Những người may mắn và bất hạnh nhất thế giới
1. Frane Selak
Ông Frane Selak, giáo viên dạy nhạc nổi tiếng người
Năm 1963, khi đi máy bay từ
Từ đây Frane Selak đã trở nên nổi tiếng và khi trả lời báo chí, Frane Selak đã không ngần ngại nói: "Tôi biết Chúa đang theo dõi tôi trong suốt bao năm qua".
2. John Lyne
John Lyne được xem là người không may mắn nhất nước Anh bởi vì ngay từ khi còn nhỏ đã bị nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, tổng cộng 16 vụ tất cả, trong số này có vụ sét đánh, rồi đá rơi trúng người và ba vụ tai nạn giao thông. Trong số này có vụ tai nạn được xem là rất đặc biệt, theo đó ngay sau khi ngã ngựa Lyne đã bị một chiếc xe hơi cán phải và trên đường đi vào viện cấp cứu lại bị một chiếc xe khác tông phải làm gãy một tay .
3. William "Bud" Post
William "Bud" Post, người Sarasota, Florida, Mỹ được xem là người "vừa may mắn lại vừa bất hạnh" bởi lẽ sau khi trúng xổ số 16,2 triệu USD thì gia đình bắt đầu “tan đàn xẻ nghé”. Đến năm 1988 phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất.
Sau khi trúng xổ số năm 1988, Post đã bị người yêu kiện vì không được chia tiền, tiếp đến là em trai Post phải vào tù vì thuê người đánh anh và nhiều phiền phức khác, tất cả đều bắt nguồn từ ngay trong nội bộ gia đình chỉ vì tức tối, không được chia tiền.
Chưa hết, một số người nhân sự kiện này đã lừa Post và chỉ sau một năm món nợ đã lên tới trên 1 triệu USD, cuối cùng Post đã phải vào tù vì tội bắn người và qua đời trong tù ở tuổi 65.
4. Major Summerford
Trường hợp của Major Summerford, nhân viên chính phủ ở Flanders, Anh được xem là hy hữu nhất trên trần gian, bị sét đánh tới 4 lần, kể cả khi đã chết. Lần thứ nhất bị sét đánh tại cánh đồng ở Flanders năm 1918 khi đang cưỡi ngựa, may mắn sống sót; sau đó Summerford nghỉ hưu và chuyển đến ở Vancouver.
Vào một ngày năm 1924 khi đang câu cá Summerford đã bị sét đánh lần hai. Hai năm sau khi đang đi bộ lúc trời mưa Summerford lại bị sét đánh. Bốn năm sau khi mồ yên mả đẹp thì mộ của Summerford lại bị sét đánh làm bay cả bia mộ và đá ốp xung quanh.
5. Henry Ziegland
Trường hợp của công dân người Mỹ ở Honey Grove, Texas tên là Henry Ziegland lại được xếp vào diện " xưa nay hiếm", bị một viên đạn bắn vào hai thời điểm khác nhau. Năm 1983, Henry Ziegland đã đem lòng yêu một cô gái nhưng không hiểu sao Henry Ziegland chủ động chia tay.
Quá tức giận, người anh của cô gái đã trả thù cho em bằng cách dùng súng bắn Ziegland sau đó đã tự kết liễu đời mình. Nhưng Ziegland không chết, viên đạn đã xuyên qua mặt Henry Ziegland và cắm vào thân cây phía sau.
Vài năm sau Henry Ziegland dùng bộc phá để hạ chiếc cây nhằm lấy viên đạn làm kỷ niệm nhưng khi bộc phá nổ, viên đạn găm trong cây bấy lâu bay ra vào đúng đầu và làm cho Henry Ziegland chết ngay tại chỗ.
6. Người duy nhất trên trái đất bị thiên thạch rơi trúng người
Đó là bà Ann Hodges (1923 - 1972) ở
Sau sự kiện này chồng bà Ann Hodges đã phát đơn kiện nhưng chẳng biết kiện ai, người ta khuyến cáo nên bán mảnh thiên thạch trên đi vì nó sẽ có giá cao hơn giá bồi thường, thực tế đã có người trả tới 5.000 USD, một món tiền không nhỏ vào thời điểm cuối năm 1954.
Cuối cùng gia đình Ann Hodges đã biếu không cho Bảo tàng lịch sử ở Alabama và qua xét nghiệm người ta phát hiện thấy đây là loại đá chondrite stone, nặng 4kg và đang được trưng bày tại Đại học Tổng hợp Alabama.
7. Evelyn Adams
Evelyn Adams là người ở New Jersey, Mỹ, người hai lần trúng xổ số (1985, 1986) với tổng số tiền lên tới 5,4 triệu USD nhưng phải sống trong cảnh bần hàn. Evelyn Adams đã chua xót nhận xét: "Ai cũng cần tiền nhưng nếu không phải công sức của mình thì của thiên rồi lại trả địa, còn hậu quả của nó cuối cùng người trong cuộc phải gánh chịu"
