Bồi đắp tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc
Giữa những ngày tháng tư lịch sử, một loạt sản phẩm âm nhạc mang tinh thần yêu nước ra mắt công chúng đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc. Nỗ lực làm mới cảm hứng truyền thống bằng những sáng tạo độc đáo và hơi thở hiện đại góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc một cách gần gũi và giàu cảm xúc.
Những MV mang “luồng gió mới”
Một trong những dự án âm nhạc đáng chú ý là MV “Việt Nam khúc kiêu hùng” của ca sĩ Anh Quân Idol. Đây là một ca khúc được tác giả Tú Dưa viết cách đây 8 năm nhưng đến nay mới gặp được giọng ca “chân ái”. Ngược lại, với Anh Quân, sau nhiều năm gắn với hình ảnh ca sĩ của những bản hit tình ca thì ca khúc này cho thấy sự mạnh dạn “vượt qua vùng an toàn” của anh, là trải nghiệm trong cảm xúc của một tình yêu lớn lao hơn.
Ca khúc mang thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì hòa bình của dân tộc. Bản phối kết hợp chất liệu giao hưởng và rock vừa hào hùng, trẻ trung nhưng vẫn giữ được sự sâu lắng trữ tình. MV được thực hiện khá công phu với bối cảnh tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam cùng phần biểu diễn của các nghệ sĩ. Bên cạnh phần ca từ sâu sắc, giai điệu hào hùng thì những khuôn hình ý nghĩa mang hiệu ứng cảm xúc đặc biệt.
Nếu như với Anh Quân Idol là “lính mới” trong dòng ca khúc mang cảm hứng quê hương đất nước thì ca sĩ Tùng Dương lại là nghệ sĩ tạo được dấu ấn thời gian gần đây. Nhiều sản phẩm âm nhạc được Tùng Dương đầu tư và thực hiện công phu. Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, MV “Có Bác trong tim” cũng đã chính thức được phát hành trên các nền tảng. Sản phẩm âm nhạc đặc biệt có sự gặp gỡ của nhiều thế hệ trong âm nhạc: nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca sĩ Tùng Dương và “em bé chất” Xệ Xệ.
“Có Bác trong tim” được khơi nguồn cảm hứng từ ca khúc bất hủ “Như có Bác trong ngày đại thắng” được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào tháng 4/1975. Nửa thế kỷ trôi qua, ca khúc vẫn in dấu trong trái tim bao thế hệ, thường xuyên được vang lên trong đời sống. Chính vì một tác phẩm quen thuộc đã sống cùng ký ức của nhiều thế hệ nên ê-kíp đã mang đến những sáng tạo mới mẻ, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của công chúng trẻ.
Giọng hát kỹ thuật đầy trải nghiệm của Tùng Dương kết hợp với sự hồn nhiên, trong trẻo của Xệ Xệ tạo nên một tổng thể hài hòa giữa chiều sâu cảm xúc và sức sống tươi mới cho ca khúc. Bản phối ca khúc “Có Bác trong tim” là sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc như tiếng sáo, đàn tranh... nên sản phẩm âm nhạc mang đậm bản sắc Việt nhưng vẫn gần gũi với khán giả trẻ. MV cũng lấy Bảo tàng Quân sự Việt Nam làm bối cảnh càng bật lên tinh thần hào hùng, tự hào về truyền thống của cha ông. Việc xuất hiện của 3 thế hệ trong MV như một điểm nhấn độc đáo, hàm chứa ý nghĩa sâu sắc về sự tiếp nối, trao truyền các giá trị tinh thần, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào thế hệ tương lai.
Cũng ra mắt vào thời điểm này, MV “Người Việt mình thương nhau” với sự kết hợp giữa 2 giọng hát thuộc 2 thế hệ là Cẩm Ly và Hòa Minzy lại là bản hòa ca của bản sắc văn hóa dân tộc. Sự kết hợp lần đầu tiên giữa ca sĩ của dòng nhạc dân gian Nam Bộ Cẩm Ly và giọng ca theo đuổi màu sắc dân gian Bắc Bộ Hòa Minzy trong ca khúc của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã đạt hơn 600.000 lượt xem trên YouTube, lọt top video thịnh hành của YouTube Vietnam chỉ sau 1 ngày phát hành.
Cẩm Ly vốn là một ca sĩ có lượng fan ổn định lâu nay cộng với sức hút của tên tuổi Hòa Minzy thời gian gần đây nên việc sản phẩm nhận được sự quan tâm của công chúng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, không thể phủ nhận, MV đã cho khán giả được đắm mình vào không gian văn hóa Việt. Ngoài ca từ, giai điệu mang đậm tình yêu quê hương đất nước thì phần trang phục được đầu tư kỹ lưỡng cũng là một dòng chảy liền mạch. Ở đó, sự kết hợp giữa áo bà ba và trang phục tứ thân, yếm đào đầy mềm mại, ngọt ngào và giàu cảm xúc. Ê-kíp thực hiện cho biết ca khúc mang ý nghĩa cộng đồng, hướng đến dịp kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5.
“Chất xúc tác” để lòng yêu nước thăng hoa
Có thể nói, sự ra mắt của những sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng yêu quê hương đất nước thời gian gần đây là sự tiếp nối dòng chảy đã hình thành mạnh mẽ từ các năm trước, đặc biệt trong năm 2025. Các ca sĩ nỗ lực tìm tòi những ca khúc mới hoặc thể hiện lại những “bài ca đi cùng năm tháng” nhưng thổi vào đó không khí của thời đại mới.
Chính ngôn ngữ biểu đạt mới cùng công nghệ trình diễn hiện đại đã thu hút đông đảo công chúng trẻ. Đó không chỉ là những sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà là hòa ca của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc không chỉ xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc cá nhân của các ca sĩ mà còn là tinh thần chính trong nhiều chương trình nghệ thuật, hòa nhạc với quy mô lớn.
Đại nhạc hội chính luận thực cảnh “Âm vang Tổ quốc” diễn ra vào tối 28/4 tại sân vận động Mỹ Đình thu hút 40.000 khán giả với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ. Chương trình gồm 2 phần. Phần 1 với 3 chương “Trường ca trên Trống Đồng”, “Âm vang lịch sử” và “Khát vọng Việt Nam”. Phần 2 dành cho giới trẻ với các ca khúc cách mạng được phối rock thực sự là một đại tiệc âm nhạc cho đông đảo công chúng. Tham gia chương trình là những giọng ca ngôi sao hai miền, ở nhiều thế hệ như Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến...
Sự giao thoa giữa giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, thực cảnh và công nghệ trình chiếu mapping 3D lấy hình tượng trống đồng làm sợi chỉ đỏ của chương trình mang đến những trải nghiệm độc đáo. Trước đó, chương trình nghệ thuật “Giao hưởng non sông” diễn ra vào tối 25/4 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông có thêm sự mới mẻ khi đưa giao hưởng xuống phố. Chương trình là sự kết hợp giữa Trường Đại học Văn hóa, nghệ thuật Quân đội và Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội quy tụ gần 200 nghệ sĩ.
Điểm nhấn của “Giao hưởng non sông” chính là sự giao thoa giữa giao hưởng, pop và rap với mong muốn đưa nghệ thuật hàn lâm đến với công chúng trong không gian mở. Những chương trình nghệ thuật thu hút hàng nghìn, hàng vạn khán giả đã biến âm nhạc yêu nước thành trải nghiệm tập thể và tạo nên ký ức chung cho một thế hệ.
Âm nhạc với sức hấp dẫn riêng đã khiến cho tinh thần yêu nước được lan tỏa một cách mạnh mẽ và bền bỉ. Trước những lo ngại về sự lai căng, phai nhạt bản sắc trong một số sản phẩm âm nhạc của các tác giả trẻ thì sức mạnh của dòng nhạc này mang đến cho chúng ta niềm tin về tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng thẩm mĩ công chúng và thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Âm nhạc đang đắp bồi một cách cảm nhận mới về tình yêu Tổ quốc - gần gũi, tự nhiên và giàu sức thuyết phục.
Những ca khúc gần đây như “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Còn gì đẹp hơn”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Nguyện làm người Việt Nam”, “Vút bay lên Việt Nam”... đã vững vàng neo lại trong tâm khảm công chúng và đời sống nghệ thuật. Song song với các sáng tác mới là xu hướng khoác áo mới cho những tác phẩm mãi xanh. Những ca khúc như “Tiến quân ca”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Tiến về Sài Gòn”... được xuất hiện với những sáng tạo mới mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho công chúng.
Nhạc sĩ Đào Tuấn Hải cho rằng: Việc những ca khúc gần đây nhanh chóng trở thành hit cho thấy dòng nhạc yêu nước không chỉ là ký ức một thời mà đang vận động mạnh mẽ trong đời sống đương đại. Lòng yêu nước luôn có trong tim mỗi người; có chăng, âm nhạc chính là chất xúc tác để nó bùng cháy, thăng hoa. Sự tâm huyết của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ trẻ làm nên những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại. Họ cùng gặp nhau ở khát vọng kể câu chuyện yêu nước với cảm xúc chân thành. Rõ ràng, âm nhạc hiện nay đang trở thành một phần đời sống tinh thần, giúp người trẻ kết nối với lịch sử và khơi dậy tinh thần vì cộng đồng.
