Tranh làm từ lông vũ
Lông vũ là nỗi ám ảnh "tuyệt vời" cho nghệ sĩ Chris Maynard ở thành phố Olympia bang Washington, Mỹ. Nghệ sĩ Maynard giải thích trên trang web của mình: "Bộ lông mượt mà ôm gọn thân mình con chim đẹp như bộ quần áo mà chúng ta mặc trên người".
Maynard kiên nhẫn nhặt nhạnh những chiếc lông vũ rơi rụng mỗi khi chim thay lông từ các vườn thú thành phố, các chuồng chim và các tổ chức giải cứu chim phi lợi nhuận.
"Đôi khi tìm thấy được một chiếc lông hoàn hảo là điều vô cùng khó khăn", Maynard cho biết. Trước tiên, Maynard hình dung màu sắc đặc biệt và kích thước lông chim trong đầu rồi sau đó mới vẽ ra giấy. Các loài chim được Maynard sử dụng lông vũ bao gồm chim trĩ, vẹt, chim ruồi, chim gõ kiến, sếu, thiên nga, vẹt mào, gà tây, gà gô trắng, vạc, quạ và bồ câu.
Maynard nói rằng: "Tôi cũng cần có cảm xúc về con chim mà tôi sử dụng cho nghệ thuật. Tôi quan sát cảnh con chim gõ kiến gõ mỏ vào gốc cây, hay quan sát xem những con quạ gắn bó với nhau như thế nào".
Khi làm việc với lông vũ, Maynard sử dụng kính phóng đại để nhìn thấy rõ những chi tiết của nó. Maynard cũng sử dụng những công cụ phẫu thuật mắt tinh tế được thừa hưởng từ người cha của mình, một bác sĩ nhãn khoa. Dao mổ và dụng cụ kẹp không xa lạ gì với Maynard bởi vì ông cũng là nhà nghiên cứu côn trùng.
![]() |
| Lông thiên nga trắng. |
Tổng cộng, Maynard đã sáng tạo ra hơn 80 tác phẩm nghệ thuật lông vũ cực kỳ chi tiết.
Maynard giải thích về ý đồ nghệ thuật của mình: "Tôi hy vọng các tác phẩm của tôi sẽ khơi dậy tình yêu đối với chim ở mọi người và từ đó dẫn đến ý thức bảo tồn chúng"

