Hiện tượng “hát nhép” nhìn từ hai phía
Trên sân khấu, các anh chỉ việc nhảy nhót uốn éo, đưa mắt, quay đầu và mồm hát "nhép" theo. Việc hát thật sự đã có tổ kỹ thuật lo. Mặc cho mọi người báng bổ, họ cứ diễn và cứ hát "nhép", miễn sao cho khớp và có người xem hò la.
Lẽ dĩ nhiên đây là hiện tượng thường xảy ra trên sân khấu ca nhạc ở những tụ điểm tập hợp được số đông các bạn trẻ. Nhiều lúc họ có cần nghe đâu. Mỗi khi ca sĩ thần tượng của họ bước ra sân khấu là họ đã la hét, gọi tên và hò reo. Thậm chí có nhiều bạn trẻ còn nhảy theo và chạy ùa lên sân khấu để tặng hoa và chụp ảnh và để… hôn. Vậy ở đây có chuyện cần "hàng chất lượng cao" nữa không?
Và ta tự hỏi, vì sao dư luận "đánh" rát đòn vậy mà họ không "chừa". Vì sao ở TP HCM, ở một số trung tâm ca nhạc đều mặc nhiên cho ca sĩ hát "nhép".
Ta thử nghe một trong những nhạc sĩ, kiêm nhà tổ chức có chút ít tiếng tăm ở TP HCM "phân tích" vấn đề này:
Trong sân khấu ca nhạc trẻ, chủ yếu là giải trí, thì hà cớ gì bắt ca sĩ không chơi trò lipsinc. Bởi lẽ ở đây cần một thứ chỉn chu, chuẩn mực về tiết tấu và lời ca, thì hãy để cho kỹ thuật hỗ trợ. Bởi ở phòng thu ca sĩ đã hát hết mình đấy chứ. Đó là chuyện phục vụ lỗ tai.
Còn phục vụ "thượng đế" qua cái nhìn, ca sĩ vẫn phải đẹp và kỹ thuật biểu diễn nhuần nhuyễn, làm lôi cuốn mọi người. Vậy cả hai khía cạnh "nghe" và "nhìn" họ đều tôn trọng khán giả đấy chứ.
Sự thực là nhiều chương trình ca nhạc như các video clip của Bài hát tôi yêu, Quà tặng âm nhạc, MTV v.v… và nhiều chương trình nhỏ lẻ khác trên truyền hình cũng thực hiện việc hát "nhép".
Mới đây nhất vào đầu tháng 7/2007, tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM, trong chương trình Kovina Friendship concert (kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc), ngay đến ca sĩ Seo Ji Young cũng hát "nhép" bài "Love is For Me". Ấy là chưa nói đến có tới 70% tiết mục của chương trình đã hát "nhép" theo đúng nghĩa.
Vì sao vậy. Họ, các ca sĩ Hàn Quốc, đã vi phạm quy chế của Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây của ta? Ở đây, hiệu quả và chất lượng của đêm diễn mới là điều mà Ban Tổ chức quan tâm tới.
Lại nữa, có ca sĩ lập luận rằng, trong nhiều sân khấu ca nhạc, chất lượng âm thanh rất kém (như ở ngoài trời chẳng hạn) mà lại truyền hình trực tiếp, giọng hát Live Show qua hệ thống ấy không thể chuẩn, vậy thì việc hát lipsinc ở đây thực ra lại xuất phát từ việc tôn trọng người nghe? Chuyện ở đây cần đòi hỏi trình độ của ca sĩ hát khớp và diễn xuất chân thật…
Trên thị trường ca nhạc thế giới cũng không hiếm việc ca sĩ biểu diễn thật nhưng vẫn hát lipsinc như nàng công chúa nhạc Pop Britney Spears, mới đây, ngày 1/5/2007 đã vừa nhai kẹo cao su vừa hát "nhép" liên tục 12 phút trên sân khấu ca nhạc ở Canifornia - Mỹ. Nhưng các fans hâm mộ vẫn bị mê hoặc bởi những đường nét biểu diễn hết mình đầy sức quyến rũ của cô.
Trên thực tế, phải khẳng định rằng việc hát lipsinc đã và đang diễn ra phổ biến. Nhiều người đã lên án nó là một sự giả dối, nhưng sự giả dối ấy lại chỉ bị lật tẩy khi nghệ sĩ biểu diễn… quá tồi!
Lại nhớ cách nay chừng hai chục năm, việc hát "nhép" trên sân khấu ca kịch cũng đã được áp dụng ở ta. Tỉ như trong vở chèo "Nàng Sita" của Nhà hát Chèo Hà Nội.
Nghệ sĩ Lâm Bằng, trẻ đẹp và diễn xuất giỏi nhưng chỉ hát "nhép" theo nghệ sĩ Minh Nguyệt hoặc Thúy Mùi hát thực sự ở phía sau cánh gà. Mấy trăm đêm cứ như thế, Lâm Bằng nổi như cồn và được rất nhiều người yêu thích.
Lẽ dĩ nhiên, trước đây nhiều chương trình ca nhạc lớn mang tính quảng trường đều phải chuẩn bị sẵn và mọi người chỉ việc ra… biểu diễn. Chẳng cứ ca sĩ nào mà nhiều danh cầm cũng phải "trả vờ" diễn như ai.
Đến đây ta có thể đặt vấn đề: Phải chăng, hiệu quả sân khấu mới là việc cần đặt lên hàng đầu. Và, bên cạnh việc lên tiếng phê phán những ca sĩ yếu kém đã dùng công nghệ âm thanh "mông má" giọng hát đến thành… không phải của mình mà lại hát "nhép" để khoe giọng thì nên chăng, các nhà tổ chức có thể đưa ra những nguyên tắc trong các hợp đồng biểu diễn với ca sĩ thật tỉ mỉ, kể cả chuyện có được lipsinc không. Hoặc giả nếu cho phép thì đến mức nào?
