Vanessa Paradis - người đàn bà ngừng nổi loạn

Thứ Năm, 09/12/2004, 07:57

Mới 15 tuổi, Vanessa Paradis đã làm cho cả nước Pháp và thế giới ngơ ngẩn sau khi nghe cô hát bài Joe le taxi. “Con chim thiên đàng” này ngay lập tức trở thành niềm mơ ước của bao đàn ông. Và Vanessa đã lao vào cuộc sống bằng thái độ bất chấp.

Cô muốn trở thành một biểu tượng gợi cảm, muốn sống nhanh hơn thời đại. Nét hồn nhiên của cô sớm bị xóa nhòa dưới lớp phấn son trang điểm và những chiếc váy cực ngắn.

Rồi cô học những bài hát yêu đương, nép mình dưới đôi cánh của Serge Gainsbourg, một nam ca sĩ tai tiếng về sự nổi loạn không thua gì cô. Bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, Vanessa cũng là cô đào dám từ bỏ tất cả trong bộ phim Noce Blanche, đoạt giải Oscar năm 1990.

Giờ đây, ở tuổi 31 chín chắn, Vanessa không muốn thử sức với bất cứ điều gì, bởi cô đang có một cuộc sống hết sức tươi đẹp. Đấy là hai đứa con xinh xắn Lily Rose (5 tuổi) và Jack (2 tuổi); là bộ phim Thiên thần của tôi mà cô vừa đóng xong ở Bỉ; là người mẫu quảng cáo túi xách tay Ligne Cambon cho Hãng Chanel (lần đầu tiên cô làm mẫu là vào vai một con chim, đứng trong lồng, quảng cáo cho nhãn hiệu nước hoa cách đây 13 năm).

Và đấy còn là Johnny Depp - một trong những người đàn ông được bình chọn là gợi cảm nhất thế giới. Trước khi được làm bố, Johnny từng được biết đến như một gã trai hoang tàng, rượu chè be bét ở hộp đêm Viper Room, Los Angeles và tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với siêu mẫu Kate Moss trong suốt 4 năm. Người ta nói rằng, Vanessa là người đã cầm được cương con ngựa bất kham Johnny.

Khi không bận đóng phim, họ sống ở Pháp, cùng chơi trong vườn, dạo ngoài bãi biển. Johnny vừa thực hiện xong phim Những tên cướp biển của vùng Caribê. Năm 2000, hai người đã suýt đóng chung với nhau trong phim Người đã giết Don Quixote

H.T. (theo Women's Weekly)
.
.
.