Diễn viên Công Dũng: Tôi không sợ “hết thời”

Thứ Ba, 19/07/2016, 08:12
Là diễn viên thì ai cũng muốn mình có được nhiều vai diễn đa dạng, có nhiều đất diễn. Tôi là người hoạt động nghệ thuật nghiêm túc bởi vậy cho nên tôi không quá phân biệt vai chính hay vai phụ. Tôi nhận vai khi thấy nhân vật này đem đến cho mình hứng thú sáng tạo...


- Cũng khá lâu rồi khán giả mới có dịp gặp lại diễn viên Công Dũng trong một bộ phim đang phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam. Thú vị hơn khi anh khá khác biệt so với trước đây. Anh có thể chia sẻ về vai diễn mới này?

+ Chắc bạn đang nhắc tới Thạch Sang trong phim "Đồng tiền quỷ ám" hiện đang phát sóng trên VTV1? Vai Thạch Sang có thể nói là vai mới nhất của Công Dũng. Thạch Sang là người Việt Nam, sang Campuchia làm ăn rồi dần trở thành một ông trùm chuyên kinh doanh sòng bạc, khách sạn, mua bán dẫn gái cho khách… Vai diễn này không phải là vai chính trong bộ phim nhưng cũng là vai xuyên suốt ở phe "đối nghịch".

Nếu bạn có theo dõi, thì cùng với Chum-nốp, Thạch Sang là nhân vật có âm mưu, thủ đoạn khôn lường, gây ra nhiều sóng gió cho các phe phái trong phim. Với tính cách nhân vật như vậy nên Công Dũng khá ưa thích vai diễn này của mình.

- Được biết, "Đồng tiền quỷ ám" là bộ phim quy tụ dàn diễn viên "khủng" trong Nam ngoài Bắc. Ngoài diễn viên Đức Sơn, Hà Việt Dũng, Hoàng Anh (những diễn viên hoạt động chủ yếu ở trong Nam) chỉ có anh là diễn viên miền Bắc "chính hiệu". Điều này có gây khó khăn gì cho anh không?

+ Năm 2003 tôi đã từng vào TP Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội, và bạn nói đúng, "Đồng tiền quỷ ám" mặc dù có nhiều diễn viên miền Bắc nhưng được quay chủ yếu trong Nam và các tỉnh lân cận, ekip làm phim cũng hầu hết là người trong Nam, nên thời gian đầu, Dũng khá bỡ ngỡ.

Việc hợp tác với bạn diễn cũng cần phải làm quen, nhất là phải theo được cách cảm nhân vật của các diễn viên trong Nam. Ví dụ như những phân đoạn diễn cùng anh Thạch Kim Long, vai Chum-nốp. Anh Long có nhiều thuận lợi với vai diễn này, từ khuôn mặt, cử chỉ, điệu bộ, hơn nữa anh Long cũng đã từng vào những vai diễn dạng này trước đây, nên nhiều khi tôi thấy anh diễn mà như không diễn.

Thời gian đầu, Công Dũng cảm thấy hơi khó để hiểu bạn diễn của mình đang nghĩ gì. Cách làm việc là trước mỗi cảnh quay, Dũng và bạn diễn đều dành thời gian chia sẻ, thậm chí nói chuyện ngoài lề để hiểu nhau hơn.

Diễn viên Công Dũng (bên trái) trong phim “Đồng tiền quỷ ám”.

- Bộ phim này còn được thu tiếng đồng bộ nữa, đối với nhiều diễn viên, đây là việc không dễ dàng, vậy với Công Dũng thì sao?

+ Phim có những đoạn thoại có thể nói là dài nhất từ trước tới nay mà Dũng được biết. Như anh Huỳnh Anh Tuấn, là một diễn viên gạo cội rồi mà Công Dũng chứng kiến trước mỗi cảnh quay, anh Tuấn phải học thoại đến nỗi mồ hôi túa ra, hồi hộp và lo lắng mỗi lần phải thoại cả vài trang kịch bản.

Mình xuất thân là diễn viên sân khấu kịch, được học bài bản tại Trường Sân khấu - Điện ảnh nên thực ra việc thu tiếng đồng bộ không ảnh hưởng nhiều tới việc diễn xuất. Tất nhiên, việc thuộc thoại khi quay phim và thuộc thoại khi diễn kịch rất khác nhau. Bạn không thể thuộc thoại cả bộ phim được vì tùy theo mỗi cảnh quay.Nên Công Dũng thoại theo tuyến nhân vật. Mình cần phải xâu chuỗi tình cảm, hiểu được cảm xúc nhân vật trong cả bộ phim và giữ được cảm xúc ấy xuyên suốt quá trình để nhấn nhá, nhả chữ phù hợp với tính cách nhân vật, bối cảnh diễn xuất. Vậy nên Công Dũng chỉ học thoại trong lúc set up bối cảnh, trước mỗi cảnh quay.

- Anh vừa nhắc đến anh Thạch Kim Long trong vai Chum-nốp, cũng là một ông trùm sòng bạc như nhân vật Thạch Sang mà anh thể hiện. Có ý kiến cho rằng, so với Thạch Kim Long, Công Dũng có phần hiền hơn?

+ Tôi cho rằng mỗi một nhân vật mang một thông điệp khác nhau, có tầm ảnh hưởng khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả kịch bản phải sáng tạo ra 2 vai diễn giống hệt nhau. Khi diễn xuất, không phải ai cũng phải đẩy cao cái "tôi" lên thì mới là hay.

Nếu 2 nhân vật mà cùng một màu sẽ đem đến cho khán giả sự nhàm chán. Thậm chí trong cùng một phân đoạn, như tôi với anh Long chẳng hạn, chúng tôi cũng bàn bạc để xem chỗ nào nên nhường, chỗ nào nên căng, thế mới gọi là "tung hứng". Khán giả xem truyền hình có thể nhận thấy một Chum-nốp nhiều thủ đoạn, máu lạnh, thậm chí bạo lực, quyết cái gì là lập tức hành động.

Còn đối với nhân vật Thạch Sang, dù cũng nhiều mánh khóe, mưu mô nhưng lại có cách thể hiện khác hẳn. Ở Thạch Sang là kiểu người ngấm ngầm xảo quyệt, luồn lách để tìm con đường đi riêng, không vội vàng mà có phần chậm nhưng luôn chắc chắn. Chính vì vậy, cách biểu lộ cảm xúc, diễn xuất của tôi sẽ phải phù hợp với tính cách nhân vật. Và tôi cho rằng mình đã truyền đạt đúng "chất" của nhân vật như những gì kịch bản mô tả cũng như theo sự chỉ đạo của đạo diễn.

- Nói vậy nhưng từ trước tới nay anh chưa bao giờ vào vai một giang hồ như vậy cả. Anh bắt đầu từ những dạng vai công tử chơi bời, thiếu gia, sau này là vai bộ đội, công an… Rõ ràng với Công Dũng, vai Thạch Sang là một vai diễn khá mới lạ?

+ Tôi đã từng đóng vai nghiện ngập, công tử chơi bời rồi đến giám đốc, doanh nhân, đến cả vai bộ đội, công an, Vua Lý Công Uẩn. Tôi cho rằng mình may mắn khi được thể hiện đa dạng loại vai. Có những vai diễn mà diễn viên có thể nhập vai bằng những trải nghiệm của mình và có những vai diễn mà chúng tôi phải đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi những diễn viên đi trước, thậm chí là diễn viên nước ngoài.

Như vai Thạch Sang, sau khi nhận được lời mời, tôi phải đọc vai của mình để tìm hiểu xem đây là một nhân vật có tính cách như thế nào, anh ta làm nghề gì, làm chủ một sòng bài thì có cách hành động, cư xử ra sao,…

Tôi đã phải nghiên cứu rất sâu những dạng vai diễn như thế này thì diễn viên nước ngoài họ thể hiện như thế nào và áp dụng vào mình. Vậy nên qua đây, tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đạo diễn Trần Chí Thành, có lẽ anh Thành đã nhìn ra khí chất làm "ông trùm" của tôi chứ không phải nhìn vào những vai tôi đã từng tham gia nên đã mời tôi chăng (cười).

- Để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, có phải anh bằng lòng với những vai thứ chính hoặc thậm chí là vai phụ?

+ Là diễn viên thì ai cũng muốn mình có được nhiều vai diễn đa dạng, có nhiều đất diễn. Tôi là người hoạt động nghệ thuật nghiêm túc bởi vậy cho nên tôi không quá phân biệt vai chính hay vai phụ. Tôi nhận vai khi thấy nhân vật này đem đến cho mình hứng thú sáng tạo.

Vai chính hay vai phụ không quan trọng bằng việc anh thể hiện được vai diễn đó như thế nào. Chính mà nhạt nhòa thì chả bằng vai nhỏ mà ấn tượng. Tất nhiên cũng có những bạn chỉ nhận vai chính vì cho rằng phải vai chính mới xuyên suốt, catse mới cao. Tôi tôn trọng những quyết định đó. Còn với cá nhân tôi, tôi cảm nhận rõ nghệ thuật chảy trong mình, và tôi có nhiệm vụ theo đuổi sự nghiệp, theo đuổi nghệ thuật cho dù là vai gì đi chăng nữa.

- Cách đây gần 10 năm, cái tên Công Dũng là một cái tên "hot" cho các phim truyền hình thời điểm đó. Anh là một trong những diễn viên được lựa chọn nhiều nhất cho các vai chính diện với đa dạng thể loại. Nhưng 10 năm sau, cụ thể là những năm gần đây, hình như cái tên "diễn viên Công Dũng" đã bớt nóng đi rồi, anh có thấy như vậy không?

+ Từ năm 2010 trở về trước thì công nghệ truyền hình cũng như báo chí, mạng xã hội chưa mạnh như bây giờ. Vì thế khán giả chỉ có thể tiếp cận nghệ sỹ diễn viên qua các kênh chính thống như VTV. Sau này, khi xã hội phát triển hơn, có thể bạn thấy tần xuất xuất hiện trên báo đài của tôi ít đi nhưng tôi chỉ nghĩ đó đơn giản là quy luật "sóng sau đè sóng trước". Những diễn viên trẻ suất hiện, phù hợp với vai diễn thì họ sẽ được đạo diễn quan tâm, báo chí chú ý. Tôi thì bản chất cũng không phải người đầu tư cho việc PR hình ảnh cá nhân mà chỉ chuyên tâm hoạt động nghề.

Tôi không sợ hết thời mà tôi chỉ sợ mình không được cống hiến nữa, không có những phim phù hợp cho mình nữa thôi. Vì thế tôi cũng mong càng ngày sẽ có nhiều kịch bản hay với đa dạng đề tài hơn để diễn viên như tôi có thể tham gia dù ở bất cứ giai đoạn nào của tuổi nghề.

Các đạo diễn, nhà sản xuất cũng dám mời những gương mặt diễn viên khác với mô tuýp cũ, hình ảnh cũ mà họ từng đóng. Nên một lần nữa tôi muốn cảm ơn anh Thành vì đã "mạo hiểm" mời tôi. Khi đoàn phim phải thay đổi lịch quay rất nhiều nhưng lần nào anh cũng vẫn gọi tôi dành lịch đầu tiên. Tôi cũng muốn cảm ơn nhà sản xuất bởi vì mời một diễn viên ngoài Bắc như tôi thì rõ ràng sẽ phải độn chi phí ăn ở, đi lại hơn rất nhiều so với một diễn viên trong Nam.

- Khi phát sóng "Đồng tiền quỷ ám", thật sự khán giả từ thế hệ 5X đến 8X rất nhiều người mong và háo hức thấy anh xuất hiện trở lại. Có vẻ như gần đây anh ít đóng phim hơn, anh có thể cho khán giả biết lý do được không?

+ Tôi rất cảm ơn sự yêu mến của khán giả đã dành cho mình. Tôi vẫn tham gia phim khá đều nhưng có lẽ vì nhiều lý do nên có nhiều phim chưa có lịch lên sóng. Chắc qua một số thông tin bạn cũng biết, ngoài đóng phim tôi còn tham gia công việc kinh doanh của gia đình, nhưng tôi chắc chắn điều đó không ảnh hưởng tới việc đóng phim của mình đâu. Được khán giả đón nhận và yêu quý, quả thực là niềm vui và hạnh phúc của tôi (cười)

- Cảm ơn những chia sẻ rất cởi mở và chân thành của anh.

Thu Trang (thực hiện)
.
.
.