Tình bạn giữa người và cá sấu

Thứ Tư, 30/12/2009, 21:30
Hàng đoàn khách du lịch kéo đến một cái hồ ở thành phố Sikeyros (Costa-Rica) để được chứng kiến tận mắt tình bạn thực sự và bền chặt giữa người và cá sấu. Người đàn ông lội xuống nước và phát ra một tiếng huýt sáo. Ngay tức khắc một con cá sấu khổng lồ lao tới, nhưng thay vì để ăn thịt anh ta, nó lại vùng vẫy và chơi trò đấu võ với anh.

Những nhân vật tạo nên show diễn mạo hiểm này là ông Chito, 52 tuổi và bạn thân của ông là Pocho - con cá sấu dài đến 5 m, nặng 445 kg. Chính cặp người - cá sấu đã thu hút rất nhiều du khách đến hồ này tham quan.

Chito kết thân với chú cá sấu từ 20 năm trước, sau khi ông cứu sống nó. Khi đó ông phát hiện ra một con cá sấu bị thương nặng ở gần bờ sông Parismin, trên đất Costa-Rica. Lúc ấy Pocho sắp chết vì bị thương vào mắt do súng bắn. Khi đó Chito đã thuyết phục được các bạn giúp ông bỏ con vật nặng nề đó lên thuyền và chở về nông trại của mình.

Ông đã ở cạnh Pocho khi vết thương của nó chưa lành. Hàng đêm ông ngủ với nó. Chito cho biết là để cứu sống con cá sấu ông phải ở cạnh nó mỗi ngày. Ông yêu tất cả các con vật và luôn sẵn sàng cứu giúp khi chúng bị thương.

 Nhiều năm trôi qua, Chito hiểu được con cá sấu đã gắn bó với ông đến mức cho ông lại gần. Sau khi họ thân thiết với nhau, người bảo vệ động vật quả cảm này "bắt đầu làm việc" với con cá sấu đã khỏe mạnh. Ông từ từ tiếp cận và chơi đùa với nó. Và một lần ông nhận thấy Pocho đáp lại tiếng gọi của ông. Từ đó người đàn ông này và con cá sấu hoàn toàn thoát khỏi quan niệm là kẻ thù của nhau

Hoàng Thương (theo Utro.ru)
.
.
.