Chung sức, chung lòng cùng miền Nam vượt qua đại dịch
Các vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch, lương thực, thực phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng đã được trao cho cho tuyến đầu chống dịch và bà con gặp nhiều khó khăn ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.
Ngày 19/9, Báo Pháp luật Việt Nam cùng Công ty TNHH Kim Lâm, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã trao tặng các vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch, lương thực, thực phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng cho tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương
Tại Trung tâm Thể dục thể thao Công an TP. Hồ Chí Minh, Đoàn công tác đã trao tặng lương thực, thực phẩm thiết yếu gồm: 255 thùng nước tinh khiết TH True Water; 255 chai nước rửa tay sát khuẩn; 2550 chiếc mũ chắn giọt bắn; 255 hộp găng tay y tế; 255 thùng mì tôm. Những nhu yếu phẩm này được chuyển đến cho các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại 51 chốt chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.



Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao tặng 650 thùng mì tôm cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. Tiếp nhận món quà từ Đoàn thiện nguyện, ông Bùi Văn Tuấn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn chia sẻ: “Chúng tôi chân thành cảm ơn Báo Pháp luật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội, Công ty TNHH Kim Lâm đã đồng hành cùng chúng tôi hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Hóc Môn. Hôm nay tôi đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn nhận được 650 thùng mì tôm, số mì này dùng để bổ sung cho gói an sinh xã hội phát cho người dân ở huyện Hóc Môn, trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số hộ khó khăn trong thời gian này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và rất mong các nhà tài trợ có thể tiếp tục ủng hộ, cùng bà con trên địa bàn huyện Hóc Môn vượt qua đại dịch và ổn định lại cuộc sống”.

Tại tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới Bệnh viện Dã chiến Bình Dương gồm: Mì tôm 1.000 thùng, cồn 70 độ 120 chai, kính chống giọt bắn 100 chiếc, phở Đệ Nhất 30 thùng...