Xuân "tóc đỏ" cười theo kiểu nào?

Thứ Năm, 07/02/2013, 08:00

Là diễn viên trẻ mới tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, ở Trần Việt Bắc, duyên hài được phát lộ ngay trong chính cuộc sống đời thường của anh chứ không chỉ trên sân khấu, màn ảnh. Nhưng với vai Xuân "tóc đỏ" trong "Trò đời", anh sẽ khiến khán giả cười theo kiểu nào, bằng cách gì...

Trong "Ba đám cưới một đời chồng", lối diễn của Trần Việt Bắc (qua vai Sơn) khiến người xem ngỡ anh đã là diễn viên thâm niên của phim truyền hình. Nhưng, theo như Trần Việt Bắc cho biết: "Dù sao diễn hài và đóng phim cũng có khác biệt. Khi đóng vai Sơn trong "Ba đám cưới một đời chồng", tôi có cảm giác khác hẳn. Bởi khi đó diễn viên phải thể hiện nhân vật chính kịch, không chỉ có tính cách mà còn có số phận nữa". Trong "Ông tơ hai phẩy", Trần Việt Bắc làm khán giả "cười một cách đồng bộ" (khi chứng kiến cách nói năng, hành động của một "đầu gấu" làng cầm đầu băng "cấm vận gái làng" cũng như tính cách của trai quê lười học, mải chơi…). Các đồng nghiệp cũng thừa nhận anh đã làm tăng "vị đậm" của tiếng cười nhờ hợp vai và có dịp thỏa sức tung hứng nhờ được đóng chung với các cây hài tên tuổi như Trung Hiếu, Thu Hà, Phú Đôn…

Nhưng đến Xuân "tóc đỏ" trong phim truyền hình 30 tập "Trò đời" (bộ phim đầu tiên trong dự án đưa các tác phẩm văn học 1930 - 1945 lên phim, được xây dựng trên 4 tác phẩm "Số đỏ", "Cơm thầy cơm cô", "Kỹ nghệ lấy Tây" và "Làm đĩ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng), Trần Việt Bắc hy vọng "một chàng "tóc đỏ" đời mới" sẽ bước ra từ truyện của Vũ Trọng Phụng. Anh tâm sự: "Tôi cố gắng để có thể diễn hài hòa nhiều yếu tố: bên cạnh hình ảnh Xuân "tóc đỏ" vẫn là chủ đạo và xuyên suốt bộ phim, phải vượt qua áp lực khi diễn viên Trần Quốc Trọng trước đây đã ghi dấu ấn nhất định trong lòng công chúng bởi vai diễn này, nên càng phải tìm cách làm mới nhân vật; để nhân vật đó vẫn hay, vẫn mới, vẫn có "chất" riêng và nhất là mang lại tiếng cười riêng".

Tiếng cười thứ nhất - theo Trần Việt Bắc là cách khai thác sự gây cười từ sự "độc đáo, khác biệt, khác người" của chính nhân vật, mà ở đây là kiểu nhân vật "thùng rỗng kêu to". Trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, nhân vật Xuân "tóc đỏ" được coi là kẻ hạ lưu, "đùng một cái" bỗng nhảy lên tầng lớp danh giá của xã hội nhờ trào lưu Âu hóa của giới tiểu tư sản Hà Nội những năm ba mươi của thế kỷ trước. Với tính cách, phong thái lúc nào cũng "tưng tửng" trong khi sự hiểu biết rỗng tuếch nhưng lại có sức "kêu to", "người nhỏ mà mưu cao", "may hơn khôn", "mồm miệng đỡ chân tay"… Xuân thật sự gây cười bởi những nghịch lý trong chính con người anh ta.

Tiếng cười thứ hai sẽ có được từ sự kết hợp các yếu tố ngoại hình với tính cách: giữa thể hình gầy nhẳng, "kém tắm" nhưng có sức hút vô hình với quý bà quý cô, giữa sự xun xoe và sự tự tin, giữa sự học đòi và sự khôn ranh, giữa trang phục Tây hóa nhưng kệch cỡm… Và Trần Việt Bắc tỏ ra tự tin: "Tôi nghĩ các "chiêu" này không quá khó để hóa giải và thể hiện".

Theo Việt Bắc thì "Tiếng cười thứ ba sẽ có được từ việc làm toát lên thần thái của nhân vật". Việt Bắc chia sẻ: "Xuân "tóc đỏ" trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng còn rất trẻ, nhưng tôi không quá… lăn tăn dù phải đóng nhân vật mà mình không tương xứng tuổi nhân vật đó. Tuy nhiên, công việc của tôi là cố gắng cởi bỏ một mâu thuẫn - vì tầm tuổi đó còn quá trẻ, chưa có gì để khẳng định cũng như tạo độ tin tưởng nhất định để đạo diễn yên tâm giao một vai diễn nặng kí như thế".

Dù sao Việt Bắc cũng có thể yên tâm phần nào khi biết rằng, lí giải về việc quyết định chọn anh vào vai Xuân "tóc đỏ", đạo diễn Nguyễn Thanh Vân cho biết: "Chúng tôi cho diễn viên đóng thử và Trần Việt Bắc là người mang được nét thần thái của Xuân nên quyết định chọn và khi đã chọn rồi thì cả đoàn rất tin tưởng, chờ mong sự phản hồi tốt từ phía công chúng".

Vậy còn tiếng cười tiếp theo sẽ có được từ đâu? Việt Bắc tự tin: "Tôi nghĩ là do duyên hài. Có lẽ người ta hơi quá khen khi cho rằng tôi có duyên hài bẩm sinh, nhưng quả thật sẽ thật khó thăng hoa khi kém duyên. Với việc diễn hài, cái duyên lại càng vô cùng quan trọng".

Khó mà nói hết niềm vui của Trần Việt Bắc khi anh được một đạo diễn như NSND Nguyễn Thanh Vân tin cậy. Trong niềm vui lớn, Trần Việt Bắc tâm sự: "Đây là một thử thách cũng là một cơ hội với tôi. Nhận thức rằng những cơ hội như thế là không nhiều đối với mỗi diễn viên, vì thế tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể vào vai Xuân "tóc đỏ" một cách tốt nhất. Và hy vọng cùng với cách diễn hài tạo nét riêng cũng như sự giúp đỡ của mọi người, Xuân "tóc đỏ" của tôi sẽ có thể ghi điểm cộng với khán giả"

Vũ Ngọc Thanh
.
.
.