“Làng điện ảnh Tây Mỗ”: Đất đắt “xắt” ra… phim

Thứ Bảy, 06/10/2007, 16:25
Có nhiều lý do khiến các đạo diễn và các nhà làm phim chọn Tây Mỗ là điểm đến cho các tác phẩm của mình. Nhưng lý do đầu tiên phải kể đến là: Tây Mỗ cách Hà Nội không bao xa, điều này rất tiện cho việc đi lại của diễn viên và khâu vận chuyển đạo cụ.

Khán giả xem truyền hình có thể biết đến những bộ phim hay, những cảnh quay đẹp của những bộ phim truyền hình nổi tiếng của Việt Nam như "Khi đàn chim trở về", "Bác cả - người sung sướng", "Đất và người", "Vị tướng tình báo và hai bà vợ", hay sắp tới bộ phim 9 tập "Làng ven đô" (của đạo diễn Đỗ Chí Hướng)… rồi một loạt các tiểu phẩm về cúm gà, chương trình "Tôi yêu Việt Nam", "Vui khỏe có ích"… mà ít biết rằng tất cả đều một đôi lần được lấy bối cảnh từ đây. Đó là làng Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, một địa danh vẫn được giới điện ảnh gọi vui là "Làng Hoolywood" của Việt Nam.

Có nhiều lý do khiến các đạo diễn và các nhà làm phim chọn Tây Mỗ là điểm đến cho các tác phẩm của mình. Nhưng lý do đầu tiên phải kể đến là: Tây Mỗ cách Hà Nội không bao xa, điều này rất tiện cho việc đi lại của diễn viên và khâu vận chuyển đạo cụ.

Và lý do quan trọng hơn chính là bởi Tây Mỗ có một vẻ đẹp thanh bình và cổ kính đến khó tin. Đi dọc đường làng, người ta sẽ thấy rất nhiều những ngôi nhà cao tầng mọc lên, nhưng điểm vào đó vẫn còn sót lại khá nhiều những ngôi nhà cổ mà tuổi đời của nó dễ đến hơn trăm năm. Tây Mỗ là làng quê hội tụ được nhiều nét văn hóa truyền thống, là đại diện tiêu biểu cho một làng quê Việt Nam thứ thiệt.

Theo lời chỉ dẫn của những người dân trong làng, tôi tìm đến nhà bà Phạm Thị Yên (ngôi nhà được xuất hiện nhiều lần nhất trong các bộ phim truyền hình). Ấn tượng đầu tiên khi bước qua cổng ngõ là một ngôi nhà cổ với cây cối xanh tươi.

Cổng ngõ nhà bà Yên nhiều lần được... lên phim.

Khi chúng tôi đến, bà Yên không hề tỏ ra bất ngờ, bởi những vị khách như thế này bà đã tiếp nhiều rồi. Nhưng không vì thế mà ở bà mất đi sự đon đả.

Vừa rót nước mời khách bà vừa vui vẻ kể: "Tôi không nhớ hết là có bao nhiêu đoàn đã đến quay phim và ăn ở tại nhà tôi. Bởi cứ đoàn này đi thì có đoàn khác tới. Cũng có khi cả 3, 4 đoàn về cùng một lúc. Những lúc như thế tôi phải nấu ăn cho hàng trăm người (giờ đây làm cấp dưỡng cho các đoàn làm phim đã trở thành công việc thường xuyên của bà). Vất vả một chút nhưng vui!".

Nói rồi bà mời chúng tôi đi tham quan xung quanh ngôi nhà. Thật không ngờ chỉ tại ngôi nhà này thôi đã có không biết bao nhiêu thước phim quay từ những góc máy khác nhau.

Đây là ban thờ họ Nghiêm Xuân, nơi đã có nhiều đúp quay cho bộ phim "Bác cả - người sung sướng" của đạo diễn Trần Lực. Khi mới bước vào tôi có cảm giác như mình đang vào một ngôi chùa nhỏ chứ không phải là nhà thờ của một dòng họ.

Nhìn ra sân, bà chỉ vào bộ bàn ghế đá và bảo: "Chỗ này anh Phạm Bằng và chị Minh Vượng đã ngồi ăn lòng lợn để quay cho một tiểu phẩm hài, còn kia là góc sân bể, nơi chú ca sĩ Việt Hoàn đã ngồi đó làm thịt gà để quay cho tiểu phẩm tuyên truyền về dịch cúm gà".

Đường vào cổng ngõ nhà bà Yên thường xuyên được chọn làm góc quay cho các anh chị đóng tiểu phẩm "Tôi yêu Việt Nam". Và khu vườn nhỏ xanh tươi với những trái cam trĩu mọng kia lại là nơi… chôn giấu vàng của một tên tội phạm trong phim "Cảnh sát hình sự".

Mới đây nhất là đoàn làm phim "Làng ven đô" của đạo diễn Đỗ Chí Hướng đã đến và ở tại đây hơn một tháng trời.

Việc các đoàn làm phim thường xuyên lui tới đã khiến không khí ngôi làng trở nên nhộn nhịp, vui tươi. Nhưng có lẽ vui nhất vẫn là những cảnh quay về đám cưới, hội họp, ma chay.

--PageBreak--

Năm kia, bộ phim "Đám cưới to nhất làng" với việc phải chuẩn bị cho hơn 70 mâm cỗ, đã làm cả làng như đang được dự một đám cưới thật. Không khí tưng bừng nhộn nhịp. Rạp, phông, bàn ghế… tất cả phải đều là thật. Nhưng còn 70 đĩa xôi, 70 quả giò rang không lẽ cũng là thật thì tiền đâu ra.

Vậy là vườn bưởi nhà bà Yên bị vặt trụi để làm thành những đĩa xôi giả. Mỗi quả bưởi được bổ ra làm đôi, phết một ít xôi gấc lên trên, thế là thành những đĩa xôi trông ngon lành… y như thật. Còn lại 70 quả giò rang được dân làng chặt những bụi chuối non, hơ lá chuối lên quấn lại trông chẳng ai nhận ra đấy là đồ giả.

Và còn cả con lợn khoảng 60 cân nhà bà nữa, nó cũng được lên phim. Chẳng biết vì vui quá hay vì đông người làm nó hoảng mà sau đó 3 ngày nó lăn đùng ra chết. Bà Yên tiếc ngẩn ngơ nhưng vẫn thấy vui trong lòng…

Ngoài nhà bà Yên ra, còn rất nhiều những nhà khác cũng được lên phim. Khi vừa bước chân vào nhà bà Phan, tôi đã nhận ra ngay cái bể nước ngầm có cấu trúc hình cánh cung lạ mắt kia mình đã nhìn thấy đâu đó trên phim rồi.

Bà Phan nói: "Cái nhà này và cái sân bể ấy đã từng là góc quay của bộ phim "Khi đàn chim trở về" của 2 đạo diễn Đỗ Chí Hướng và Nguyễn Danh Dũng"…

Bà Phan còn cho biết đoàn làm phim "Khi đàn chim trở về" đã bồi dưỡng cho gia đình bà 6 trăm ngàn với 4 ngày đêm quay liên tiếp. Từng đấy tiền đối với một gia đình nông dân là rất quý. Nhưng cái quý hơn là "nhà mình, làng mình được lên tivi và được nhiều người biết đến".

Rời nhà bà Phan, chúng tôi tìm đến nhà ông Chủ tịch xã Tây Mỗ Nguyễn Hữu Hớn những mong tìm hiểu thêm đôi chút về việc đoàn làm phim về đây nhiều có làm ảnh hưởng hay xáo trộn gì tới đời sống của bà con nơi đây không.

Ông Hớn vui vẻ trả lời: "Kể từ năm 2001 đến nay, đã có rất nhiều đoàn làm phim đến đây quay cảnh nhưng chưa để xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của làng, của xã. Chúng tôi cũng tạo điều kiện tốt nhất có thể giúp họ hoàn thành công việc. Chính ủy ban xã của chúng tôi cũng đã được lên phim mấy lần rồi đấy".

Rồi ông kể thêm: "Không chỉ các đoàn làm phim Việt Nam mà cả dân hải ngoại cũng về đây làm video clip. Họ nói, họ mê nhất là những ao bèo xanh rợp, và kiến trúc của những ngôi nhà cổ ở đây".

Một cảnh quay phim "Đất và người" được thực hiện tại Tây Mỗ.

Không chỉ đẹp mà từ xưa Tây Mỗ đã là một trong tứ danh hương "nhất Mỗ, nhì La, thứ ba Canh Cót" về nghề truyền thống. Chính điều này đã làm nên một Tây Mỗ riêng biệt, khó lẫn với bất kỳ một làng quê Việt Nam nào.

Tạm biệt Tây Mỗ rồi tôi mới hiểu, tại sao các nhà làm phim lại yêu và tin tưởng Tây Mỗ cho mỗi thước phim của mình đến thế

Ngọc Anh
.
.
.