Tôn vinh sức sống bền bỉ của thơ ca
Kết thúc cuộc thi Xuân mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức, Hội đồng Giám khảo gồm các nhà thơ, nhà văn uy tín đã làm việc công tâm, kỹ lưỡng, qua nhiều vòng chấm độc lập và chuyên sâu, chọn ra 23 “gương mặt thơ” để trao giải. Sau lễ trao giải thưởng vào sáng 28/3, các nhà thơ, tác giả đoạt giải đã chia sẻ niềm vui và cảm xúc về cuộc thi với chuyên đề Văn nghệ Công an.
Đại tá, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý (Giải Nhất):
Đây là lần thứ hai tôi tham dự cuộc thi thơ với lực lượng Công an. Cách đây ít lâu, tôi có giành một giải B của Công an tỉnh Quảng Trị (khi chưa sáp nhập). Mặc dù tôi không làm nhiều thơ về người chiến sĩ Công an, nhưng khi đã viết bao giờ tôi cũng cảm thấy có sự rung động.
Mà đặc biệt, với cuộc thi Xuân mới, chủ đề mà cuộc thi đề ra cho phép người làm thơ có thể viết về tình yêu nước, viết về Tổ quốc, về tình yêu, về tình cảm của chúng ta với các chiến sĩ Công an trong không gian mùa xuân, mở ra niềm hi vọng. Chính vì thế, tôi cảm thấy mình cần phải viết cái gì đấy về Tổ quốc, về đồng đội, về hình ảnh người chiến sĩ Công an.
Hai bài thơ “Viết lại hòn Vọng phu” và “Sông Hồng” đã ra đời trong mạch cảm xúc ấy và tôi rất tâm đắc với hai bài thơ này. Trong hồi ức, trong sự liên tưởng của tôi, những người lính ra trận nghĩ đến hòn Vọng phu là nghĩ đến quê hương, đến sự đoàn tụ, hạnh phúc và khát vọng về gia đình. Tôi không cho hòn Vọng phu ấy hóa đá nữa mà trở thành một người phụ nữ trở lại với cuộc sống đời thường. Để những người lính ra trận có thể ngã xuống chiến trường bất cứ lúc nào cũng cảm thấy rằng họ có trong mình hình ảnh của hòn Vọng phu trong niềm thương nhớ và chờ đợi.
Còn với “Sông Hồng” theo tôi đó là con sông trong tâm tưởng của mọi người con đất Việt. Đấy không còn là một con sông thực thể, mà còn là dòng chảy của văn hóa, lịch sử, truyền thống ngàn năm, là hành trình dựng nước và giữ nước kéo dài suốt mấy ngàn năm…
Cảm xúc, suy nghĩ, cảm nhận của tôi về hình ảnh người chiến sĩ Công an là một sự thân thuộc, bởi lẽ cùng là lực lượng vũ trang. Đồng thời tôi cũng có khá nhiều anh em, bạn bè công tác trong ngành Công an và tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về công việc, về đời sống của họ. Bài thơ “Ta như Nguyên đán của nhau” tôi muốn dành tặng các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đang làm việc thầm lặng giữa gian khó và nguy hiểm đã ra đời từ tình cảm đó.
Đối với tôi, những người lính dù là bộ đội hay Công an, thì đều làm nhiệm vụ bảo vệ cho Tổ quốc này, đều là những người lính của cụ Hồ. Trong thời bình, những chiến sĩ Công an vẫn phải đối mặt với muôn vàn gian khó, thiệt thòi và cả sự hi sinh. Tôi nghĩ rằng, văn học nói chung và thi ca nói riêng, vẫn phải tiếp tục viết về họ: Viết một cách chân thực, đúng đắn và sâu sắc, trong đó có cả lòng biết ơn.
Thượng tá Lý Thị Cung - Trưởng Công an xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai (Giải đặc biệt)
Là một người yêu thích văn chương từ khi là học sinh trung học cơ sở, nên tôi rất quan tâm đến các cuộc thi, đặc biệt là các cuộc thi trong ngành Công an tổ chức. Bản thân tôi cũng xem đây là một cơ hội, là một thử thách để mình xem lại giới hạn của bản thân mình đến đâu. Tôi biết đến cuộc thi qua trang Facebook “Văn học Công an” và việc theo dõi trang đem lại cho tôi nhiều thông tin về các nhà văn và các hoạt động văn học trên cả nước.
Từ thực tiễn công tác sinh động và trải nghiệm nhiều năm gắn bó với địa bàn, với đồng bào vùng cao, vùng sâu cũng đem đến cho tôi nhiều xúc cảm và là những chất liệu tốt để tôi có thể đưa vào trang viết, vào thơ ca. Đề tài viết về hình tượng người chiến sĩ Công an không chỉ là những câu chuyện về vụ án, về nghề nghiệp mà còn là cuộc sống, là những thân phận con người
Tôi tham gia cuộc thi Xuân mới với chùm thơ 3 bài: “Xuân trên đỉnh trời”, “Xuân về Dào Sa” và “Xuân nhớ Người”, và thật bất ngờ khi được Ban Giám khảo trao giải Đặc biệt dành cho chùm thơ xuất sắc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân.
Trước cuộc thi này, tôi cũng đã tham gia một số cuộc thi sáng tác văn học cấp tỉnh và cấp khu vực, nhưng việc trao giải Đặc biệt ở cuộc thi ở này khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi cũng có kế hoạch in 1 tập thơ, nhưng do công việc khá bận rộn nên chưa làm được.
Tôi có mong muốn trong năm nay sẽ ra mắt tập thơ có chùm thơ mà tôi vừa vinh dự đoạt giải như một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Tôi rất yêu cuộc sống, con người và thiên nhiên nơi tôi đang công tác. Vì vậy, tôi mong muốn qua những vần thơ, những trang văn có thể gửi gắm, lan tỏa vẻ đẹp ấy đến với mọi người...
Tác giả Nguyễn Đức Hậu (Giải Nhì):
Tôi bắt đầu biết đến thơ và yêu thích thơ một cách rất tình cờ vào năm học lớp 8, khi đọc tuyển tập thơ của ông nội khi ông tham gia CLB Thơ ở quê. Tôi vẫn nhớ, lúc đó tôi đọc được 3 bài thơ, trong đó 1 bài thơ của nhà thơ Trúc Thông, 1 bài của chúa Trịnh Sâm và bài “Hơi ấm ổ rơm” của nhà thơ Nguyễn Duy.
Thời học phổ thông, tôi đã tập làm thơ một cách đầy bản năng: viết vào vở rồi đến khi hoàn thành lại chép ra một quyển vở khác để hoàn thiện hơn. Khi lên đại học tôi may mắn được học Khoa Viết văn - Báo chí của Đại học Văn hóa, nơi thường xuyên có những sự kiện văn chương mà tôi có cơ hội tham gia và nghe các nhà văn, nhà thơ chia sẻ các câu chuyện sáng tác của mình. Được tiếp xúc với môi trường văn chương chuyên nghiệp cho tôi có thêm động lực để dấn thân vào con đường thơ. Trước khi đến với cuộc thi thơ Xuân mới tôi cũng từng tham gia nhiều cuộc thi thơ khác.
Có một khoảng thời gian từ cuối 2021 đến 2025, tôi không viết được bài thơ nào do bận rộn công việc và nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng cứ cuốn mình đi. Đến một hôm, vô tình đọc được dòng chia sẻ của nhà văn Tống Phước Bảo về cuộc thi thơ Xuân Mới và bỗng dưng cảm hứng với thơ lại trở lại.
Việc đoạt giải Nhì cuộc thi thơ Xuân Mới vừa là một bất ngờ vừa là niềm vinh dự. Cuộc thi tổ chức trong một thời gian ngắn, nhưng số lượng tác phẩm nhận được rất nhiều. Vì thế, việc được xướng tên trong giải thưởng đó là một niềm vui lớn, khiến tôi có thêm động lực tiếp tục và gắn bó với con đường thi ca.
Thượng tá Hồ Anh Tuấn - Học viện An ninh nhân dân (Giải Ấn tượng):
Cuộc thi Thơ Xuân mới với tôi quả thực là cuộc thi rất thú vị và bổ ích. Đây là diễn đàn để các nhà thơ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân được gửi gắm những xúc cảm của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm thơ, tôi chỉ có những xúc cảm trước những hi sinh, gian lao vất vả của anh em, đồng đội, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an hoặc trước những đau thương mất mát của đồng bào, trước những thời khắc biến chuyển của dân tộc...
Một số anh chị em trong Chi hội Nhà văn Công an đã khuyến khích tôi gửi những dòng xúc cảm ấy đến với cuộc thi thơ Xuân mới và tôi cũng không nghĩ những dòng xúc cảm ấy được sự đón nhận của độc giả, sự ghi nhận của Ban giám khảo, đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.
Trong 3 bài thơ gửi dự thi, có 2 bài tôi viết về lực lượng Công an nhân dân. Bài thơ “Đồng đội ơi” là bài tôi đã viết ngay sau khi chứng kiến sự hi sinh của 3 người đồng chí ở Công an Hà Nội đã hi sinh khi tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn ở Cầu Giấy.
Trước hết, những dòng xúc cảm ấy là sự tri ân đối với những vất vả, sự cống hiến, hi sinh của các anh, đồng thời cũng là tiếng lòng của những người vợ, người mẹ mất đi người chồng, người con của mình giữa thời bình giữa tháng Bảy mùa vu lan báo hiếu.
Bài “Hồn cao nguyên” cũng là bài tôi viết về sự hi sinh của đồng đội mình trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk. Đối với tôi, thơ là nơi tôi gửi gắm những dòng xúc cảm, những dòng tâm sự, là nơi tôi có thể được đồng điệu với tiếng nói tâm hồn của anh chị em cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân. Và tôi cho rằng, đây cũng là mạch chủ đề chính mà tôi tâm huyết theo đuổi.
