Sự chia tay bất ngờ của một cuộc tình "không sét đánh"

Thứ Sáu, 05/07/2013, 08:00

Lời tuyên bố ly hôn của vợ chồng đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin trở thành sự kiện được quan tâm nhất trong suốt những ngày qua. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, giống như một sự sắp đặt thiên định của số phận khi mà cuộc hôn nhân của hai người bắt đầu bằng một buổi đi xem biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát, và 30 năm sau cũng kết thúc sau một buổi xem ballet tại nhà hát...

Tình yêu không sét đánh

Tổng thống Vladimir Putin làm quen với vợ tương lai - bà Lyudmila Shkrebneva - khi ông 29 tuổi và đang công tác tại bộ phận Số Một ở thành phố Leningrad (nay là St.Petersburg).

Bà Lyudmila Shkrebneva kém ông Putin 6 tuổi, bấy giờ đang là tiếp viên hàng không của Hãng Aerolof. Về cuộc gặp gỡ ban đầu với ông Putin, bà Lyudmila nhớ lại: Hôm đó, bà cùng một người bạn gái đi thăm quan thành phố Leningrad. Ngay tối đầu tiên ở Leningrad, cô bạn của Lyudmila đã được một người đàn ông mời đi xem hài kịch và cô bạn này đã rủ Lyudmila đi cùng. Khi biết rằng phe nữ có hai người, người đàn ông kia đã rủ thêm ông Putin đi.

Theo lời bà Lyudmila thì dường như bà không có ấn tượng nào về đức lang quân tương lai của mình: "Anh ấy ăn mặc rất xoàng xĩnh, có thể nói là nghèo nàn. Tóm lại là trông lôi thôi. Nếu tình cờ gặp ngoài phố chắc tôi sẽ không để ý tới". Nếu có "ấn tượng" gì thì chỉ là việc hôm ấy Putin đã đến muộn, khiến cả ba người còn lại phải chờ đợi rất sốt ruột.

Sau hôm đó, họ lại hẹn hò lần nữa và lại đi xem kịch. Không rõ Putin có lại đến muộn không nhưng chí ít, ấn tượng của người đẹp về ông đã khá hơn: Putin có thể kiếm được vé vào bất cứ nhà hát nào, đồng nghĩa với việc anh chàng ít nói, lặng lẽ này có quan hệ rất rộng (có thể có "thế lực đặc biệt" nào đó).

Sau ngày thứ ba, hai người chia tay nhau tại ga tàu điện ngầm. Mãi đến tận phút cuối cùng, Putin mới trao cho Lyudmila số điện thoại của mình.

Tình yêu của hai người không phải thứ tình yêu sét đánh, say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của họ phát triển chậm rãi nhưng chắc chắn. Lyudmila sau đó chủ động gọi điện từ Kaliningrad về Leningrad cho Putin. Họ tiếp tục hò hẹn. Dường như, có điều gì đó ở Putin khiến Lyudmila tin cậy và quyết định theo đuổi chàng trai ba năm liền. Cuối cùng, Putin đã chính thức ngỏ lời cầu hôn. Cũng với một cách khác người.

Lyudmila kể, vào một buổi tối, khi hai người ngồi ở nhà của Putin, Putin đột ngột nói với Lyudmila: "Này, cô bạn ạ, giờ em đã biết anh là ai rồi". Sau đó, Putin tiếp tục tự phê phán bản thân và hỏi Lyudmila: "Sau ba năm vừa qua, chắc em đã tự xác định rồi đúng không?". Lyudmila vẫn còn nhớ nguyên vẹn cái khoảnh khắc ấy: "Tôi hiểu rằng, chúng tôi có lẽ sẽ phải chia tay nhau thôi nên tôi tỏ vẻ đồng tình: "Nói chung thì, em có xác định rồi".

Nhưng, thật bất ngờ là anh ấy lại tiếp lời: "Mà này, nếu vậy thì anh yêu em đấy và anh đề nghị là chúng ta sẽ làm đám cưới". Và tôi, tất nhiên, tôi nói rằng tôi đồng ý".

Đám cưới của chàng trai Putin 31 tuổi và cô gái Lyudmila 25 tuổi được tổ chức vào ngày 28/7/1983 trên một con tàu. Thời điểm đó, ông Putin đã là sĩ quan của Tổng cục Một KGB.

Lyudmila kể lại rằng hồi ấy tiền lương của cả hai người gộp lại cũng không đủ chi tiêu: "Khi ấy chúng tôi đau đầu và rầu rĩ về chuyện tiền bạc".

Để có thêm tiền trang trải cho gia đình nhỏ, Lyudmila vừa theo học tại khoa Văn Đại học Leningrad vừa phải kiếm thêm bằng nghề phiên dịch vì bà có hai chứng chỉ tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, đó là thời điểm hạnh phúc nhất của hai vợ chồng vì theo lời bà Lyudmila, tuần trăng mật của hai người kéo dài rất lâu, tận đến khi cặp vợ chồng có đứa con đầu lòng Mariya Putina vào năm 1985.

Tổng thống Putin và "người tình tin đồn" Alina Kabayeva.

Theo lời kể của bà Lyudmila thì ông Putin là một người chồng khó tính: Ông thường xuyên chê bai những món ăn vợ nấu. Là đàn ông Nga nhưng ông Putin lại rất gia trưởng: Khi bà Lyudmila mang thai, bà vẫn phải xách nước lên tận phòng làm việc của ông Putin trên tầng 6.

Tuy vậy, ông Putin cũng là một người chồng chu đáo và biết quan tâm. Bà Lyudmila còn nhớ: "Một lần sinh nhật tôi, khi tôi tỉnh dậy thì bất ngờ thấy cây thánh giá và một sợi dây chuyền vàng đặt ở đầu giường". Hóa ra đó là món quà ông Putin âm thầm chuẩn bị từ hai tháng trước để tặng vợ. 

Vợ chồng ông Putin sống hạnh phúc với hai cô con gái ngoan ngoãn, thông minh, xinh đẹp. Bà Lyudmila yêu chồng và luôn khẳng định mình thật sáng suốt khi cưới ông Putin. Tuy nhiên sau này, khi ông Putin gặt hái hết thành công này đến thành công khác trên con đường chính trị thì bà bắt đầu thấy áp lực.

Trong khi bà thích cuộc sống gia đình bình lặng thì ông Putin luôn bận bịu với những hoạt động xã hội. Ban ngày, điện thoại trong nhà kêu liên tục, còn buổi tối, khách khứa đến rất nhiều. Năm 1994, bà Lyudmila bị tai nạn xe hơi, gây tổn thương nặng cho cột sống và xương sọ. Nhưng ông Putin bận đến mức không thể tự đến mà phải cử trợ lý đến chăm sóc vợ.

Tháng 5/1998, ông Putin được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng Tổng thống. Tháng 7/1998, ông trở thành Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Bà Lyudmila đã vô cùng thất vọng trước việc này. Bà cho rằng ông đã không giữ lời hứa "sẽ rời xa thế giới điệp viên" của ông và từ giờ, hai ông bà sẽ không thể "thích đi du lịch ở đâu thì đi được nữa".

Năm 1999, khi biết tin chồng mình sẽ trở thành Tổng thống, bà Lyudmila đã rất sợ hãi và khóc suốt một ngày vì bà biết rằng, kể từ nay trở đi, bà sẽ mất đi cuộc sống riêng tư của mình.

“Người tình tin đồn”

Từ năm 2006 rộ lên tin đồn rằng ông Putin đã có "người khác": Nữ hoàng thể dục dụng cụ Alina Kabayeva.

Alina Kabayeva sinh ngày 12/5/1983 tại Tashkent, Uzerbekistan. Cô là vận động viên thể dục dụng cụ kiêm người mẫu rất nổi tiếng ở Nga, hiện cô là một chính trị gia. Cô là vận động viên thể dục nhịp điệu thành công nhất tại Nga khi sở hữu 2 huy chương Olympic, 18 huy chương quốc tế và 25 huy chương châu Âu. Cô đã tuyên bố giải nghệ vào ngày 11/10/2004 để lập gia đình. Alina còn mong muốn xây dựng một trường thể dục nhịp điệu quốc tế dành cho trẻ em trên toàn thế giới. Năm 2005, cô gia nhập đảng Nước Nga Thống nhất rồi trở thành đại biểu Quốc hội năm 2007. Cô trở nên thân cận với ông Putin đến mức cô được gọi là "bảo bối Putin".

Năm 2008, báo chí Nga rộ lên tin đồn ông Putin đã ly dị vợ và chuẩn bị kết hôn với "người tình tin đồn" Alina. Tổng thống Putin ngay lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn và tờ Moskovsky Korrespondent chính thức bị đình bản.

Thế nhưng, những lời đồn đại về mối quan hệ của hai người vẫn tiếp tục lan rộng. Bên cạnh đó là những tin đồn về sự trục trặc trong cuộc sống gia đình của vợ chồng Tổng thống. Tin đồn càng lan rộng hơn khi vào sinh nhật của bà Lyudmila, ông Putin lại đi trượt tuyết cùng Thủ tướng Dmitri Medvedev ở Sochi và tiếp ngôi sao màn bạc người Pháp vừa nhận quốc tịch Nga Gerard Depardieu. Thậm chí, vào lễ Phục sinh vừa rồi, ông Putin không đến nhà thờ cùng phu nhân mà thay vào đó lại đi cùng Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Tối thứ năm 6/6/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin và bà Lyudmila cùng tới Cung Quốc gia trong Điện Kremli xem ballet Emalda. Xin nói thêm, đây là lần đầu tiên kể từ lễ tái nhậm chức Tổng thống vào ngày 7/5/2012, hai vợ chồng họ xuất hiện bên nhau và tới tận lúc này, ông Putin vẫn còn đeo nhẫn cưới. Hết màn đầu tiên của vở ballet, hai người bình thản rời khán phòng. Một phóng viên của "Nước Nga 24" xin phép phỏng vấn cặp vợ chồng. Và ngay trước ống kính, ông Putin đã tuyên bố rằng cuộc hôn nhân của hai ông bà đã chấm dứt. Theo ông Putin, lý do của cuộc ly hôn này là vì ông quá bận rộn: "Có người thích như thế nhưng cũng có người hoàn toàn không thể chịu đựng được. Tuy vậy, Lyudmila đã gánh vác điều này suốt 9 năm rồi". Và bà Lyudmila, bên người chồng Tổng thống, trước ống kính truyền hình, đã khẳng định: "Đó là quyết định chung của hai chúng tôi" và rằng, đến tận bây giờ bà vẫn rất biết ơn ông vì ông vẫn luôn ủng hộ bà và quan tâm đến hai cô con gái cưng.

Dù quyết định ly hôn của vợ chồng đương kim Tổng thống Nga đã tạo nên trong dư luận nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng chắc chắn rằng, đó là một cuộc ly dị văn minh như nhận xét của chính ông Putin và của cộng đồng mạng tại Nga và nhiều nước trên thế giới.

(Tổng hợp từ các báo nước ngoài)

Huyền Thi
.
.
.