Bình yên hơn khi có 141

Thứ Tư, 30/01/2013, 08:00

Mặc dù được thành lập mới hơn một năm, tới nay, Tổ công tác 141 đã trở thành thương hiệu sức mạnh mới của Công an Hà Nội. Đó là cái tên đang rất "nóng" trên các phương tiện truyền thông, được người dân gửi gắm nhiều tin yêu và cổ vũ nồng nhiệt. Có người còn gọi đó là "quả đấm thép" trên đường phố.

"Mọi ngả đường của Thủ đô đều có lực lượng 141 cắm chốt. Họ là những chiến sĩ Công an Hà Nội tiêu biểu được lựa chọn từ các đơn vị Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, cảnh sát truy nã tội phạm, đặc biệt là… rất lịch sự khi tiếp xúc với nhân dân" - Trung úy Nguyễn Ngọc Thuật, cán bộ tham mưu của lực lượng này giới thiệu với chúng tôi như vậy.

Trong cái rét tái tê của những ngày đầu năm mới, tôi tới ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy khi trời đã chạng vạng tối để "mục sở thị" những người lính trong Tổ 141. Dường như cái rét căm căm vẫn không mấy ảnh hưởng tới cường độ làm việc "nóng ran" của các chiến sĩ ở ngã tư này. Trung tá Vũ Văn Ngoại, Tổ trưởng liên tục chỉ đạo các đồng chí trong tổ phải quan sát và kịp thời chặn giữ các đối tượng vi phạm. Một chiếc xe ôtô BKS 20A-001… len lỏi trong dòng người đông đúc có những biểu hiện khả nghi. Bằng linh cảm nghề nghiệp, các chiến sĩ trong Tổ 141 đã áp sát và ra hiệu lái xe cho xe dừng vào ven đường. Kiểm tra trong xe có rất nhiều "đồ nóng", 9 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay và một con dao nhọn. Các chiến sĩ mau chóng xác minh, làm rõ tên tuổi 2 đối tượng và chuyển về Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra. Với tinh thần trách nhiệm cao, con mắt nhà nghề, nhiều đối tượng vi phạm đã bị các chiến sỹ phát hiện và xử lý.

Qua ngã tư Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng, chúng tôi gặp Trung tá Phạm Minh Quang, Tổ trưởng Tổ công tác Y3 đang bận lu bù với công việc chỉ đạo các chiến sĩ trong tổ. Trên vỉa hè là hàng chục chiếc xe môtô vi phạm trật tự an toàn giao thông đang được xử lý tại chỗ. Quan sát dòng phương tiện qua lại ngược xuôi như mắc cửi, Trung tá Quang cho biết, các anh vừa bắt giữ một thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Biết bị Công an phát hiện, hắn vứt xe bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ kịp thời cùng chiếc xe tang vật hắn vừa trộm cắp được. Đó là đối tượng Đào Văn Tiệp, 23 tuổi, ở Mỹ Đức (Hà Nội).

Các đối tượng tàng trữ ma túy bị Tổ công tác 141 phát hiện đang ký vào bì thư niêm phong tang vật.

Tới các chốt của các Tổ 141 làm việc, đâu đâu chúng tôi cũng thấy không khí làm việc hết sức nhộn nhịp, khẩn trương, dù nhiệt độ ngoài trời khi đó chỉ 8 độ C.

Hiệu quả công tác của lực lượng 141 đang có sức lan tỏa rộng lớn. Người dân cảm thấy an tâm hơn khi ra đường cả lúc đêm khuya. Nhờ 141, những vi phạm sẽ được hạn chế, tài sản bị trộm cắp được tìm thấy, người dân tin yêu. Nhận lại chiếc xe máy tay ga bị mất, anh Nguyễn Hữu Khiêm ở  xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm như không tin đó là sự thật. Trong thư cảm ơn, anh viết: "Tôi để xe trước cổng cơ quan ở quận Tây Hồ, lúc tan sở ra về thì chiếc xe  tay ga của tôi đã không cánh mà bay cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân để ở cốp xe. Lúc đó tôi rất lo lắng và bối rối, chiếc xe là tài sản lớn của gia đình tôi. Trong lúc đang hoang mang thì tôi nhận được điện thoại của đồng chí Hà Văn Tuân, Tổ trưởng Tổ công tác Y5/141 Công an Hà Nội. Đồng chí Tuân thông báo là thu hồi được chiếc xe và giấy tờ tôi vừa bị mất cắp. Quả thực, tôi mừng rơi nước mắt. Dù đêm khuya nhưng các anh Công an vẫn nhiệt tình hướng dẫn tôi làm thủ tục nhận lại xe. Tôi cảm động vô cùng…".

Mang theo vũ khí quân dụng từ Nam Định lên Hà Nội... chơi, gặp phải Tổ công tác 141.                         (Chùm phóng sự ảnh của Hoàng Trần Long)

Sự thấu hiểu của người dân với những lời cảm ơn chân thành luôn là nguồn động viên an ủi và cổ vũ các chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ. Các anh không quản gian nan, vẫn miệt mài trên từng ngõ phố, cung đường khi mọi nhà đã chìm vào giấc ngủ. Đó là lẽ sống, là niềm vui của mỗi người chiến sĩ, dù máu đã đổ xuống phố phường. Những câu chuyện được ít người biết đến trên hành trình của người lính tổ 141 là những câu chuyện "cười ra nước mắt". Mỗi ca làm việc của tổ là kiểm tra hàng trăm đối tượng. Hầu hết người vi phạm đều chấp hành, nhưng cũng có một số kẻ "ăn vạ" bằng các chiêu trò: Có người vi phạm đã tự ngã lăn ra đường rồi vu vạ. Những chiến sĩ Tổ Y2 thật khó quên câu chuyện đêm Valentine (14/2), 4 đối tượng đi trên chiếc xe ôtô sang trọng có biểu hiện nghi vấn. Khi anh em ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, một thanh niên xăm trổ đầy mình bước ra móc "thuốc lào" (ma túy) đề nghị "Cho em được nộp phạt". Ngay lúc đó tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng K54 và băng đạn dưới gầm xe, trong đó 1 viên đã lên nòng… Có kẻ vi phạm còn ngông nghênh giật thẻ ngành và hất hàm đe dọa các chiến sĩ. Có chiến sĩ 141 đã phải đổ máu vì sự bình yên của thành phố.

Phát hiện một trường hợp chở rắn bằng phương tiện xe khách.

Vào một buổi chiều, tại ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng, một thanh niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Anh ta không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, vẫn cố tình tăng ga phóng nhanh về phía trước, lạng lách, đánh võng bất chấp sự nguy hiểm của người đi đường. Khi anh ta vọt qua hơn chục chiến sĩ Tổ 141, Trung tá Nguyễn Đức Chung (Tổ trưởng) đã ra hiệu dừng xe. Kẻ hung hãn tiếp tục đâm thẳng vào Trung tá Chung khiến anh bị hất lên cao và ngã xuống đường, bất tỉnh. Máu từ mũi và miệng anh chảy nhiều, phải đưa đi cấp cứu. Gã "hung thần đường phố" đã bị bắt giữ. Tên gã  là Vũ Lê Hoàng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Sau khi chữa lành vết thương, trở thành thương binh mang thương tật suốt đời, Trung tá Chung vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh tâm sự rằng, dù công việc có vất vả, nguy hiểm nhưng trước sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân khi các đối tượng hình sự bị bắt giữ, anh như quên đi mọi nguy hiểm.

"Quả đấm thép 141" đã trở thành thương hiệu của Công an Thủ đô. Chỉ sau 1 năm triển khai, lực lượng này đã kiểm tra xử lý hơn 22.000 trường hợp vi phạm, phát hiện 1.631 vụ, 1.770 đối tượng có dấu hiệu phạm tội. Hoạt động của lực lượng 141 đã góp phần làm giảm phạm pháp hình sự; ý thức của người tham gia giao thông được nâng cao, đặc biệt là không còn tình trạng đua xe trái phép

Kim Quý
.
.
.