Truy tìm kho báu trong kho tượng Phật khổng lồ ở Lạc Sơn

Thứ Sáu, 18/08/2006, 08:00

Đã bao đời nay xung quanh pho tượng Phật khổng lồ ở Lạc Sơn thuộc khu danh thắng núi Nga Mi tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã lưu truyền rất nhiều những lời đồn đại thần bí, thực hư lẫn lộn.

Một trong những lời đồn đại đó là người ta cho rằng trong bụng pho tượng Phật khổng lồ này có chứa một kho báu lớn. Lời đồn đại này mới đây đã được hâm nóng đến đỉnh điểm sau khi bộ phim “Thần bí đích Đại Phật” (Những bí mật về pho đại Phật) do Lưu Hiểu Khánh đạo diễn được trình chiếu. Theo như những gì mà bộ phim này mô tả thì trong cái bụng khổng lồ của pho tượng Phật ở Lạc Sơn có chứa vô số các châu báu vàng ngọc!

Chính điều này đã khơi dậy sự hiếu kỳ của những người bình thường và thổi bùng lên sự hồ hởi của phường thảo khấu. Từ khắp nơi dòng người không ngớt đổ về Lạc Sơn để muốn được tận mắt nhìn pho tượng thần kỳ, trong đó cũng có không ít kẻ nuôi ảo vọng chiếm đoạt “cái bụng chứa đầy vàng” của pho tượng! Sự việc nghiêm trọng đến nỗi các cơ quan chức năng của Chính phủ Trung Quốc (TQ) phải “vào cuộc”.

Ngày 12/6/2006, Viện Khoa học TQ kết hợp với các chuyên gia bảo quản Khu bảo tồn Lạc Sơn đã lập ra một nhóm đặc biệt để tiến hành các cuộc thăm dò theo phương pháp truyền thống kết hợp với các dụng cụ thăm dò hiện đại nhằm xác định sự thực hư của những lời đồn đại đang ngày càng phát triển.

Lạc Sơn Đại Phật là pho tượng Phật Di Lặc được tạc khắc trên vách đá phía tây núi Lăng Vân cho nên còn được gọi là Lăng Vân Đại Phật. Núi Lăng Vân ở phía đông Mân Giang, là nơi hội tụ của 3 con sông Mân Giang, Đại Độ và Thanh Y. Đây là bức tượng Phật Di Lặc ở tư thế ngồi, cao 71 mét, chân đặt lên bờ sông. Riêng phần đầu của pho tượng đã cao tới 14,7 mét, đỉnh đầu có thể đặt được một chiếc bàn lớn. Chỉ riêng lỗ tai của pho tượng cũng đủ chỗ cho hai người đứng. Bàn chân trần của tượng Phật có thể khiến hàng trăm người đứng vây quanh mà không hết.

Lạc Sơn Đại Phật là pho tượng Phật tạc bằng đá lớn nhất thế giới hiện nay. Sự to lớn của tượng khiến cho từ xưa đã được ca ngợi  “Núi là pho tượng Phật, Phật là cả một ngọn núi”. Cùng với một hệ thống chùa chiền, Lạc Sơn Đại Phật là một điểm nhấn tài hoa trong khung cảnh núi sông hùng vĩ của vùng Lạc Sơn, khiến cho nơi đây từ bao đời nay  trở thành một trong những cái nôi của Phật giáo Trung Hoa và là địa điểm có sức hấp dẫn mạnh mẽ các phật tử tứ phương và du khách trong và ngoài nước tới tham quan, cúng bái.

Có một điều rất thú vị là nếu như du khách muốn thưởng ngoạn toàn bộ tượng Phật thì phải đi thuyền ngược dòng Mân  Giang. Khi đi tới chỗ tượng Phật dựa vào núi nhìn ra sông thì phải điều khiển thuyền sao cho tốc độ tiến lên  của thuyền đúng bằng tốc độ của dòng nuớc chảy xuôi, tức là lúc này thuyền sẽ đứng nguyên tại chỗ. Khi đó  du khách có thể quan sát được toàn bộ vẻ đẹp và vẻ hoành tráng của pho tượng Phật khổng lồ này. Vào năm 1997, quần thể núi Nga Mi, mà trong đó bao gồm cả pho tượng Phật khổng lồ nói trên đã được UNESCO công nhận  là di sản kép: di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới.

Trải qua sự thăng trầm của  hàng ngàn năm mưa nắng với  bao lần khói lửa các cuộc chiến tranh, Lạc Sơn Đại Phật tuy vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” soi bóng xuống dòng Mân Giang, nhưng cũng không tránh khỏi những tàn phá của thời gian cũng như của con người. Theo ông Vương Thọ thuộc  Ban bảo quản pho tượng cho biết, thì từ xưa tới nay tượng đã được trùng tu chỉnh sửa nhiều lần, và cũng nhiều lần đã bị bọn lục lâm tàn phá hòng tìm ra kho báu ở một nơi nào đó trong pho tượng. Vì vậy, nếu nhìn bề ngoài thì pho tượng vẫn rất “khỏe mạnh”, nhưng điều đó không có nghĩa là “nội khoa” của pho tượng không có vấn đề. Do đó công việc  cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng xác định thực hư của những lời đồn đại và sau đó phải có biện pháp bảo vệ cũng như tiến hành các duy tu cần thiết.

Tiến sĩ Trần Ninh Sinh, người hiện đang phụ trách công việc thăm dò và trùng tu pho Lạc Sơn Đại Phật cho biết: đã đạt được sự thỏa thuận giữa chính quyền thành phố Lạc Sơn (nơi có pho tượng) và Viện Khoa học TQ về phương thức cũng như cách tiến hành công việc. Theo Tiến sĩ Trần Ninh Sinh thì việc nghiên cứu bên trong pho tượng sẽ được tiến hành theo phương pháp “thăm dò không phá hủy” bằng những dụng cụ thăm dò hiện đại.

Trước mắt sẽ thành lập một tập thể rất mạnh bao gồm các chuyên gia hàng đầu về các chuyên ngành để tiến hành công tác nghiên cứu. Theo đó Viện Khoa học TQ và Sở Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Tứ Xuyên sẽ cử 4 chuyên gia kết hợp với 5 chuyên gia khác của Phòng Bảo quản văn vật Lạc Sơn. Ngoài ra, còn có sự tham gia của 8 chuyên gia được tuyển chọn qua một kỳ thi ngặt nghèo để chọn ra được những người có trình độ chuyên môn cao nhất. Máy móc thăm dò được sử dụng là các loại máy hiện đại nhất thế giới hiện nay do các hãng của Thụy Sĩ chế tạo theo yêu cầu được đặt ra sau vụ 11/9.

Những thiết bị này có khả năng “nhìn sâu vào trong lòng đá tới 5m” và những hình ảnh trong đó sẽ được hiện lên trên màn hình máy tính. Người ta hy vọng nhờ sự tinh xảo của các loại thiết bị cộng với kinh nghiệm thăm dò truyền thống phương Đông của các chuyên gia, sẽ khám phá ra bí mật ẩn chứa trong pho tượng Phật, nếu quả thật những bí mật đó có tồn tại. Nếu không chí ít đợt thăm dò này cũng sẽ trả lời rõ ràng cho câu hỏi: người xưa trong điều kiện khoa học kỹ thuật và dụng cụ sản xuất còn rất thô sơ thì họ đã tạo ra pho tượng Phật khổng lồ này bằng cách nào? Từ đó có được phương pháp tốt nhất để duy tu và bảo vệ sự trường tồn của pho tượng này.

Khi được hỏi về sự xác thực của “kho báu trong bụng pho tượng” mà bộ phim  “Thần bí đích Đại Phật” đã mô tả, các chuyên gia trong đoàn khảo cứu cho biết,  đương nhiên là “cái kho báu” mà Lưu Hiểu Khánh mô tả trong bộ phim nói trên đã được “gia công” rất nhiều về phương diện nghệ thuật. Nhưng nếu như xét trên phương diện truyền thống Trung Hoa thì cách mà “kho báu” được bộ phim trên đề cập tới cũng ẩn chứa một hạt nhân hợp lý nào đó. Như mọi người đều biết người TQ xưa  mỗi khi đưa một pho tượng nào đó vào nơi thờ cúng người ta bao giờ cũng tiến hành nghi lễ “hô thần nhập tượng”.

Sau nghi lễ này thì tượng đã biến thành thần, thành Phật! Ngoài ra trong dân gian cũng tồn tại một  tập quán là khi tạo ra những pho tượng, nhất là những pho tượng đặc biệt thì họ thường cất giấu những thứ đặc biệt tại những chỗ đặc biệt nào đó trong pho tượng. Việc cất giấu này không chỉ có tính đơn thuần là cất giữ của cải mà nó còn mang ý nghĩa tâm linh. Người xưa quan niệm rằng nhờ những bí mật có tính bùa chú mà pho tượng sẽ trở thành một thực thể linh thiêng với những quyền năng siêu phàm.

Sự linh thiêng này thường được người ta lưu truyền qua những lời đồn đại hoặc được kể thành những câu chuyện thấm đẫm chất hoang đường nhằm mục đích che giấu một sự thực nào đó. Đã có vô số những thí dụ về điều này, như việc tìm ra cả một quần thể “binh mã dõng” trong mộ Tần Thủy Hoàng ở ngoại thành Tây An; hoặc mới đây là việc tìm ra khu thành đá và Kim tự tháp dưới lòng hồ Phủ Sơn ở Côn Minh, thường được bắt đầu từ việc tìm hiểu ý nghĩa của những câu chuyện có tính thần thoại. Chính vì thế không loại trừ khả năng Lạc Sơn Đại Phật có ẩn chứa trong nó những bí mật mà xưa nay chúng ta chưa hề biết.

Hiện nay các  công việc phục vụ cho việc khảo sát thăm dò pho Đại Phật đang được gấp rút tiến hành. Thậm chí các vận động viên leo núi cự phách cũng được mời tới để thiết lập các thang dây nhằm giúp các chuyên gia có mang những dụng cụ thăm dò  tới những điểm cần thiết trên pho tượng. Vì pho tượng rất lớn, lại ở một địa thế rất khó khăn, việc muốn trèo tới một nơi nào đó trên pho tượng là mang tính rủi ro rất cao. Vì thế, những nhân viên trong đoàn khảo sát đã được một công ty bảo hiểm của thành phố Lạc Sơn tặng cho mỗi người một suất bảo hiểm trị giá 40 vạn tệ (cỡ 800 triệu đồng tiền Việt Nam). Do tính chất đặc biệt của pho tượng nên  công việc khảo sát  sẽ không thể kết thúc trong ngày một ngày hai.

Rất nhiều người hy vọng rằng việc khảo sát toàn diện pho tượng Lạc Sơn Đại Phật sẽ cho những kết quả khả quan, và cũng rất có thể  “một kho báu bí mật”  nào đó được khám phá. Nhưng dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì đây sẽ lại là một minh chứng nữa cho thấy sự tương tác qua lại giữa khoa học kỹ thuật với văn học nghệ thuật là rất đáng nể. Chắc chắn sau sự kiện này tiếng tăm của Lạc Sơn Đại Phật sẽ càng nổi danh, và dòng du khách sẽ nườm nượp kéo về khiến “ngành công nghiệp không khói” của Lạc Sơn ngày một hưng thịnh

Nguyễn Minh Tuấn Tú (Theo báo chí nước ngoài)
.
.
.