Tứ tử trình làng
Đó là các diễn viên Khương Đức Thuận, Hoàng Thế Bình, Nguyễn Công Bảy và nhạc công đàn nhị Đặng Văn Hà (tất cả đều thuộc trong biên chế của Đoàn Nghệ thuật CAND).
Mặc dù cho đến nay, mới chỉ có 9 nghệ sĩ trưởng thành từ đơn vị này được xét tặng danh hiệu cao quý nói trên - một con số khá khiêm tốn so với các đoàn nghệ thuật bên ngoài - nhưng đó cũng là nguồn động viên to lớn không chỉ với riêng họ...
NSƯT Khương Đức Thuận - người chỉ được vào vai... chính diện
Có lẽ, danh hiệu NSƯT đến với Khương Đức Thuận không nhiều bất ngờ, bởi theo một số đồng nghiệp, điều này nằm trong dự đoán từ lâu. Với dáng vẻ thư thái, đường bệ, chẳng thế mà từ khi ở Đoàn Văn công Quân giải phóng Khu 5 chuyển về Đoàn nghệ thuật CAND (năm 1982) đến nay, NSƯT Khương Đức Thuận liên tục được chọn đóng những vai công an như Giám đốc Công an tỉnh (trong "Khoảnh khắc mong manh"), Quận trưởng Công an (trong "Thằng Mẫn tóc nâu"), Đại úy Phương (trong "Phía sau vụ án"), điệp báo Tư Hoàng (trong "Cuộc chia tay lần cuối"), chiến sĩ tình báo Henry Thọ (trong "Đối đầu")…

NSƯT Khương Đức Thuận.
Trên sân khấu kịch, Khương Đức Thuận thường chỉ được phân vào những vai chính diện, khiến đôi khi anh cũng cảm thấy "thèm" một vai phản diện để thể nghiệm mình, thử thay đổi hình ảnh của chính mình. Nhưng chính cái dáng vẻ chỉ hợp với những vai "người tốt việc tốt" ấy đã đem đến cho anh một vai diễn "để đời", đó là khi anh được đạo diễn Long Vân mời đóng vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bộ phim truyện nhựa "Giải phóng Sài Gòn".
Khương Đức Thuận là người được chọn từ hơn 100 ứng cử viên trong cả nước. Anh cho biết: Nhận được vai, anh cảm thấy thật vinh dự và may mắn, bởi cũng nhờ vậy mà anh đã nhiều lần được tiếp kiến Đại tướng, tiếp cận với nhiều tư liệu quý về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Nhưng cũng phải bấm máy thử đến lần thứ 3, khi mang băng vào để Đại tướng xem thử và thấy Đại tướng mỉm cười, anh mới thở phào như trút được gánh nặng. Hiện nay, ngoài việc diễn xuất, Khương Đức Thuận còn tham gia làm Phó đạo diễn cho khá nhiều vở diễn dựng tại Đoàn Nghệ thuật CAND.
NSƯT Hoàng Thế Bình: Tâm đắc nhất với vai Đại tá Xuân Phong
Với người làm nghệ thuật, sự ghi nhận những đóng góp cá nhân bằng danh hiệu NSND, NSƯT là điều thật thiêng liêng. Với NSƯT Hoàng Thế Bình, khi nhận được tin vui này anh còn có thêm một suy nghĩ: "Danh hiệu là cái được… Nhà nước ghi nhận, nhưng điều quan trọng nhất với người diễn viên là mỗi đêm diễn đều phải xứng đáng với danh hiệu ấy mà khán giả chính là người ghi nhận cuối cùng!".
Hoàng Thế Bình là một diễn viên được đồng nghiệp đánh giá là có nghề và được khán giả yêu thích. Với vai Chánh Văn phòng trong vở "Ngọt ngào trong cay đắng", anh đã để lại ấn tượng mạnh với người xem về một vai phản diện và đã thuyết phục được Ban Giám khảo trong Liên hoan Sân khấu toàn quốc năm 2004 ở Hải Phòng để rồi mang về một Huy chương Bạc.

NSƯT Hoàng Thế Bình.
Điều đặc biệt ở các vai diễn của anh là anh luôn có cách khắc họa cá tính, nội tâm nhân vật một cách rõ nét, điển hình. Ngay cả sự nôn nóng của cảnh sát hình sự Hùng trong việc bắt tên tội phạm mà anh nhập vai trong vở "Đám cưới trong đêm mưa" cũng được anh đẩy lên cao.
Hoàng Thế Bình cho biết, trong nghiệp diễn của mình, anh tâm đắc nhất với vai Đại tá Xuân Phong trong 2 vở kịch có tính tiếp nối của tác giả Phan Gia Liên là "Đối đầu" và "Quyết định sinh tử". Anh tâm sự: "Tôi đã yêu nhân vật Đại tá Xuân Phong, bởi vì đó thực sự là một cán bộ chỉ huy có tình nghĩa với anh em, đồng đội.
Nhưng khi đứng trước một sự việc, một quyết định, người cán bộ chỉ huy ấy lại thể hiện sự cương quyết, khôn khéo. Đó chính là người chiến sĩ đã thể hiện tập trung những phẩm chất của người chiến sĩ công an như lời Bác Hồ dạy. Tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật này".
NSƯT Nguyễn Công Bảy: "Đau lòng trước một vai diễn"
Đó là tâm trạng của nghệ sĩ Nguyễn Công Bảy khi anh được giao vào vai Trung tá Tư Hoàng trong vở "Vòng xoáy" của nhà văn Hữu Ước. Anh cho biết: "Mình là nghệ sĩ, đồng thời cũng là một chiến sĩ công an, nay phải diễn lại sự sa ngã, một "tai nạn nghề nghiệp" của đồng đội, mình cũng thấy thật đau lòng".
Suy nghĩ như vậy, nhưng khi nhập vai Tư Hoàng, Công Bảy cũng đã rất thành công và còn tham gia một số vai phản diện khác như vai tên trùm ma túy (trong "Khoảnh khắc mong manh"), vai Hòa (trong phim truyền hình dài tập "Cổ cồn trắng"). NSƯT Công Bảy rất tâm đắc với vai Phong trong vở "Đám cưới trong đêm mưa" với sự đấu tranh giằng xé nội tâm giữa việc bắt hay tạm thời chưa bắt tên tội phạm vì một tình huống đặc biệt.

NSƯT Nguyễn Công Bảy.
Trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh của người chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ vẫn được thể hiện, đồng thời còn cho thấy ở người chiến sĩ một trái tim nhân ái. Nguyễn Công Bảy cho biết, trong cuộc đời diễn viên của mình, có một kỷ niệm sâu sắc và cũng là vinh dự lớn trong nghiệp diễn, đó là năm 2001, anh được giao một vai quan trọng - vai Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong vở "Người là đồng chí".
Thời gian dựng vở chỉ có 20 ngày để kịp diễn phục vụ Đại hội Đảng lần thứ IX và kỷ niệm 1 năm ngày mất của đồng chí Phạm Văn Đồng, khó khăn thêm chồng chất tưởng chừng như không vượt qua được nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn này. Đây cũng chính là vai diễn ghi đậm dấu ấn nghệ thuật của Công Bảy trong lòng công chúng.
NSƯT Đặng Văn Hà: "Trụ lại được với nghề đã khó..."
NSƯT Đặng Văn Hà tâm sự: "Là người làm nghệ thuật, có chút "danh gì với núi sông" thì tự hào lắm chứ. Bạn bè khắp trong
Nghệ sĩ đàn nhị Đặng Văn Hà là người được đào tạo bài bản từ "lò" Nhạc viện Hà Nội ra, để chuyên diễn tấu cùng dàn nhạc dân tộc. Tuy vậy, anh đã sớm ý thức được rằng, tác phẩm diễn tấu đàn nhị rất khó đi vào công chúng.

NSƯT Đặng Văn Hà.
Để tồn tại và khẳng định được mình, anh phải đến với các cuộc thi quốc gia qua các sân chơi chuyên nghiệp. Vậy là, trong cuộc thi các nhạc cụ dân tộc lần 1 (1988) anh đã đoạt Huy chương Vàng với hai tác phẩm "Vũ khúc nông dân" (nhạc Hungari do anh tự chuyển thể và biểu diễn) và "Khúc tùy hứng" cũng do anh tự sáng tác, biểu diễn.
Đến năm 1995, trong Hội diễn Ca múa nhạc dân tộc chuyên nghiệp anh đã mang về Huy chương Bạc với tác phẩm "Hát về anh", ca ngợi những chiến công thầm lặng của các chiến sĩ công an. Sau này, Đặng Văn Hà đã nhiều lần được mời đi biểu diễn với tư cách cá nhân ở 15 nước trên thế giới và ở đâu anh cũng nhận được sự tán thưởng của khán giả nước ngoài về trình độ điêu luyện của nhạc công và về khả năng diễn tấu kỳ lạ của cây đàn 2 dây Việt Nam.
Từ hơn chục năm nay, nghệ sĩ Đặng Văn Hà còn là cộng tác viên tham gia giảng dạy âm nhạc từ thiện cho trẻ em khuyết tật Trường Nguyễn Đình Chiểu. Anh cho biết, anh làm vậy là với mong muốn đem lại cho các em niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, làm cho các em tin hơn vào cuộc đời. Trong số học trò khuyết tật của anh đã có 2 em được tu nghiệp ở Nhạc viện Hà Nội. Đây là niềm vui trong cuộc đời nghệ sĩ của anh
