Ngôi sao ca nhạc Indonesia Nazril Ariel: Vẫn bất yên vì vụ lộ băng sex

Thứ Năm, 10/02/2011, 08:42

Cách đây ít ngày, các công tố viên của Indonesia - quốc gia có số dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới - đã đề nghị mức án 5 năm tù giam đối với ngôi sao nhạc rock 29 tuổi Nazril Ariel vì tội "truyền bá tài liệu khiêu dâm".

Trước đó, vào tháng 6/2010, trên các trang mạng giải trí ở Indonesia đã lan truyền với tốc độ chóng mặt các clip sex ghi lại cảnh phòng the giữa Ariel với nữ diễn viên nổi tiếng Luna Maya. Đoạn clip sex dài khoảng 8 phút của họ đã bị tung lên mạng, bắt đầu từ Facebook. Khi những hình ảnh "nóng" này còn chưa kịp lắng thì một đoạn băng khác, tái hiện cảnh giường chiếu giữa Ariel và cô nàng MC xinh đẹp Cut Tari lại bị phát tán.

Cảnh sát Indonesia đã nhanh chóng vào cuộc để truy tìm người đã tung các clip sex. Họ đột kích các trường trung học và kiểm tra điện thoại di động của học sinh. Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Đông Java Sukorini cho biết, chiến dịch này nhằm giúp học sinh tránh xa đoạn băng đó bởi nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các em.

Thoạt đầu, cả Ariel, Maya, Tari đều không thừa nhận các nhân vật trong đoạn băng là họ. Tuy nhiên, những người am tường về công nghệ truyền thông đều cho rằng, khó có thể phủ nhận sự giống nhau kỳ lạ giữa họ và những người xuất hiện trong băng sex.

Khi cảnh sát đề nghị trút bỏ xiêm y để chụp hình nhằm đối chiếu nhân dạng với những nhân vật trong clip sex, cả Nazril Ariel và Luna Maya đều tỏ thái độ bất hợp tác. Thậm chí, trước khi đến sở cảnh sát, Luna Maya còn cố gắng xóa hết những hình xăm trên người để làm chệch hướng điều tra. Tuy nhiên, một hình xăm còn sót lại ở hông đã tố giác cô.

Trong khi đó, Cut Tari, người được cho là cũng "ghi hình" cảnh phòng the với Ariel đã tự giác đến khai báo tại sở cảnh sát và chấp thuận việc để cơ quan điều tra chụp ảnh khỏa thân. Biết không giấu được, Cut Tari đã thừa nhận băng sex giữa cô và Nazril Ariel được quay vào năm 2004, một năm sau khi cô kết hôn với Johannes Yusuf Subrata. Theo lời khai của nữ diễn viên này thì bấy giờ, mặc dù cô không đồng ý với việc Ariel quay phim bằng điện thoại di động những cảnh nhạy cảm, thậm chí cô còn gạt chiếc điện thoại ra xa, nhưng không hiểu bằng cách nào, Ariel vẫn bố trí quay được những cảnh đó.

Trái ngược với thái độ "khai báo thành thực" của Cut Tari, Ariel nhất mực khẳng định anh ta không phải là nhân vật trong băng sex đó. Nhưng rồi, vào ngày 22/6/2010, ngôi sao ca nhạc này cũng đã phải có mặt tại sở cảnh sát vì - như một quan chức cảnh sát cho biết: "Nếu không tự trình diện, Ariel có thể sẽ bị cảnh sát bắt giữ".

Theo một quan chức cảnh sát cho hay, việc phát tán băng sex của Ariel có thể bắt nguồn từ việc ngôi sao ca nhạc này mang các đoạn băng sex ra khoe với bạn bè để khẳng định "chiến tích" anh ta đã ăn nằm với những ngôi sao nổi đình đám nhất Indonesia.

Ngày 22/11, Nazril Ariel đã phải có mặt tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án quận Bandung, thuộc tỉnh Tây Java để nghe cáo trạng buộc tội anh ta đã vi phạm Luật Chống khiêu dâm ban hành năm 2008 của quốc gia này. Tòa cho biết, họ xử kín để tránh những tình tiết "nhạy cảm" trong quá trình thẩm vấn sẽ lọt ra ngoài, "ảnh hưởng" tới công chúng.

Tuy gọi là "xử kín" nhưng đã có hơn 500 cảnh sát được cử tới khu vực tòa để vãn hồi trật tự. Nhiều fan hâm mộ của Ariel đã đổ về đây. Họ mang theo biểu ngữ "Thả tự do cho Ariel" và hát vang những ca khúc nổi tiếng mà Ariel từng hát.

Phe phản đối hành vi của Ariel cũng thể hiện thái độ cứng rắn. Họ cho rằng, Ariel cần phải bị phạt nặng vì "việc làm đó là phi đạo đức".

Scandal của Nazril Ariel được xem là vụ bê bối sex lớn nhất trong lịch sử làng giải trí Indonesia. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono thậm chí còn lo ngại về việc đất nước dễ "bị tiêu tan vì cơn say công nghệ thông tin". Qua đó, ông yêu cầu phải kiểm soát chặt những thông tin được đăng tải trên mạng Internet

Thái An - VNCA Xuân 2011
.
.
.