Người phụ nữ bán nem nướng nhận mình trúng 92 tỷ “xổ số kiểu Mỹ”

Thứ Hai, 17/10/2016, 13:21
Sau khi phát hiện trúng 92 tỷ, cả nhà chị Đào thức suốt đêm không ngủ được vì mừng và lo lắng. Chị đã uỷ quyền cho cha ruột từ Trà Vinh lên TP HCM nhận giải.

Sáng 17-10, rất nhiều người thân, xóm giềng đến chúc mừng chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) – người nhận mình đã trúng giải thưởng của công ty xổ số điện toán, trị giá 92 tỷ đồng.

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, kết quả giải đặc biệt xổ số điện toán vào ngày 16/10, trị giá 92 tỷ đồng đã có chủ. Kết quả được thông báo, giá trị giải đặc biệt Jackpot trùng khớp (1 giải) công bố trên trang Vietlott là hơn 92 tỷ đồng; 17 giải nhất trị giá mỗi giải 10 triệu đồng; 1.178 giải nhỉ mỗi giải 300.000 đồng và 20.388 giải ba mỗi giải 30.000 đồng. Người trúng giải đặc biệt trị giá 92 tỷ, sống tại Trà Vinh. 

Chị Đào cho biết, tấm vé mang dãy số 05 21 31 33 38 42 được chị mua từ một người bán vé số quen vào chiều 16-10. Tối hôm đó, khi biết trúng giải, gia đình chị rất mừng suốt đêm không ngủ được vì mừng và lo lắng.

Chị Đào (áo xanh) nhận mình mua tấm vé trúng giải đặc biệt và uỷ quyền cho cha ruột đi nhận giải. Ảnh Oanh Oanh 
Sinh hoạt tại gia đình chị Đào vẫn diễn ra bình thường. Ảnh Oanh Oanh 

Đến sáng nay, sau khi cha ruột chị là ông Nguyễn Quốc Thái (58 tuổi) đã cùng với người nhà đi xe từ Trà Vinh lên TP HCM nhận thưởng. Theo lời chị, như thông báo tiền trúng giải sau khi trừ thuế gia đình nhận được trên 83 tỷ đồng. Với số tiền này, chị Đào và gia đình chưa có dự tính gì. 

Trước mắt, gia đình chị Đào sẽ tặng 400 phần quà (mỗi phần gồm 25kg gạo và 200 ngàn đồng cho hộ nghèo trên địa bàn. Sau đó, gia đình chị Đào phối hợp hội từ thiện hoặc Hội chữ thập đỏ tìm hiểu hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt từng trường hợp cụ thể.

Người dân địa phương cho biết, chồng Đào sống bằng nghề bán nem nướng. Khi hay chị Đào trúng số, người dân Trà Vinh ai cũng bất ngờ bàn tán xôn xao từ quán cà phê, hàng chợ, đến từng góc phố, ngõ hẻm... Riêng gia đình chị Đào, từ sáng nay mọi sinh hoạt trong gia đình vẫn bình thường. 

Văn Vĩnh - Oanh Oanh
.
.
.