“Người xé mặt nạ”

Thứ Sáu, 19/12/2025, 19:06

Tác phẩm "Người xé mặt nạ" của nhà văn Bùi Mai Hạnh không phải là một cuốn hồi ký đơn thuần mà là một hồi ký của một life coach.

Life coach - Người huấn luyện tinh thần - mang đến cho khách hàng cơ hội khám phá những gì đang kìm hãm họ, xây dựng các chiến lược để tiến về phía trước và chịu trách nhiệm khi hành động để đạt được mục tiêu. Đó là mối quan hệ dựa trên trò chuyện, có thể kéo dài chỉ vài giờ hoặc vài năm. (Học viện Coaching Quốc tế - Australia). Ở Việt Nam gọi là chuyên gia khai vấn, hay là người trợ giúp về tinh thần.

“Người xé mặt nạ” -0
Tác giả Bùi Mai Hạnh chia sẻ tại lễ ra mắt sách “Người xé mặt nạ - Hồi ký của một life coach”.

Trong tác phẩm này, nhà văn Bùi Mai Hạnh làm bác sĩ tâm lý cho chính mình. Chị lấy phương pháp khai vấn làm nền tảng để soi rọi lại cả một quãng đời ngót 60 năm của chị, những vấn đề  từng gặp phải từ tuổi ấu thơ cho đến hôm nay, và không ít những chuyện để lại những ấn tượng đen tối về những con người mình từng gặp gỡ.

Có thể nói nữ nhà văn Bùi Mai Hạnh đã có một cuộc đời khá đặc biệt mà năm tháng đã để lại trong lòng chị những ẩn ức, những vết thương chưa được chữa lành. Nó còn nguyên đó, chỉ chờ dịp lại mưng mủ, lại cộng hưởng vết thương cũ, vết thương mới để bùng phát, đã khiến có lúc chị không còn động lực để bước tiếp.

Nhưng với nội lực của sức sống mãnh liệt, luôn cựa quậy để tìm đường đi, tìm đường sống, chị may mắn gặp được phương pháp giúp con người vượt thoát được những ẩn ức, tìm ra cách hòa giải với chính mình, thay đổi chính mình để thay đổi người.

Nhờ phương pháp life coach (khai vấn) này, cuộc đời chị được chuyển hóa kỳ diệu. Và chị đã kể lại câu chuyện cuộc đời chị trong cuốn hồi ký có tên “Người xé mặt nạ” như một cách đối diện với tất cả mọi vấn đề của chính mình.

Cũng nhờ được khai vấn mà chị dám đối mặt với những chấn thương tích tụ nửa đời người, để dũng cảm hành động, mang chúng ra ánh sáng, cho chúng cơ hội được chữa lành, với tâm thế chấp nhận khuyết thiếu của bản thân, để bao dung hơn với mình, với người, hướng đến mục đích làm tốt đẹp hơn cho mình, cho người, cho đời.

Với bút pháp chân thật, lúc minh triết, lúc flu (làm mờ), lúc lãng mạn, chị đã cho độc giả đọc một mạch, cuốn hút vào câu chuyện vừa nghiêm trọng mà vẫn hài hước, khơi dậy trí tò mò, lúc muốn hiểu biết, lúc lại thấu hiểu đồng cảm với một số phận thăng trầm. Tôi đặc biệt thích những trang sách chị viết về nhịp sống Hà Nội thời bao cấp cách đây khoảng trên dưới nửa thế kỷ.

Và, như một phép màu, như một câu trong kinh thánh "Ơn Chúa người đã biến nước lã thành rượu", trong khoảng thời gian ngót 10 năm trở lại đây, từ khi chị được coaching, và trở thành một người hành nghề life coach có uy tín trên đất Úc, chị đã thành một người có cuộc sống tràn ngập hạnh phúc mỗi ngày, đem đến nguồn năng lượng sạch, năng lượng tích cực cho cộng đồng cả ngoài đời và trên cõi mạng.

Trong năm nay (2025) nhà văn Bùi Mai Hạnh đã cho ra đời hai tác phẩm nặng ký: tác phẩm thơ "Người hát" và hồi ký của một life coach "Người xé mặt nạ". Tác phẩm thơ "Người hát" đã được giới văn chương trong ngoài nước đón nhận nồng nhiệt đặc biệt là giới trẻ. Tác phẩm hồi ký của một life coach "Người xé mặt nạ" vừa ra mắt ở Hà Nội đã thu hút những gương mặt ấn tượng trong giới văn chương và độc giả trẻ. Đây là đứa con tinh thần máu thịt của nữ văn sĩ Bùi Mai Hạnh. Chị đã phải vật vã nhiều năm trong cuộc đời và trên trang giấy để hôm nay cho ra đời một đứa con tinh thần vừa đẹp đẽ, sang trọng về hình thức, khỏe mạnh, hữu ích về nội dung, nhân lên nhiều lần tiếng nói của giới nữ trong một xã hội Á đông còn in đậm.

Bạn sẽ rất thích những chương viết về hai bà mẹ của tác giả, một mẹ đẻ - Bà mẹ Việt thuộc tầng lớp tiểu thị dân, không tem phiếu thời Hà Nội còn bao cấp, vất vả nhẫn nhịn đủ đường để nuôi một đàn con. Đến lúc chết, mẹ mới ân hận rằng mình đã sống dại. Một bà mẹ Việt điển hình của bao thế hệ bà mẹ Việt Nam chịu thương chịu khó cả đời.

Một bà mẹ chồng - Bà mẹ Úc với những tư tưởng và lối sống rất Tây, luôn mạnh mẽ, độc lập, giành quyền làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng điểm chung của hai bà mẹ Á, Âu này là rất cương cường vượt khó, hết lòng chăm sóc con cháu theo cách riêng, theo truyền thống riêng của dân tộc mình, châu lục mình sinh sống.

Tôi muốn kết bài viết này bằng lời của một bạn đọc mà tôi rất thích:

“Bùi Mai Hạnh sẵn sàng đem những trải nghiệm cuộc đời mình để chia sẻ như một bài học cho những người phụ nữ khác. Sự quyết liệt thay đổi dám sống là chính mình của người đàn bà sống nơi xa lạ, với một nền văn hóa hoàn toàn mới mẻ, sau những tổn thương mất mát. Trong đó không có oán hận, không có buộc tội, chỉ là mở ra từng lớp chính bản thân mình như bóc một củ hành. Ngay cả những bất như ý trong quá khứ cũng đã được nhìn bằng đôi mắt dịu dàng hiền hậu của tình yêu cuộc sống và trân trọng con người.

Nguyễn Thị Hồng
.
.
.