Vào rừng tìm mật ong, người đàn ông bị súng cướp cò tử vong

Thứ Ba, 08/10/2019, 16:11
Trong quá trình vào rừng tìm mật ong, ông Hoàng có mang theo một khẩu súng tự chế. Khi leo lên vách đá thì bị trượt ngã, súng cướp cò làm thủng ổ bụng xuyên từ dưới lên trên dẫn đến tử vong.


Chiều 8-10, trao đổi với phóng viên CAND, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ về 1 trường hợp bị súng cướp cò dẫn đến tử vong xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Khu vực ông Hoàng trượt chân ngã dẫn đến súng bị cướp cò.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2-10, ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1973, trú xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My) cùng con rể là Hồ Văn Sóc (SN 1989) và ông Lê Thăng Long (SN 1974, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) vào rừng tìm mật ong.

Đến 7h ngày 3-10, ông Hoàng và Sóc đi dọc theo bờ suối còn ông Long thì đi theo lối mòn. Đi được khoảng 10 phút, Sóc nghe tiếng súng nổ nên chạy đến thì thấy ông Hoàng bị chảy máu ở vùng bụng. Sóc bồng ông Hoàng lên rồi lấy áo cầm máu, sau đó tìm ông Long báo tin cho người nhà đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Hoàng đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi với ông Nguyễn Huy Hoàng.

Khẩu súng tự chế thu giữ tại hiện trường.

Qua điều tra, bước đầu xác định trong quá trình đi tìm mật ong, ông Hoàng có mang theo một khẩu súng tự chế. Khi leo lên vách đá thì bị trượt chân ngã, súng cướp cò làm thủng ổ bụng xuyên từ dưới lên trên dẫn đến tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể ông Hoàng đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.
Ngọc Thi
.
.
.