Nữ điệp viên Anna Chapman: bây giờ em lại là em
Anna Chapman, kiều nữ có thân hình "bốc lửa", một trong 10 điệp viên của Nga từng bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ và trục xuất hồi tháng 7/2010 vừa được kênh truyền hình Chanel one của Đài Truyền hình Trung ương Nga bình chọn là "Cô gái của năm". Trước đó, Anna Chapman cũng đã được nhiều tạp chí ở Nga chọn đưa vào danh sách 100 phụ nữ gợi cảm nhất trong năm, và tạp chí Details của Mỹ - dẫn lời những người đàn ông từng "qua tay" Anna Chapman - thậm chí còn khẳng định rằng, Anna là "chuyên gia hàng đầu" về khả năng dùng cơ thể của mình để chinh phục đối phương...
Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ thì cùng với 9 điệp viên khác, Anna Chapman đã có hành vi thu thập và cung cấp cho Cơ quan Tình báo nước ngoài (SVR) của Nga các số liệu về vũ khí hạt nhân, về chính sách của Mỹ đối với Iran. Thậm chí, họ còn bị nghi ngờ tham gia một số hoạt động rửa tiền trên đất Mỹ. Cả nhóm bị FBI bắt ngày 27/6/2010 và được trả tự do sau đó 10 ngày nhờ Chính phủ Nga can thiệp bằng cách… đổi 4 điệp viên Mỹ bị phía Nga bắt giữ trước đó. Đây là một vụ trao đổi điệp viên được xem là qui mô nhất giữa Nga và Mỹ kể từ Chiến tranh lạnh tới nay.
Về nguyên nhân dẫn tới sự bại lộ của nhóm điệp viên, hiện có mấy luồng tin. Theo tờ Người bảo vệ của Anh cho hay, chính Anna đã sơ sảy khi trong một cuộc điện thoại gọi cho bố mình ở Moskva trước đó, cô đã thông báo cô sẽ trở về nước Nga cùng một điệp viên khác tên là Richard Murphy vì e sợ mình đã bị lộ tẩy. Điều đó đã dẫn tới việc cả nhóm bị FBI tịch thu hộ chiếu trước khi bị bắt giữ.
Tuy nhiên, theo tuyên bố của Thủ tướng Nga Putin ngày 24/7/2010 thì chính sự phản bội của một thành viên trong nhóm (người này sau được xác định là Đại tá Shcherbakov) đã dẫn tới vụ bắt giữ và trục xuất các điệp viên trong nhóm của Anna Chapman.
![]() |
| Sau khi nữ điệp viên Anna Chapman bị trục xuất khỏi Mỹ, tin tức về cô luôn dày đặc trên các mặt báo. |
Anna Chapman được xem như một nữ anh hùng. Tại Điện Kremlyn, ngày 18/10/2010, đích thân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã trao huân chương cao quý của Nhà nước Nga cho một số nhân viên của SVR, trong đó có Anna Chapman và nhóm điệp viên bị bắt cùng cô hồi tháng 6. Có thể nói, với thân hình lý tưởng, sau vụ việc trên, Anna Chapman đã trở thành nguồn đề tài được báo giới Nga săn lùng nhiều nhất. Cả tốt lẫn xấu, báo chí cứ nháo nhào vào cuộc với những vụ lình xình liên quan đến cô trong tư cách khi là nạn nhân, khi là… "thủ phạm".
Rắc rối đầu tiên mà nữ điệp viên 28 tuổi này vấp phải là việc cô bất ngờ cho tải hàng loạt ảnh "nóng" của mình lên trang Facebook cá nhân. Ngay sau đó một ngày, tờ Tvoi Den và trang web Lifenews đã lên tiếng phản đối. Họ dọa sẽ khởi kiện và đòi Anna Chapman bồi thường 1 triệu rúp (xấp xỉ 32.000 USD) với lý do: Trước đó họ đã tốn nhiều công của để dàn cảnh mới có được bộ ảnh của Anna. Trong khi họ đang chuẩn bị giới thiệu chúng trên số mới của tạp chí Zhara thì Anna đã bất ngờ cho công bố trước.
Theo như những gì mà báo chí đăng tải thì trong số những tấm hình này, có cảnh nữ điệp viên đã tỏ ra rất hân hoan khi vận một chiếc áo trễ ngực. Tất nhiên, Anna không phải người không biết tự vệ. Cô viết trên Facebook: "Những bức ảnh xuất hiện trên trang mạng của tôi là để phục vụ sở thích cá nhân của tôi. Ngoài tôi ra, không ai có quyền đăng tải, in ấn hay bán chúng". Anna cũng bác bỏ thông tin cho rằng cô đã nhận tiền của tạp chí Tvoi Den để thực hiện bộ ảnh nói trên.
Tiếp đó là vụ Anna Chapman cho đăng tải trên tạp chí Maxim 7 trang ảnh của cô với những tư thế... hở hang. Thậm chí, ngay trên bìa 1 của tạp chí là ảnh Anna một tay cầm súng lục, một tay cầm điếu thuốc trong tư thế đang… khoe bộ đồ lót ren và vòng một gợi cảm. Khi xem những bức ảnh này, ông Steven Hirsch - Chủ tịch Công ty Vivid Entertainment - đã phải thốt lên: "Anna Chapman rõ ràng là một nữ gián điệp nóng bỏng nhất mà chúng ta từng biết tới trong nhiều năm trở lại đây và cô cũng là người được giới báo chí đặc biệt yêu thích". Cũng có người "xét nét" hơn thì mỉa mai rằng: "Thảo nào mà cô ta dễ dàng lấy được lòng tin của những nhân vật có sừng có mỏ và các tay chơi triệu phú trong xã hội Mỹ đến vậy".
Vụ việc khiến dư luận quan tâm nhất (và cũng khiến cựu nữ điệp viên bận tâm nhất) có lẽ vẫn là vụ cô bị người chồng cũ hèn hạ tung lên mạng hai bức hình ghi lại cảnh cô đang vui đùa trong bồn tắm ở tư thế… nude 100%.
Thật ra, ngay từ hồi tháng 7, khi Anna bị chính quyền Mỹ trục xuất về nước, Alex Chapman - chồng cũ của cô cũng đã phát tán một số ảnh nude chụp cảnh hai vợ chồng trong những ngày trăng mật. Không dừng ở đấy, Alex còn có một số phát biểu không hay ho về vợ, như khi anh ta cho rằng Anna là người rất thích chụp ảnh khỏa thân. Thô bỉ hơn, anh ta còn kể toáng lên cho mọi người cùng biết, rằng vợ cũ của anh ta "rất tuyệt vời khi ở trên giường" và đã có lần, trong chuyến bay của Hãng hàng không British Airways đến Moskva, anh ta đã cùng vợ "làm tình đến 15 phút ngay trong toilet của máy bay". Khỏi phải nói Anna đã phẫn nộ đến mức nào trước cách hành xử và phát ngôn của người chồng cũ. Cô cho rằng: "Alex không phải là một người đàn ông mà là một kẻ khố rách áo ôm, dối trá và hèn hạ".
Thật ra, đó mới chỉ là một trong số nhiều đàn ông từng một thời đầu gối tay ấp với Anna nhưng rồi sau đó đã lại quay ra có những lời bình phẩm khả ố về cô. Như nhóm đàn ông từng "qua tay" Anna thời cô hoạt động ở Mỹ mà tạp chí Details đã thực hiện phỏng vấn: Rất giống nhau, họ đều chung một nhận xét rằng, mặc dù là một điệp viên song Anna quan tâm đến vấn đề tình dục hơn là việc thu thập các tin tức tình báo.
Anna Chapman, ngoài việc sở hữu một gương mặt khả ái và thân hình hết sức gợi cảm còn là một người được trang bị một vốn liếng văn hóa dày dặn. Cô có bằng thạc sĩ kinh tế và ngoài tiếng mẹ đẻ, cô còn thông thạo 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức. Cô cũng đặc biệt có bản lĩnh khi suốt một thời gian dài tuyệt nhiên không để cho những người thân nhất của mình mảy may nghi ngờ mình là một điệp viên. Cho tới khi vụ việc vỡ lở rồi mà bố mẹ chồng cũ của cô dường như vẫn… không tin. Ông Kevin, bố của Alex thậm chí còn thốt lên: "Anna không thể là một kiểu Mata Hari (tên một nữ điệp viên nổi tiếng từng bị xử tử hình trong thế chiến I). Con bé không thể như thế. Nó chỉ là một đứa con gái bình thường".
"Tôi là một người giỏi giang, khéo léo" - Mới đây, xuất hiện trong một chương trình truyền hình "Let Them Talk" của kênh truyền hình Chanel one (Đài Truyền hình Trung ương Nga), Anna Chapman đã tự nhận xét về mình như vậy. Kể cũng không có gì là quá nếu nhìn vào thực tế những gì Anna đã và đang làm được hiện nay. Bởi Anna từng thể hiện là người rất giỏi về công nghệ khi tham gia hoạt động gián điệp tại Mỹ nên ngay sau khi từ biệt công việc của một điệp viên về với đời thường, Anna đã được FondServisBank (FSB) hợp tác với các công ty thuộc ngành hàng không vũ trụ Nga mời tham gia làm cố vấn về công nghệ thông tin cho họ. Theo giới truyền thông Nga cho hay, ít nhất mức lương của Anna cũng không dưới dăm, sáu trăm ngàn USD một năm.
Sắp tới, Anna Chapman sẽ cho xuất bản một cuốn sách ghi nhận sự hữu ích tuyệt vời của Internet.
Như vậy, thay vì tin đồn Anna Chapman muốn bán câu chuyện về quãng đời làm điệp viên của mình cùng những tấm ảnh "nóng" cho tạp chí Playboy nhằm thu về một khoản tiền trên 160 ngàn USD, chúng ta hãy tin vào công việc mới của cô…Vả chăng, vẫn còn đây lời hứa của Thủ tướng Putin, rằng với những con người đã dám "dấn thân vào chốn nguy hiểm" như Anna Chapman và nhóm điệp viên của cô, họ sẽ có cơ hội được làm việc "tại những nơi xứng đáng, có cuộc sống tươi sáng và thú vị".
Chẳng gì thì vào ngày 22/12 vừa qua, nữ điệp viên Anna Chapman cũng đã được cắt cử làm thủ lĩnh tổ chức thanh niên trong Đảng Nước Nga thống nhất của Thủ tướng Putin đấy thôi…

