”. Đây cũng chính là thông điệp đầy nhân văn mà Khánh Thương dành trọn quãng thời gian còn lại của đời mình để truyền tải đến cho các bệnh nhân ung thư vú.

Năm 2012, sau thời điểm biết mình mắc ung thư, Khánh Thương bắt đầu sáng lập Mạng lưới ung thư vú Việt Nam – Bresat Cancer Network Vietnam (viết tắt là BCNV). Đến tháng 3-2013, mạng lưới chính thức đi vào hoạt động và thực sự trở thành điểm sáng cho niềm tin của tất cả các nữ bệnh nhân ung thư vú. Có thể nói, BCNV của Khánh Thương đã góp phần xây dựng nên môi trường “chống ung thư” hoàn toàn thiết thực, khoa học và rất nhân văn.

Tại đây, các bệnh nhân được tiếp nhận, cung cấp và trao đổi thông tin về ung thư vú một cách chính thống. Hơn hết, mạng lưới do Khánh Thương sáng lập còn mang lại những giá trị tinh thần to lớn cho chị em phụ nữ. Qua đó, rất nhiều những bệnh nhân ung thư vú đã được nâng cao nhận thức, tiếp thêm nghị lực sống của mình thông qua các chiến dịch mang tầm quốc gia, như: “Vượt qua sợ hãi”, hay “Mạnh hơn sợ hãi…

Ngoài ra, trong suốt thời gian mạng lưới hoạt động, Khánh Thương còn tổ chức thành công 13 hội thảo về ung thư vú. Và hàng loạt các hoạt động có giá trị như: hỗ trợ miễn phí các bài tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật; tặng – cho mượn tóc giả trong thời gian hóa trị; nâng cao thể chất bằng các lớp học yoga; cùng các hoạt động hỗ trợ tâm lý cho người mắc bệnh.

Đến bây giờ, khi Nguyễn Khánh Thương đã đặt chân vào chốn an nhiên, khi những giọt nước mắt tiếc thương của mọi người cũng đã dần trở thành cái mỉm cười hồn hậu, mỗi khi xem lại các bức ảnh của Thương thì chắc hẳn cái tên Nguyễn Khánh Thương đã vượt lên trên những điều được xem là bình thường. Điều đó giúp xoa dịu nỗi đau mang tên ung thư, giúp người ta ngộ ra nhiều chân lý trong cuộc sống mà đôi khi cả đời cũng không nhìn thấy được, và hơn hết có thể tinh thần Nguyễn Khánh Thương sẽ còn giúp cho mỗi cá nhân trong cộng đồng các bệnh nhân ung thu vú đều sẽ trở thành những ngôi sao tỏa sáng.

Những dấu mốc đáng nhớ trong quá trình nỗ lực vì bệnh nhân ung thư của Nguyễn Khánh Thương.

-2006: Khánh Thương sáng lập nhóm từ thiện “Vòng tay yêu thương” – Free Hugs Group

-2007: Khánh Thương trở thành người đại diện cho thanh niên Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế về văn hóa châu Á, châu Âu tại Malaysia.

-2008: Khánh Thương tham dự Hội nghị Quốc tế Thanh niên với các chính sách phát triển quốc gia ở Campuchia

-2010: Khánh Thương được tuyên dương là trưởng nhóm xuất sắc trong chiến dịch gây quỹ phòng chống ung thư do Hội đồng ung thư của Úc (bang NewsSouth Wales) công bố.

-2012: Khánh Thương có mặt trong Top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô.

-2013: Khánh Thương sáng lập Mạng lưới ung thư vú Việt Nam.

Văn Lượng
.
.
.