Paparazzi - nỗi phiền toái của các sao
Hào quang những ánh đèn flash của giới paparazzi được giới nổi tiếng chào đón tại các buổi công chiếu phim, nhưng lại quấy rầy họ trong cuộc sống đời thường. Nhiều sự việc đáng tiếc đã xảy ra bởi sự quá đà của Paparazzi.
Khi Lindsay Lohan bị tai nạn giao thông hồi thượng tuần tháng 6/2005, cảnh sát đã bắt giữ một nhiếp ảnh gia vì tội cố ý tông vào xe của nữ diễn viên này. William Hodgman, thuộc Văn phòng biện lý ở
Ai cũng thấy rõ ràng là có sự tranh giành nhau chụp ảnh này nọ, rồi ảnh bị tranh nhau mua, dần hồi hành vi này vượt mức cho phép thành phạm pháp. Văn phòng biện lý ở Los Angeles cho biết, các tội danh có thể khởi tố giới paparazzi gồm xâm phạm giới hạn cho phép, có hành vi cố ý tấn công, và giả lập tình huống “nhốt con mồi”, xảy ra khi người hoặc xe đang lưu thông lại bị ngăn cản, không cho tự do di chuyển.
Sự kiện này khiến người ta nhớ lại cái chết bi thảm của Công nương Diana trong một vụ đụng xe hơi năm 1997. Chiếc xe cố thoát chạy khỏi đám paparazzi tại Paris (Pháp) hôm ấy có Diana. Các nhà điều tra cho rằng rốt cuộc người ta đổ lỗi cho tài xế của Diana chạy quá nhanh và có hơi rượu, thành thử chẳng có tay paparazzi nào bị xử tội săn đuổi "con mồi" nổi tiếng của họ cả.
Để có thể cạnh tranh, theo Wakeford, chủ biên tạp chí In Touch Weekly, nhiều tờ báo lá cải thường chi rất sộp cho những bức ảnh độc quyền. Ông dẫn chứng ảnh càng gợi sự tò mò, hiếm có, thì càng có nhiều đấu đá trong rao bán với giá hời nhất, thường khi từ 6.000 tới 100.000USD/bức. Những bức ảnh mới nhất của Brad Pitt và Angelina Jolie được tạp chí In Touch Weekly mua lại với giá nửa triệu USD! Tất nhiên, ảnh Lindsay Lohan gặp nạn chưa được tờ lá cải nào đăng tải, mà thay vào đó là tin “nhiếp ảnh gia Galo Cesar Raminez bị bắt” lên bìa nhiều tờ báo lớn trên thế giới.
Steve Sands, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Mỹ, bình luận rằng cá nhân ông tin không ai đàng hoàng lại cố ý tông xe vào người nổi tiếng. Ông kết luận, mọi người nuôi sống lẫn nhau, giới nổi tiếng nuôi truyền thông, giới truyền thông nuôi người nổi tiếng, cân bằng quá rồi còn gì!..
