Nhà văn Hà Bình Nhưỡng với “Vỏ bọc nhiệm màu”
Nhà xuất bản Công an Nhân dân vừa tái bản tập truyện ký “Vỏ bọc nhiệm mầu” vào quí 3 năm 2005 của nhà văn Hà Bình Nhưỡng và trong thời gian tới tập truyện sẽ được Nhà xuất bản Thế Giới in ra ba thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha để phát hành ra nước ngoài.
Với gần 300 trang, nhà văn dẫn người đọc sống lại những giây phút hào hùng trong kháng chiến chống Mỹ mà tập trung nổi bật là sự kiện trọng đại nhất của lịch sử trong Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến tới ngày toàn thắng 30 tháng Tư năm 1975 với những kỳ tích tưởng chừng như huyền thoại.
Trong “Vỏ bọc nhiệm mầu”, nhà văn Hà Bình Nhưỡng lại chọn những nhân vật điển hình với những sự kiện “động trời” giúp cho người đọc hiểu được phía sau những chiến công lẫy lừng là những người gan dạ, rất bình dị thân thương, có tấm lòng yêu nước thiết tha.
Một chiến sĩ tình báo có biệt danh “Chim xanh” được cài vào hàng ngũ không quân Sài Gòn, đã kỳ công mai phục và khôn khéo thay, kíp nổ vào mấy quả bom trong kho bom của giặc gây sức nổ dây chuyền làm tiêu hao lớn lực lượng và vũ khí của sân bay Biên Hòa khiến cho không quân ngụy Sài Gòn phải một phen điên đảo, trận đánh mà cả báo chí Mỹ cũng phải thống thiết kêu la vào cuộc bởi thiệt hại quá lớn.
“Ngọn cờ binh biến” với Thiếu tá, Tiểu đoàn trưởng Lê Quang Ninh, người chiến sĩ của vùng quê Long An, một mình điều động cả tiểu đoàn thiện chiến về với Quân Giải phóng an toàn. Một sự móc nối đầy cam go, thử thách giữa Ban Binh vận Trung ương cục và Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 và Vùng 4 chiến thuật, một sĩ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn, có nhiều quyền thế ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tướng Hạnh chịu hợp tác với cách mạng, sau này trở thành cầu nối quan trọng buộc Tổng thống Dương Văn Minh sớm đầu hàng cách mạng tạo điều kiện thuận tiện cho quân ta tiếp quản thành phố nhanh gọn.
“Một ngày làm chỉ huy Cảnh sát Đô thành” của Luật sư Triệu Quốc Mạnh khi ông là nhân tố nòng cốt của cách mạng trong lực lượng thứ ba. Ông được tướng Dương Văn Minh cử làm chỉ huy trưởng cảnh sát Đô thành Sài Gòn - Gia Định, trong một ngày trước ngày toàn thắng, ông lợi dụng chức vụ của mình thả hết tù chính trị của ta và làm tan rã toàn bộ lực lượng cảnh sát Sài Gòn trước ngày 30 tháng Tư.
Chiến sĩ tình báo Nguyễn Hữu Khánh Duy là sinh viên y khoa, yêu say đắm cô bạn học của mình tên Bạch Hồng. Vì nhiệm vụ bí mật anh phải đóng giả vai trung úy ngụy khiến cho Bạch Hồng quá đau khổ vì sự phản bội lý tưởng của người yêu, nhưng Khánh Duy không thể nào phân trần công việc hệ trọng của anh. Sự hiểu lầm kéo dài khiến Bạch Hồng không chịu đựng được đã kết liễu cuộc đời mình trong nỗi đau tức tưởi. Bác sĩ Khánh Duy chỉ còn biết khóc thầm bên nấm mộ người con gái mà mình thương yêu nhất đời trong ngày đất nước yên bình.
Tập truyện còn nhiều câu chuyện kể về những con người với những công việc và hoàn cảnh khác nhau như điệp viên Nguyễn Văn Lễ đã “ẩn tích” trong lòng địch suốt 2 cuộc kháng chiến và leo cao tới chức trưởng ty cảnh sát và hạ nghị sĩ Quốc hội Sài Gòn để tạo nên kỳ tích mà bài viết này không thể kể ra hết.
Với những chi tiết được chắt lọc, tư liệu phong phú qua những đoạn trích dẫn từ báo chí và nhiều hình ảnh minh họa sinh động, bằng giọng văn hào sảng, trong sáng, nhà văn Hà Bình Nhưỡng tái tạo những hình ảnh rất cảm động của các chiến sĩ xung kích đã góp phần to lớn trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại vừa qua nhưng có mấy ai biết được chiến công của họ.
“Vỏ bọc nhiệm mầu” là tập truyện ký sáng giá viết về đề tài này. Trong năm 2005, ngoài “Vỏ bọc nhiệm mầu” nhà văn còn được NXB Hội Nhà văn tái bản tập truyện “Sống để yêu nhau”, NXB Công an nhân dân in tập truyện ký “Bóng người trên cánh bạc” và tập truyện tâm đắc nhất của tác giả viết về Không quân mang tên “Cánh chim Phù Đổng” dày trên 500 trang cũng được NXB Quân đội nhân dân sắp cho ra mắt bạn đọc
