Nghệ danh ca sĩ và tiêu đề bài hát: Chuyện như… đùa (!)

Thứ Hai, 08/10/2007, 10:25
Cách đây vài năm, khán giả yêu nghệ thuật thường hay mắc lỡm bởi cách quảng cáo lập lờ từ băng-rôn về nghệ danh của nghệ sĩ, như: Tiểu Bảo Quốc hay Tiểu Bảo Chung... Dĩ nhiên, từ "tiểu" được viết rất nhỏ. Còn cái nghệ danh đã thành thương hiệu của người khác thì được trương lên to đùng.

May thay, cả Tiểu Bảo Quốc lẫn Tiểu Bảo Chung phần nào đã khẳng định được mình trên sàn diễn, nên những định kiến ban đầu dần tiêu tan... Rồi đột nhiên, cái kiểu lập lờ nghệ danh này chuyển hẳn sang cho giới V-Pop.

Nghệ danh... loanh quanh

Một thời V-Pop đã nổi lên hiện tượng tên của ca sĩ thường kết thúc bằng chữ "Trường". Lý do rất đơn giản, cái tên Lam Trường ngày ấy đang rất hút fans. Rồi Đan Trường lên ngôi. Đan Trường có tên thật là Phạm Đan Trường. Ông bầu Hoàng Tuấn sử dụng luôn tên thật của anh để "song trường" giao đấu nhau trên các sàn diễn.

Khi mà Đan Trường và Lam Trường đang mải giành fans với nhau thì những cái tên có "đuôi" Trường như Xuân Trường, Vân Trường, Đoan Trường… xuất hiện.

Sau vụ "loạn" tên Trường này, V-Pop lại nổi ra vụ lùm xùm khác giữa ngôi sao cỡ bự Đàm Vĩnh Hưng và "ca sĩ từ trên trời rơi xuống" Đàm Vĩnh Hùng. Từ trang phục, cách đi đứng, cho đến cả giọng hát và mái tóc, Đàm Vĩnh Hùng đều là bản sao của Đàm Vĩnh Hưng.

Thoạt đầu, Đàm Vĩnh Hưng bức xúc đòi kiện. Nhưng, kiện thì vì sao mà kiện. Bởi làm gì có chuyện khởi kiện một người hát giống mình(?!). Vậy là Đàm Vĩnh Hưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chỉ có Đàm Vĩnh Hùng là tên tuổi được xuất hiện tràn lan các báo vì sự vụ của mình gây ra. Oái oăm là trước đây, Đàm Vĩnh Hùng đã gọi điện thoại cho Đàm Vĩnh Hưng để "xin anh cho em được phép hát giống anh"(?). Đàm Vĩnh Hùng cũng đã ra album riêng và về đầu quân cho một công ty sản xuất âm nhạc.

Hết Đàm Vĩnh Hùng và Đàm Vĩnh Hưng, lại chuyển sang Hồng Ngọc và Triệu Hồng Ngọc; Quang Hà và Triệu Quang Hà.

Khi Hồng Ngọc nổi lên với loạt bài "Vùng trời bình yên", "Mắt nai cha cha cha"... thì cái tên Triệu Hồng Ngọc bắt đầu xuất hiện trên các băng-rôn quảng cáo của các sân khấu. Dĩ nhiên, cái họ của Hồng Ngọc này được viết rất nhỏ, nếu không tinh ý sẽ không nhận ra.

Cũng như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc phải "chấp nhận" sự "giống nhau" này. Nhưng, giới thạo tin ở Sài Gòn cũng đã kịp rộ lên tin đồn Hồng Ngọc thật đã chặn đường Hồng Ngọc "giả" để… bợp tai cảnh cáo.

Sau Hồng Ngọc, chàng ca sĩ từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp là Quang Hà, khi có chút tiếng tăm thì cũng gặp phải một Triệu Quang Hà khác.

Sau chuyện lập lờ nghệ danh, là kiểu tạo "ấn tượng" bằng những nghệ danh... không giống ai hoặc nghệ danh nghe cứ như… tên của minh tinh Hồng Công. Kiểu như: Ưng Đại Vệ; Ưng Hoàng Phúc, Lưu Chí Vỹ, Thiên Trường - Địa Hải… "Độc đáo" hơn cả là tên của "nhạc sĩ một bài" Nguyễn Cô Đơn.

Tên bài… khiêu khích (!)

Bên cạnh chuyện nghệ danh, thì V-Pop hiện tại cũng đang nổi lên hiện tượng những ca khúc có cái tiêu đề rất kỳ quặc.

Mở đầu là nam ca sĩ Điền Thái Toàn sau khi "thất bại" đã cố gắng biến mình thành kiểu "nam nhân lãng mạn", Điền Thái Toàn bèn chuyển sang loại nhạc khiêu khích về tiêu đề trong album mới của mình, như: "Sao em ép em phải yêu em"; "Yêu là sai"… những cái tên bài hát nghe rất quái.

Nhưng Điền Thái Toàn cũng chưa gây sốc bằng nam ca sĩ Điền AXN. Trước đây, Hoàng AXN (thành viên cũ của nhóm nhạc đã giải tán AXN) đã trình bày loạt bài "Người ấy và con, ba phải chọn", "Bất ngờ anh yêu người cùng phái"… Khủng khiếp hơn là bài hát có tiêu đề "Trái tim siêu nhân... Gao".

Nữ ca sĩ Hoàng Châu cũng "nhập cuộc" loại nhạc có tựa đề "khiêu khích" với bài "Làm người ai làm thế?".

Rồi hai nữ ca sĩ trẻ, đồng thời cũng là hai chị em ruột là Yến Trang - Yến Nhi sau khi tách nhóm Mây Trắng đã "đặt cược" vào dòng nhạc thị trường với bài mới rất "hiện thực" có tên "Vấp cục đá". Không biết giữa các thành viên còn lại của nhóm Mây Trắng và Yến Nhi - Yến Trang ai sẽ "vấp cục đá" trước đây(?).

Vua nhạc "nhảm" Lưu Chí Vĩ cũng góp phần làm tăng số lượng những bài hát có tựa đề quái đản với ca khúc "Bên nhau dù không còn cảm giác". 

Nhóm Huyền Thoại thì gào bài "Kiếp đàn bà thân xác đàn ông"; "Bạn tôi em cũng không chừa". Một ca sĩ khác còn trình bày cả bài "Kiếp vợ bé"… Loạn cả lên!

Vẫn biết là Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM trước đấy có đủ lý do để xét duyệt cẩn thận một album ca nhạc, chương trình biểu diễn cũng như cấp phép bài hát trước khi nó được tung ra thị trường. Vậy mà không hiểu tại sao những ca khúc "khiêu khích" như chúng tôi đã nêu ở phần bài trên bài viết vẫn đang được lưu hành(?)

Ngô Kinh Luân
.
.
.