Đạo diễn Nguyễn Quang: Người giật giải cho phim về Công an

Thứ Ba, 30/05/2006, 08:00

Lễ trao giải Cánh diều vàng năm nay, đạo diễn Nguyễn Quang lại vinh dự được nhận giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất cho thể loại phim truyền hình nhiều tập với phim “Mạnh hơn công lý”. Phim “Mạnh hơn công lý” cũng đã đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2005.

Đây là lần thứ 5 đạo diễn Nguyễn Quang được vinh danh ở thể loại phim về đề tài công an. Có lẽ chính điều ấy đã khiến nhiều khán giả nhầm tưởng đạo diễn Nguyễn Quang là người làm phim của Lực lượng Công an chứ không phải của Hãng phim truyện Việt Nam...

Nói anh có duyên giật giải về cho phim công an là bởi bên cạnh giải thưởng vừa đạt được, phim “Điệp vụ thứ nhất” do anh làm đạo diễn cũng từng đoạt Cánh diều Bạc cho thể loại phim truyền hình ngắn tập năm 2002 và “Mùa hạ không quên” cũng được giải của Hội Điện ảnh và Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2004.

Cả hai bộ phim này đều xây dựng trên cơ sở những chiến công của Lực lượng Công an: đó là chiến công của nữ điệp báo Nguyễn Thị Hồng và chiến công phá vụ án Ôn Như Hầu ngay từ những ngày mới thành lập nước, chính quyền cách mạng còn non trẻ và Lực lượng Công an vừa mới được thành lập. Nguyễn Quang cũng không ngần ngại nói rằng: “Tôi là người mê không khí công an và luôn cảm nhận về mặt tinh thần của công việc ấy. Ngay từ buổi ban đầu, Lực lượng Công an đã nêu cao phẩm chất của mình và làm tròn nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó và họ cần được ngợi ca xứng đáng…”.

Với dáng điệu bụi phủi quen thuộc của cánh nghệ sĩ, không ai nghĩ đạo diễn Nguyễn Quang lại khởi sự là một kỹ sư chế tạo máy được đào tạo tại nước bạn Trung Quốc. Niềm đam mê với những bộ phim đã đưa ông đến với nghệ thuật thứ bảy lúc nào không hay. Nguyễn Quang muốn khám phá bí mật của những bộ phim, ông cứ mày mò tự học để rồi có một cơ duyên đã đưa ông đến làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam. Ông tự học và không ngại học hỏi những đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam như NSND Bạch Diệp, đạo diễn Đặng Nhật Minh, Nguyễn Ngọc Trung…

Nguyễn Quang bắt tay vào làm bộ phim đầu tiên là “Viên hồng ngọc” tại Sài Gòn năm 1992 với diễn viên chính là Lê Công Tuấn Anh. Trong tay chỉ có 120 triệu, vậy mà Nguyễn Quang đã làm được một bộ phim khá ăn khách, dù bán cho dòng phim thị trường chỉ đủ hòa vốn nhưng cũng đã được xem là thành công rồi. Đây cũng là một bộ phim về hình tượng người chiến sĩ công an với những giằng xé nội bộ của những người bảo vệ pháp luật, cuộc chiến đấu nội tâm của một  đội trưởng đội Cảnh sát đặc nhiệm.

Anh tâm sự: “Đáng lẽ, ngay từ những năm đó Điện ảnh Việt Nam đã phải có những bộ phim có những dự báo xa hơn về những mâu thuẫn, vấn đề nhân cách trước những cám dỗ, sự quyến rũ của vật chất, sự cảnh báo về loại tội phạm kinh tế, chức vụ và cuộc chiến đấu của Lực lượng Công an trong thời kỳ đổi mới. Tiếc là cho đến nay, điện ảnh vẫn là lực lượng đi sau chứ chưa có tính đột phá”.

Đạo diễn Nguyễn Quang cho biết, anh bắt tay vào làm phim “Điệp vụ thứ nhất” với tình yêu với các bậc cha chú của mình. Từ khi còn nhỏ, cuộc sống của anh đã gắn với những người công an. Gia đình anh có rất nhiều người thân hiện vẫn đang công tác trong lực lượng. Ngày còn nhỏ, anh thường được các chú, các bác cho đến cơ quan chơi, lớn lên lại được nghe nhiều chuyện về những chiến công, sự hy sinh thầm lặng của họ. Qua những câu chuyện của họ, anh cũng hiểu thêm rất nhiều về nghiệp vụ cũng như tính chất công việc của ngành. Điều này cũng hỗ trợ anh khá nhiều trong quá trình làm phim sau này.

Đạo diễn Nguyễn Quang bộc bạch: “Phim truyền hình có tính phổ cập rất lớn. Vì vậy người làm phim cũng phải định hướng cho người xem, mâu thuẫn trong phim phải được giải quyết rõ ràng và phải quan tâm đến những vấn đề lớn mà xã hội đang quan tâm. Phim về Lực lượng Công an cũng không nằm ngoài những đặc trưng đó”. Tuy nhiên, anh cũng mong muốn nhận được sự cảm thông chia sẻ và có cái nhìn cởi mở hơn từ các cơ quan có liên quan. Bởi vì, nạn tham nhũng, tiêu cực, tha hóa, thậm chí là sa ngã… không chừa ai, nó len vào tất cả các ngành. Bởi vậy, ngay cả ngành công an cũng phải thấy sự cần thiết phải nêu ra những vấn đề hóc búa và giải quyết nó trên từng thước phim.

Đến nay, đạo diễn Nguyễn Quang vẫn ấp ủ ý tưởng làm một bộ phim truyền hình nhiều tập về Lực lượng Công an do chính anh sẽ dụng công viết kịch bản. Câu chuyện ấy xoay quanh trục của một gia đình có anh chồng là cảnh sát khu vực và vợ là một phóng viên trẻ. Cả hai công việc này đều hàng ngày phải tiếp xúc, phải đối đầu với những vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội. Họ từng bị tấn công, bị đe dọa bởi họ là những người dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải nhưng việc làm của họ lại ảnh hưởng tới lợi ích của một bộ phận khác. Qua lăng kính của họ, một cuộc sống đô thị hiện lên với nhiều màu sắc với nhiều mâu thuẫn, xung đột cần được giải quyết. Anh tiết lộ, anh đang tìm người cộng sự để viết kịch bản này mà đến nay vẫn chưa thực hiện được. Hy vọng rằng, khán giả sẽ sớm được xem một bộ phim được kỳ vọng là khá hấp dẫn này của người đạo diễn có duyên với phim về công an

Việt Hà
.
.
.