Rộn ràng cuộc đua nhạc Tết
Dù Tết Nguyên đán Bính Ngọ còn cách hơn một tháng, không khí âm nhạc đã rộn ràng khắp V-pop. Các nghệ sĩ trẻ lần lượt trình làng sản phẩm mới, báo hiệu cuộc đua nhạc Tết sôi động. Ở đó, nét văn hóa truyền thống hòa quyện cùng năng lượng trẻ trung của nhịp sống đương đại.
Điểm nhấn Tết đoàn viên
Ca sĩ Đan Trường là người tiên phong trên đường đua nhạc xuân năm nay theo đúng cam kết “Tết nào cũng có món quà gửi tặng khán giả”. Vừa qua Tết Tây, anh đã tung MV “Tinh hoa Tết Việt”. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Thương sáng tác, mang tiết tấu tươi vui, tái hiện không khí đoàn viên ấm áp của những ngày cận Tết.
Những câu hát “Tết sắp đến rồi/ Lại được đi muôn nơi/ Gói những món quà/ Tặng ông bà mừng xuân mới/ Nấu bánh chưng nghe chuyện ba/ Sắm Tết vui bên cạnh má/ Trời ơi sao vui quá ta…” gợi nhắc những phong tục cổ truyền, nối kết giữa Tết xưa và Tết nay.
Đan Trường tâm sự: “Tết Việt có những giá trị rất riêng. Tôi mong dù ai đi xa, dù nhịp sống có nhanh đến đâu thì những phong tục đẹp vẫn được lưu giữ. Con tôi sống ở Mỹ nhưng năm nào tôi cũng dạy con về phong tục ngày Tết như lì xì, mặc áo dài, chúc Tết… để con không quên nguồn cội”.
Tái xuất sau ba năm vắng bóng trên đường đua nhạc Tết, ca sĩ Trúc Nhân “chơi lớn” khi mời đến 68 nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong MV “Vạn sự như ý”. Đó là Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Pháo… MV còn gây sốt nhờ tinh thần lễ hội sôi động dịp đầu năm và lối thể hiện tinh nghịch, dí dỏm quen thuộc của Trúc Nhân.
Cũng tái xuất sau một thời gian “ngủ đông”, Hoàng Thùy Linh mang đến giai điệu dân gian đương đại trong MV “Rực rỡ 30”. Ca khúc do Hứa Kim Tuyền chấp bút, mang tinh thần tri ân hành trình nghệ thuật của chính Hoàng Thùy Linh và lan tỏa năng lượng nữ tính, dịu dàng mà rạng ngời.
Cô tâm tình: “Có những chặng đường khi nhìn lại, ta mới nhận ra mình đã lớn lên đến nhường nào. “Rực rỡ 30” chính là nơi tri ân cho hành trình bền bỉ ấy - nơi mỗi ký ức, mọi nỗ lực đều xứng đáng được gọi tên!”. Cô tiếp tục kiên trì với dấu ấn dân gian - hiện đại, nhìn lại quá khứ để đi tiếp tương lai, như một lời khẳng định âm nhạc Tết có thể vừa truyền thống vừa đương đại mà không mất đi bản sắc.
Trong khi đó, Gala Nhạc Việt - sân chơi lớn nhất mỗi mùa Tết - chọn ca khúc “Năm nay con ngựa” làm giai điệu mở màn cho chương trình năm nay. Chủ đề con ngựa chạy xuyên chương trình, hàm chứa mong ước bứt tốc sau năm 2025 nhiều thử thách. Bài hát do Phạm Đạt sáng tác với tinh thần lạc quan sau năm 2025 nhiều biến động: “Quên đi chuyện cũ trong năm qua/ Buồn chi mấy cơn phong ba/ Đón xuân này ta cùng hát/ Cười vang khắp phố phường”.
Anh tâm sự: “Tôi viết bài từ chính suy nghĩ của mình và những người trẻ quanh mình: rằng đã đến lúc bước ra khỏi vùng tối, hướng đến điều mới mẻ, còn sức khỏe là còn gỡ quẻ”. Nhà sản xuất Trần Thành Trung tiết lộ ban đầu bài hát “Năm nay con ngựa” chỉ dành cho ba ca sĩ, nhưng khi nhận thêm bản demo từ các khách mời, anh quyết định mở rộng đội hình. Năm chàng trai tuổi ngựa gồm Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt, Tiêu Minh Phụng, BB Trần, Tăng Phúc cất vang giai điệu tươi vui, cùng nhắn nhủ về một hành trình đầy khởi sắc.
Ở một thái cực khác, ca sĩ Nguyên Hà lặng lẽ đưa khán giả đi qua miền ký ức u uất nhưng nhân ái bằng “Tết bên gia đình”. Ca khúc mở ra bằng câu hát như tiếng thở dài nhẹ nhõm: “Suốt cả năm qua bão táp phong ba/ Cuối cùng con cũng được về nhà”.
Nhạc sĩ Vũ Minh Tiến cho biết ý tưởng nảy nở khi anh chứng kiến cảnh bão lũ nhấn chìm nhiều mái nhà ở miền Trung hồi cuối năm ngoái: “Có lẽ Tết sắp tới của nhiều gia đình sẽ không đủ đầy như trước khi toàn bộ của cải, nhà cửa đã bị dòng lũ cuốn trôi, nhấn chìm, phá nát. Nhưng điều đó không quan trọng nhiều nữa, Tết chỉ cần được ở bên gia đình, vẫn có đủ đầy vòng tay mẹ cha chở che, đã là một phúc báu lớn rồi”.
Nguyên Hà cảm nhận sâu sắc điều đó vì chị là người con Đà Nẵng - nơi cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ: “Bao mùa Tết, gia đình tôi đều thức đến giao thừa để quây quần bên nhau. Năm nay bài hát như nói giùm ký ức của chính tôi”.
Cũng viết về mái ấm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kết hợp cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm thực hiện ca khúc “Viết tiếp câu chuyện tri ân”. Nam nhạc sĩ tâm sự về lý do viết ca khúc: “Thật sự đã hai năm tôi không dám viết một bài hát Tết nào mới vì có một nỗi buồn chưa vượt qua. Tôi vẫn chưa quen được với một cái Tết thiếu vắng đi dáng hình của mẹ. Có những lời cảm ơn dù không được nói ra mỗi ngày nhưng không vì thế mà trở nên nhạt nhòa hay kém phần trân trọng. Ngược lại, chúng lắng sâu, âm thầm tồn tại như một phần của tình thân”. Chất trữ tình, mộc mạc của bài hát hòa quyện cùng ký ức tuổi thơ sum họp bên gia đình giúp ca khúc chạm được vào trái tim người nghe.
Sáng tạo mới
Bên cạnh các nghệ sĩ mainstream, sức sáng tạo mùa xuân năm nay còn được tiếp sức bởi công nghệ khi nhạc Tết AI bắt đầu len lỏi trên YouTube và TikTok. Nhiều liên khúc disco thập niên 1980 được Việt hóa từ loạt ca khúc kinh điển như “You're my heart, You're my soul”, “Brother Louie”, “Cheri Cheri Lady” đến “Lambada” nhanh chóng hút triệu view dù mới trình làng thời gian ngắn. Lời Việt hóa mang không khí mùa xuân trên nền giai điệu nổi tiếng khiến người nghe thích thú trước cảm giác vừa lạ vừa quen. Một thính giả nhận xét: “Nghe sến mà cuốn”, “Nhạc Tây nhưng Tết Việt quá”.
Ông Vũ Nhật Tài (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “40 năm trước nhà tôi mở băng cassette đúng những bài này mỗi dịp Tết. Nay nghe lại bằng lời Việt sao mà bồi hồi quá”. Tuy nhiên, phía sau hiệu ứng lan tỏa của nhạc Tết AI vẫn tồn tại thách thức về vấn đề bản quyền. Các kênh đăng tải thừa nhận phải tạm dừng một số bản phối do lo ngại vi phạm bản quyền giai điệu. Dù vậy, sự bùng nổ của mô hình này cho thấy nhạc Tết AI đang trở thành dòng chảy khó bỏ qua trong đời sống âm nhạc số.
So với năm trước, đường đua nhạc Tết năm nay trở nên sôi nổi hơn hẳn. Trước hiện tượng nhà nhà, người người ra nhạc Tết, ca sĩ Trúc Nhân không hề lo lắng khi bị cạnh tranh gắt gao. Ngược lại, anh hào hứng: “Tôi thấy Tết càng đông thì càng vui chứ. Tết luôn là khoảng thời gian rất đẹp để mọi người gửi đến nhau những năng lượng tích cực, vui vẻ qua các sản phẩm nghệ thuật".
Nếu các ca khúc Tết 2025 cứ na ná nhau khi đa số đều ưu ái thể loại nhạc sôi động, rộn ràng như RnB, pop rock… và nội dung chỉ xoay quanh chủ đề đoàn viên thì năm nay cả thể loại lẫn nội dung đều đa dạng, mang đến bức tranh nhạc Việt nhiều màu sắc. Sự đa dạng này khiến loạt ca khúc năm nay tạo nhiều điểm nhấn để đột phá thành hit (bài hát ăn khách) như “Năm qua đã làm gì” (Noo Phước Thịnh), “Chuyện cũ bỏ qua” (Bích Phương), “Đem tiền về cho mẹ” (Đen Vâu)… đã làm được ở những mùa Tết cũ.
Ngẫm kỹ loạt bài hát từng khuynh đảo thị trường sẽ thấy “công thức” để nhạc Tết thành công không chỉ cần chất nhạc bắt tai, dễ nhớ, nội dung phù hợp ngày Tết mà còn hội tụ sự sáng tạo mới mẻ của nhạc sĩ. Đồng thời nhạc sĩ phải nhanh nhạy nắm bắt xu hướng hay những vấn đề đương đại mà số đông quan tâm nhưng chưa được khai thác trong âm nhạc.
“Vạn sự như ý” của Trúc Nhân, “Rực rỡ 30” của Hoàng Thùy Linh hay “Viết tiếp câu chuyện tri ân” của Nguyễn Văn Chung được kỳ vọng sẽ bật lên thành hit Tết Bính Ngọ. Bởi đây đều là những ca khúc sở hữu câu chuyện riêng hay câu hát giàu sức nặng, gắn sâu vào tâm trí và chạm vào cảm xúc khán giả.
Từ phòng thu chuyên nghiệp, sân khấu hoành tráng đến chiếc điện thoại bỏ túi, nhạc Tết 2026 hội tụ đủ mọi sắc thái: lạc quan, đoàn viên, tri ân, an ủi và cả sáng tạo táo bạo với công nghệ mới. Tất cả làm nên tấm thảm giai điệu mùa xuân rực rỡ, hướng tới một năm thịnh vượng. Chất lượng của nhạc Tết 2026 còn cho thấy định kiến “nhạc Tết là nhạc mùa vụ” dần lỗi thời. Bây giờ, nghệ sĩ xem nhạc Tết là cách khai xuân, mở màn cho một năm mới đầy thuận lợi, may mắn nên họ không ngại dốc hầu bao và tâm sức để cống hiến trọn vẹn cho khán giả.
