Lý Mỹ Kỳ người đẹp gốc Việt trong "Nhiệm vụ bất khả thi"

Thứ Tư, 31/05/2006, 08:00
Sinh tại Honolulu, Hawaii, vào ngày 22/5/1979, Lý Mỹ Kỳ  là con gái út trong một gia đình có 5 người con với nguồn gốc khá thú vị: Mẹ cô là người Việt Nam, cha cô là người Mỹ mang trong mình dòng máu Ireland và BaLan. Cô là sự pha trộn quyến rũ của sắc đẹp và sức mạnh nghị lực, cực kỳ giỏi võ taekwondo và boxing Thái.

Năm 18 tuổi, Mỹ Kỳ (tên tiếng Anh là Margaret Denise Quigley - tên rút gọn là Maggie Q) đến Nhật Bản rồi Đài Loan và cuối cùng là trụ lại Hồng Công, theo đuổi nghề người mẫu. Cô có vẻ đẹp độc đáo và sự hấp dẫn rất riêng, nên luôn xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng như Cosmopolitan, Harpers Bazaar, Elle, Marie Claire, FHM...

Vị trí siêu mẫu của Mỹ Kỳ giúp cô nhanh chóng bước vào làng điện ảnh Hồng Công kể từ năm 1999 với bộ phim mang tên “Thái Phi huyền thoại”, mặc dù cô gặp phải một số khó khăn về ngôn ngữ. Sau đó Mỹ Kỳ tham gia đóng rất nhiều phim như “Người mẫu địa ngục”, “Long Đường”, “Đặc cảnh tân nhân loại”... Mỹ Kỳ làm việc cho công ty sản xuất phim của Thành Long ở Hồng Công, được các chuyên gia rèn luyện bài bản cho những bộ phim hành động. Rất ấn tượng với lối diễn xuất của Mỹ Kỳ, nên Thành Long đã đưa cô tham gia vào dàn diễn viên “Nửa đêm ở Manhattan” - một tác phẩm Hollywood do đạo diễn Hồng Công thực hiện. Dù không thành công, nhưng bộ phim này đã giúp cho Mỹ Kỳ có một chỗ đứng ở New York và trở thành siêu mẫu châu Á với thù lao cho mỗi sô quảng cáo ít nhất là 500.000 USD.

Sau đó, Thành Long đã chọn cô vào một vai diễn trong bộ phim của mình là “Giờ cao điểm II”, cũng đều vào năm 2001. Năm 2004, Mỹ Kỳ lại hợp tác cùng Thành Long trong phim “Vòng quanh thế giới trong 80 ngày”. Năm 2005, cô xuất hiện trong bộ phim Đức - Singapore hợp tác mang tên "Mái nhà hòa thuận”, với vai con gái của... nữ diễn viên Phạm Văn Phương. Mỹ Kỳ có ưu điểm là cô đam mê làm việc, không nề hà vai lớn nhỏ, cứ hễ được mời đóng phim là cảm thấy vô cùng hạnh phúc và luôn nghiên cứu nghiêm túc các vai diễn.

Vào tháng 5-2006 này, Mỹ Kỳ đã ra mắt cùng ngôi sao Tom Cruise trong bộ phim “Nhiệm vụ bất khả thi 3” (MI 3). Đây là cuộc phiêu lưu lần thứ 3 của Đội đặc nhiệm IMF do Ethan Hunt (do Tom Cruise đóng). Nhiệm vụ mới đưa họ đi khắp thế giới, đến những nơi như Singapore, Italia và Trung Quốc. Mỹ Kỳ vào vai Zhen - thành viên nữ duy nhất của Đội. Cô có dịp trổ tài tung những chiêu võ xuất sắc, thực hiện công tác giải cứu con tin. Nhiều người thắc mắc tự hỏi không biết bằng cách nào mà cô lại “lọt được vào mắt xanh” của đạo diễn Mỹ J.J. Abrams? Thật ra, Mỹ Kỳ không ngồi im để chờ đợi một lời mời. Cô đã gửi băng ảnh và lặn lội đến Hollywood để tự giới thiệu mình với đạo diễn Abrams. Và cô đã được đạo diễn Abrams mời hợp tác. Giờ đây, với sự góp sức của cô, “Nhiệm vụ bất khả thi 3” đang thuộc về danh sách những phim đứng đầu ăn khách nhất tại Mỹ.

Cũng bắt đầu từ tháng 5/2006, Mỹ Kỳ sẽ cùng diễn viên George Lopez tham gia bộ phim hài “Những quả bóng thịnh nộ” của đạo diễn Ben Garant. Bộ phim được đặt trong bối cảnh thế giới ngầm đen tối của những vòng thi đấu bóng bàn. Lopez đóng vai nhân viên FBI, tuyển mộ Don Fogler - một đấu thủ bóng bàn thất cơ lỡ vận, quyết định lao vào thế giới ngầm để tìm ra ai là kẻ đã giết cha mình. Còn Mỹ Kỳ thì thủ vai cô cháu gái xinh đẹp của thầy giáo của anh này. Mỹ Kỳ là ngôi sao trẻ đang lên của châu Á, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn cô vẫn là gốc Việt. Trong một lần được báo chí nước ngoài phỏng vấn, cô cho biết mình ưa thích nhất là món ăn Việt Nam - vì đấy là thực phẩm mà cô lớn lên từ quê hương!

Thúy Hân (Theo Hong Kong Movie World)
.
.
.