Sở thích của các bậc vua chúa

Thứ Hai, 28/03/2005, 08:01

Tạm bỏ lại đằng sau nghi thức, nghĩa vụ với hoàng gia và thần dân của mình, các bậc vua chúa cũng có những đam mê thầm kín. Những sở thích vô hại đôi khi mang lại cho họ một ý nghĩa về mặt tinh thần trong suốt cuộc đời. Một cách để giúp họ có được cảm giác tự do và là cơ hội để chứng tỏ rằng, cuối cùng họ cũng giống như nhiều người!

Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos: Người chơi radio không chuyên

Quốc vương Juan Carlos là một người chơi radio nghiệp dư, chiếc radio của ông với những làn sóng ngắn có thể nghe được các đài trên tất cả các lục địa. Niềm say mê kỳ thú này đã giúp ông đập tan một cuộc mưu toan đảo chính nhằm vào hoàng gia. Làn sóng từ chiếc radio đã giúp Juan Carlos tiếp xúc với những người chỉ huy quân sự để thuyết phục họ không câu kết với bọn đảo chính ngày 23/1/1981.

Công chúa Monaco Charlotte Casiraghi: Nhà vô địch đua ngựa tương lai

Công chúa Charlotte Casiraghi được mệnh danh là người đàn bà cưỡi ngựa quyến rũ và triển vọng nhất của môn thể thao đua ngựa. Năm 16 tuổi, con gái của Công chúa Monaco Charoline đã mang màu áo của đội Marionnaud Junior trên lưng con ngựa chiến tự hào của cô. Đây là đam mê rất quý tộc vì Haya, em gái của nhà Vua Jordanie Abdallah cũng như Zara Phillips, con gái của Công chúa Anna, đều say mê cưỡi ngựa.

Thái tử Anh Charles: Họa sĩ vẽ tranh màu nước

London năm 1987, tại các triển lãm tranh bắt đầu xuất hiện tên của một họa sĩ vẽ tranh nước, George Carrick, người vừa được Viện Hàn lâm hoàng gia lựa chọn. Người ẩn giấu sau cái tên giả này chính là Thái tử nước Anh Charles. Từ đó, tài lẻ của Thái tử Charles được công chúng biết đến. Các bức tranh màu nước của ông đã được triển lãm tại London tháng 6/2000 bên cạnh các bức tranh khác của Hoàng tử Khalid Al Faycal của Ảrập Xêút.

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadadej: Vua saxo

Say mê nhạc jazz, Quốc vương Thái Lan Bhumibol đã tự mình sáng tác, ghi âm, tổ chức hòa nhạc. Tháng 10/1999, 8 trong số các tác phẩm âm nhạc của ông đã được biểu diễn tại Favart cùng dàn nhạc quốc gia Lille của Pháp.

Ông hoàng Monaco Rainier - nhà sưu tập xe ôtô cổ

Xe độc mã trần, xe độc mã nhẹ, những chiếc Limousine, ôtô kiểu ngư lôi, xe ôtô hòm hai chỗ... ông hoàng Rainier III hiện đang sở hữu không dưới 100 chiếc. Một gara những chiếc ôtô trong bộ sưu tập của ông thường xuyên được triển lãm tại các hiên của Fontvieille. Trong bộ sưu tập của Rainier III có 2 chiếc xe đặc biệt: một chiếc De Dion Bouton 1903 và một chiếc taxi London mà bà Hoàng Grace lúc đương thời rất thích sử dụng.

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe thích làm khăn giấy

Nữ hoàng đặc biệt thích hồ giấy để làm những chiếc khăn tay. Bà thường cắt giấy từ những cuốn catalogue sang trọng của nhà bán đấu giá Christie's và Sotheby's rồi tập hợp thành những mẩu nhỏ và cất giữ chúng. Nữ hoàng làm những chiếc khăn tay xinh xắn này để tặng những người thân của mình.

Nữ hoàng Anh Elisabeth II: Thành viên câu lạc bộ ghép hình nghiệp dư

Nữ hoàng Anh là một người đặc biệt say mê ghép hình và bà đã ghi tên vào CLB ghép hình nghiệp dư. Sự cần mẫn, siêng năng đã tạo nên những mảnh ghép hình của Nữ hoàng khiến mọi người ngạc nhiên và thán phục. Nữ hoàng Elisabeth II bắt đầu niềm say mê này của mình từ hồi trẻ và nó ám ảnh bà đến nỗi các sàn ván trong các dinh thự Balmoral và Sandringham đều phủ đầy những hình ghép khổng lồ.

Quốc vương Bỉ Albert II - người say mê những chiếc Harley Davidson

Quốc vương Albert II đã từng là nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông trên chính mảnh đất thuộc sở hữu của ông - Chateanuf  de Grasse tại Pháp. Nhưng không vì thế mà ông dễ dàng từ bỏ sở thích của mình với những chiếc Harley Davidson. Cách đây hơn 10 năm, khi kế vị ngai vàng, ông đã không cho cất những chiếc Harley vào trong gara mà lại sử dụng nó và trở thành một tay điều khiển Harley Davidson cừ khôi

Lý Thanh Thảo (Theo Gala)
.
.
.