NSƯT Trung Hiếu: Tôi chỉ kết vai anh gù
Trong suốt năm qua, anh đã làm việc cật lực để Xuân Kỷ Sửu, khán giả được dịp cười no nê với các cảnh hài hước trong DVD "Giấc mơ Chí Phèo", rồi ngạc nhiên, thích thú khi anh vào vai anh Gù trong bộ phim truyền hình dài tập "Ngõ lỗ thủng" đang phát sóng trên VTV1.
Chỉ kịp nghỉ tết mấy ngày, Trung Hiếu lại bắt tay thực hiện những dự án phim đang dang dở. Gần 20 năm trong nghề, với hàng trăm vai diễn, NSƯT Trung Hiếu, hiện là một gương mặt diễn viên sáng giá, có khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.
-Thưa NSƯT Trung Hiếu, tết Kỷ Sửu vừa rồi, từ nông thôn đến thành thị, rất nhiều gia đình đã mua đĩa hài "Giấc mơ Chí Phèo" để thưởng thức, nhưng lại chủ yếu là mua đĩa... lậu. Tâm trạng của anh thế nào trước hiện tượng này?
+ Nếu ở cương vị nhà sản xuất thì chắc chắn là tôi sẽ buồn vì điều đó khiến doanh thu bị sụt giảm. Anh em thường nói với nhau rằng, nếu tất cả những người mua đĩa "Giấc mơ Chí Phèo" đều mua đĩa xịn thì chúng tôi sẽ giàu to. Và người xem cũng bị ảnh hưởng vì tôi cũng đã từng mua đĩa lậu về xem thử thì thấy chất lượng hình ảnh, âm thanh đều thua xa đĩa xịn.
![]() |
| Nghệ sĩ Trung Hiếu trong phim "Ngõ lỗ thủng". |
Nhưng làm thế nào được khi công nghệ sao chép đĩa lậu tràn lan hiện nay. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, tôi thấy vui vì khán giả yêu mến mình. Thỉnh thoảng ngồi ở quán cà phê hay lên mạng, tôi lại nghe thấy nhiều thanh niên sử dụng câu nói của Chí Phèo: "Nhạt mồm nhạt miệng quá" hay lấy câu thơ mà Chí Phèo thường đọc làm nhạc chuông điện thoại: "
- Nhưng đôi khi không phải nhiều người xem tức là một vai diễn hay. Hẳn có nhiều người so sánh vai Chí Phèo của anh với vai diễn của nghệ sĩ Bùi Cường trước đây?
+ Tôi cũng đã từng suy nghĩ nhiều trước khi nhận vai Chí Phèo, vì biết chắc sẽ có sự so sánh. Nhưng vai diễn của anh Bùi Cường và của chúng tôi khác nhau. Chúng tôi chú trọng nhiều tới yếu tố giải trí, gây cười vì đây là phim làm cho dịp tết. Nhưng đằng sau tiếng cười là khát vọng hoàn lương của anh Chí.
- Vai diễn anh Gù trong "Ngõ lỗ thủng" đang gây được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Đây không chỉ là một vai có tính cách hoàn toàn khác hẳn với những vai diễn trước đây của anh mà còn có ngoại hình dị biệt. Nghe nói, ban đầu anh được giao vai diễn khác nhưng anh kiên quyết "đòi" đạo diễn cho mình được đóng vai này?
+ Khi đạo diễn Quốc Trọng có ý định làm phim "Ngõ lỗ thủng" có đưa cho tôi đọc kịch bản và bảo chọn một trong hai vai Bình hoặc Xoay, nhưng khi đọc xong, tôi lại thấy kết nhất vai anh Gù. Vốn thân thiết, tôi bảo anh Trọng: "Em không đóng vai nào khác, chỉ đóng mỗi vai Gù".
Tôi không cho rằng những vai diễn kia không hay, mà vì nó giống với những vai diễn trước đây của tôi. Dù ban đầu anh Trọng định để vai diễn ấy cho mình với mong muốn khán giả quên đi vai Xuân "tóc đỏ" của anh trước đây, nhưng cuối cùng, trước sự cương quyết của tôi, anh Trọng đã phải nhượng bộ.
- Kể từ vai Khang trong "Đường đời", Bạch Đàn trong "Lời sám hối muộn màng", và gần đây là Chí Phèo, anh Gù... đều là những vai khác hẳn với hình tượng nhân vật thường là hiền lành, tốt bụng trước đây... Đâu là lý do của sự thay đổi này?
+ Tôi luôn mơ ước được thử sức mình với tất cả các loại vai nên có cơ hội là tận dụng ngay. Tôi cho rằng không nên phân biệt quá rạch ròi nhân vật chính diện hay phản diện mà gọi chính xác là nhân vật có cá tính. Trong mỗi người luôn có cái xấu, cái tốt đan xen.
Và tôi thích được thử nghiệm ở những vai thật cá tính. Vai anh Gù là một ví dụ. Vào đầu phim, ai cũng ngỡ Gù đơn thuần là một tay "anh chị" ở khu tập thể, nhưng càng về sau, Gù càng bộc lộ tâm hồn đẹp, một tính cách khảng khái.
Vì mặc cảm, tự ti dồn nén nên thành ra bất cần đời, nhưng lại có một tình yêu thánh thiện, trong sáng với cô gái mà cả xã hội thời bấy giờ xa lánh. Với tình yêu ấy, Gù chỉ biết cất trong tim, âm thầm bảo vệ người mình yêu chứ chưa bao giờ dám thổ lộ. --PageBreak--
- Phản ứng của khán giả thế nào với những vai diễn ấy của anh?
+ Ban đầu tôi cũng rất lo vì khán giả quen với những vai diễn hiền lành thật thà của mình rồi thấy mình đóng những vai có tính cách khác sẽ không yêu quý mình nữa. Nhưng quả thật, sau khi vào những vai phản diện, tôi có được những kỷ niệm rất vui.
Sau khi phim "Đường đời" phát sóng, tôi có việc phải tới trường quay gấp nên ra đường bắt taxi. Vừa nhìn thấy tôi, anh lái taxi liền đóng sập cửa vào từ chối: "Tôi không chở ông Khang đâu" rồi phóng vút đi. Đến khi đóng tướng cướp Phạm Bạch Đàn trong "Lời sám hối muộn màng", vào ngày 1/6, tôi đang đứng chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư thì một chiếc ôtô chở các cháu học sinh đi ngang qua.
Thấy tôi, các cháu ùa ra cửa đồng thanh: "Chú Đàn, chú Đàn! Ơ, cháu tưởng chú chết rồi cơ mà". Có bác lớn tuổi thì ngậm ngùi: "Bác thương thằng Đàn quá, sao cháu không kiến nghị với các anh làm phim là đừng để nó chết. Nó hoàn lương rồi còn gì".
Thế nhưng các cô gái lại đặc biệt thích những vai phản diện của tôi. Khi hỏi tại sao lại thích, các cô đều bảo vì những nhân vật đó rất cá tính, rất... đàn ông. Điều đó làm tôi rất vui vì vai diễn của mình đã để lại ấn tượng gì đó với khán giả.
- Trở lại với vai anh Gù trong "Ngõ lỗ thủng", việc hóa trang hẳn cũng rất kỳ công?
+ Gù là nhân vật tổng hợp nhiều dị tật, không chỉ ở lưng, mặt mà chân còn đi cà nhắc, đầu thì nghênh nghênh, thỉnh thoảng lại ngoẹo một cái nên tôi mất hàng tháng trời tập diễn trước gương.
Những ngày có cảnh quay, tôi đều phải đến trước các diễn viên khác hơn một giờ đồng hồ để hóa trang. Các anh chị hóa trang đã rất kỳ công đắp cho tôi một chiếc mặt nạ phù hợp với cái sẹo. Để đỡ đau, chất liệu làm sẹo và u trên lưng khá đắt, mất tới gần chục triệu.
Vì tiết kiệm thời gian nên tôi cứ phải để nguyên cái sẹo trên mặt ra quán ăn cơm trưa cùng đồng nghiệp khiến không ít thực khách sửng sốt, không hiểu bị làm sao. Tôi còn đi lùng mua một chiếc móng tay giả thật dài, cong veo cho hợp với mốt của các tay giang hồ thời bấy giờ.
- Còn những kỷ niệm khi anh tham gia phim này?
+ Làm phim Việt
Còn khi đóng "Ngõ lỗ thủng" thì phải ăn mặc phong phanh trong khi ngoài trời rét căm căm. Không biết người xem có để ý khi thấy diễn viên thoại mà hơi bay ra mù mịt. Nhất là bối cảnh để quay quán nước của anh Gù là khu đất hoang đang giải tỏa ở phố Thụy Khuê nên gió Hồ Tây thổi vào càng lạnh.
Trong phim, tay anh Gù lúc nào cũng phe phẩy quạt nan nhưng thực tế người tôi lúc đó run cầm cập. Đoàn làm phim phải đốt một đống lửa to bên cạnh để mỗi khi diễn viên không có cảnh quay tranh thủ ra sưởi ấm.
Phim lại quay nhiều cảnh đêm, sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân gần đó, chúng tôi nhiều khi phải cố gắng nói thoại không ra tiếng, hoặc vỗ tay không có âm thanh, chỉ quay lấy hình rồi về lồng tiếng sau...
- Với sân khấu kịch, anh được phong NSƯT đặc cách, vinh dự và trách nhiệm cũng không nhỏ. Theo anh, làm thế nào để sân khấu miền Bắc thoát khỏi tình trạng im ắng hiện nay?
+ Chứng kiến những đồng nghiệp miền
Với các vở diễn, họ biết tập trung vào yếu tố thị hiếu khán giả, vì phải thích đã rồi mới yêu được. Bản thân tôi và Nhà hát Kịch Hà Nội nơi tôi công tác đang có nhiều dự án thú vị, chỉ đợi việc tu sửa hoàn thiện sẽ đưa vào thực hiện. Tôi tin vài năm nữa rạp Tràng Tiền sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa - giải trí hấp dẫn của Hà Nội.
- Phải chăng vì thế mà kế hoạch gần nhất của anh vẫn là đóng phim?
+ Tôi đang vào vai một tay giang hồ trong phim truyền hình 40 tập "Cuồng phong" của đạo diễn Nguyễn Huy Thuần. Bộ phim lấy nguyên mẫu từ vụ án về tên trùm sản xuất ma túy từng xôn xao dư luận một thời Trịnh Nguyên Thủy. Tôi vào vai em trai của trùm ma túy, cùng anh hoạt động trong đường dây này.
Tuy nhiên, đây cũng là một vai diễn có đời sống tình cảm khá phức tạp khi nhùng nhằng giữa tình yêu với một thiếu nữ ở quê và mối quan hệ với một phụ nữ thành thị trong làm ăn. Ngoài ra, tôi cũng đang chuẩn bị một vai trong phim của Hãng Lasta "Siêu thị tình yêu".
- Vậy khi nào khán giả mới được thấy anh "hoàn lương" trong vai diễn?
+ Nhanh thôi, tôi sẽ vào vai Lý Thường Kiệt trong một vở kịch để chuẩn bị Đại lễ 1.000 năm Thăng Long của Nhà hát Kịch Việt Nam. Vai chính diện 100% nhé!
- Xin cảm ơn NSƯT Trung Hiếu và chúc cho những dự định của anh luôn thành công!

