Tại phiên điều trần phúc thẩm ngày 13/11:

"Yêu râu xanh" Jang Seok Woo bất ngờ... "xuống thang"

Thứ Tư, 05/12/2012, 08:00

Hẳn nhiều bạn đọc còn nhớ vụ "con yêu râu xanh" Jang Seok Woo - Giám đốc điều hành Công ty giải trí Open World (Hàn Quốc) bị cảnh sát bắt giữ hồi trung tuần tháng 4/2012 vì những cáo buộc liên quan tới các hành vi lạm dụng tình dục, hành hung và cưỡng hiếp các nhân viên (đa phần là nghệ sĩ) dưới quyền.

Theo các điều tra viên cho biết, một tháng trước khi tiến hành cuộc bắt giữ, họ đã nhận được chồng đơn tố cáo Giám đốc Jang Seok Woo quấy rối tình dục, thậm chí có đơn còn cáo buộc ông ta hành hung, hãm hiếp chị em. Cảnh sát đã bí mật tiến hành thu thập lời khai từ hơn hai chục người được xem là nạn nhân. Sau khi xét thấy đủ cơ sở, họ đã thực hiện việc bắt giữ Jang Seok Woo ở gần Keang Nam, ngay khi ông ta vừa từ Nhật Bản trở về, để tránh trường hợp vị giám đốc già dặn kinh nghiệm trường đời sẽ tìm cách xóa bỏ các dấu vết, chứng cứ còn "lưu lại" ở công ty.

Qua những chứng cứ được tìm thấy, cảnh sát xác định phần lớn các vụ tấn công tình dục của Jang Seok Woo đã diễn ra ngay tại các phòng thu, phòng luyện vũ đạo dưới tầng hầm hoặc trên tầng 5 của trụ sở công ty. Nhiều đoạn băng ghi lại từ camera một số hoạt động trong tòa nhà cũng đã được cảnh sát thu thập, coi như một trong những tang chứng, vật chứng giúp họ nhanh chóng phanh phui sự việc.

Ngoài việc làm có tính đồi bại, phục vụ nhu cầu sinh lý cá nhân của Jang Seok Woo, cảnh sát còn tiết lộ những thông tin "không thể tưởng tượng nổi" mà họ có được từ một số đơn tố cáo. Theo đó, "con yêu râu xanh" Jang Seok Woo không chỉ ép các nữ nghệ sĩ, các thực tập sinh quan hệ với mình, ông ta còn kích động các nam ca sĩ trong nhóm nhạc X-5 có hành động sàm sỡ chị em để ông ta đứng ngoài "tẩm bổ mắt".

Sau hơn 3 tháng thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ, ngày 10-8-2012, Tòa án Seoul của Hàn Quốc đã kết án cựu Giám đốc Jang Seok Woo 6 năm tù giam. Mức án này bị cả hai phía - dư luận người dân và bị cáo - không ưng thuận. Người dân cho là quá nhẹ bởi trước đó, các công tố viên yêu cầu hành vi của Jang Seok Woo phải nhận một bản án 9 năm tù giam. Về phần Jang Seok Woo, bên cạnh việc gửi thư xin lỗi tới công chúng và làm đơn xin khoan hồng, ông ta không hoàn toàn thừa nhận lỗi lầm của mình mà cho rằng, chuyện quan hệ tình dục của ông ta với các nữ nhân viên là có sự đồng thuận từ đối phương. "Bảo bối" của Jang Seok Woo là những văn bản hòa giải và xin rút lại đơn kiện của 3 trong 4 nạn nhân, trong đó có chữ ký đồng ý của cha mẹ họ (đa phần các nạn nhân đều ở tuổi vị thành niên). Lại nhớ, ngày mới bị bắt, Jang Seok Woo còn mạnh mồm dọa kiện ra tòa những tờ báo đăng tải tin ông ta cưỡng bức tình dục các nhân viên dưới quyền.

Tất nhiên, những văn bản "hòa giải" mà Jang Seok Woo đưa ra tại phiên tòa ngày 10/8 đã bị đã Tòa án Seoul thẳng thừng bác bỏ.

Vậy mà thật bất ngờ, trong phiên điều trần phúc thẩm ngày 13/11 vừa qua, Jang Seok Woo đã… nhũn như con chi chi. Ông ta thừa nhận tất cả những cáo buộc chống lại mình và đồng ý bồi thường chi phí cho các nạn nhân. Luật sư của Jang Seok Woo cho biết, thân chủ của mình đã nhận tội và sẵn sàng chấp nhận án phạt. "Ông ấy sẽ hỗ trợ chi phí cho các nạn nhân trong suốt quá trình điều trị".

Theo phân tích của một số chuyên gia thì rất có thể Jang Seok Woo và nhóm pháp lý của ông ta chơi bài "xuống thang" như thế này với hy vọng tòa sẽ giảm hình phạt cho Jang Seok Woo.

Được biết, phiên tòa tiếp theo liên quan tới vụ việc của cựu Giám đốc Jang Seok Woo sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tới

Bùi Đức Thành
.
.
.