Một số tác phẩm nghệ thuật độc đáo

Thứ Tư, 08/04/2009, 07:50
Vượt qua ranh giới của sự nhận thức bình thường, Magenta, Cubi XXVIII, Hanging Heart, For the Love of God... là những tác phẩm nghệ thuật hiện đại siêu hạng. Từ dáng vẻ, chất liệu, cách thể hiện, giá trị trên thị trường cho tới vị trí được chọn làm nơi trưng bày, triển lãm các tác phẩm này cũng đặc biệt.

Gây chấn động nhất là tác phẩm chiếc đầu lâu bằng bạch kim gắn 8.601 viên kim cương có tên For the Love of God của nghệ sĩ người Anh Damien Hirst. For the Love of God được đúc từ bạch kim. Trên bề mặt, các chuyên viên khoan hàng nghìn lỗ để gắn kim cương.

Chiếc đầu lâu còn nổi bật với một viên kim cương cực lớn trị giá 4,2 triệu USD đính giữa trán. Tổng trọng lượng kim cương là hơn 1,1 triệu cara. Một tổ chức giấu tên đã đồng ý bỏ ra 50 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 100 triệu USD) để sở hữu tác phẩm độc đáo này.

Một nghệ sĩ khác là điêu khắc gia người Rumania, Constantin Brancusi (1876-1957). Ông cũng tạo được dấu ấn riêng với các tác phẩm độc đáo, trong đó có Bird in Space. Bird in Space được hoàn thành vào năm 1923, cao 121cm, làm từ chất liệu đá cẩm thạch.

Bird in Space mô tả chuyển động bay vút vào không gian dù không hề chú trọng thể hiện tính tượng trưng như sải cánh, chân hay bộ lông vũ của loài chim. Ngay cả đầu và mỏ của vật thể cũng được đơn giản hóa. Tác phẩm này được trả giá 27.5 triệu USD vào năm 2005.

Ngoài ra, đây thực sự là một tác phẩm siêu hạng nhờ vào cuộc tranh cãi về thuế giữa tác giả và hải quan Mỹ. Cuối cùng, phần thắng nghiêng về Constantin Brancusi. Brancusi còn được coi là người đi tiên phong trong nghệ thuật điêu khắc hiện đại.

Nước Mỹ cũng đóng góp cho nghệ thuật đương đại một nghệ sĩ lừng danh: Jeff Koons. Ông xứng đáng được tôn là bậc thầy có sức sáng tạo vô biên trong nghệ thuật.

Hanging Heart, Rabbit và Puppy.

Điều đáng lưu ý là các tác phẩm của Jeff Koons thu hút cả người lớn lẫn trẻ em nhờ vào hình dáng, màu sắc nổi bật và chủ đề gần gũi với cuộc sống: hoa, các con vật dễ thương như thỏ, chó, tôm...

Người xem rất dễ lầm tưởng những tác phẩm của Jeff Koons là đồ chơi được tạo thành từ bong bóng, thực ra nó được làm bằng vật liệu mới, bề ngoài sáng bóng, màu sắc rực rỡ với kích cỡ thật lớn và được chế tạo kỳ công.

Các viện bảo tàng nghệ thuật đương đại đặc biệt yêu chuộng tác phẩm Rabbit có hình dáng một con thỏ bằng thép mài bóng, trắng sáng như giọt thủy ngân. Tác phẩm này được định giá hơn 15 triệu USD của Jeff Koons.

Nhưng tác phẩm độc đáo bậc nhất của Jeff Koons có lẽ là Hanging Heart, một quả tim màu đỏ với nơ thắt đẹp lộng lẫy treo lơ lửng. Thoáng nhìn ai cũng tưởng nó rất nhẹ và dễ vỡ nhưng thật ra trái tim này lại đặc và nặng. Hanging Heart đã được bán với giá 23,6 triệu USD.

Các tác phẩm nghệ thuật của Feff Koons vừa qua được trưng bày tại Cung điện Versailles, Pháp. Cuộc trưng bày này đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi xoay quanh vấn đề tôn thêm vẻ đẹp cho điện Versailles hay làm xấu đi những nét kiêu sa của cung điện hoành tráng này.

Ông Edouard de Royère, Chủ tịch danh dự của Viện Di sản quốc gia, cho rằng: "Sự xuất hiện của nghệ thuật đương đại đánh lạc hướng nhãn quan khách thăm viếng. Vẻ đẹp của cung điện Versailles không còn được hoàn hảo".

Còn nhà phê bình Didier Rykner trên tờ Tribune de l'art thì so sánh các bức điêu khắc hiện đại như là "những nốt ruồi vô duyên vì đặt không đúng chỗ". Thay vì chấm phá tô điểm thêm cho một kỳ quan lịch sử, các tác phẩm này chỉ làm mất đi nét kiêu sa, vẻ duyên dáng của cung điện hoàng gia.

Tổ chức UNEF thuộc Hội nhà văn theo khuynh hướng bảo thủ còn chỉ trích gay gắt hơn: "Cuộc triển lãm này bôi nhọ diện mạo cũng như bản sắc dân tộc của người Pháp".

Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp, Jean Jacques Aillagon, hiện là Giám đốc triển lãm tại điện Versailles thì cho rằng: "Cung điện Versailles là một tụ điểm văn hóa sinh động, có thể đón tiếp nhiều hình thức và nội dung nghệ thuật khác nhau". Nhưng dù gì thì các tác phẩm của Jeff Koons đã rất nổi tiếng, tài năng của tác giả đã được cả thế giới công nhận từ năm 31 tuổi.

Một tác phẩm nghệ thuật đương đại gây ấn tượng mạnh khác là Cubi XXVIII của David Smith. Hồi tháng 11/2005, nó đã bán với giá 23,8 triệu USD tại nhà bán đấu giá Sotheby ở New York. Cubi XXVIII là tác phẩm điêu khắc từ kim loại. Nó là kiệt tác để đời của David Smith ngay cả khi ông đã qua đời

H.B. (tổng hợp)
.
.
.