Cựu hoa hậu hoàn vũ Jennifer Hawkins: "Cô bảo mẫu đáng yêu"

Thứ Ba, 19/02/2008, 11:00
Biệt hiệu "cô bảo mẫu" được âu yếm dành tặng cho Jennifer vì cô rất yêu thích những giây phút quây quần bên gia đình, bạn bè và chăm sóc họ bằng tất cả tình yêu thương của mình. Cô không quên những kỷ niệm ấu thơ, nhất là tại Viện múa Susan Shiner, nơi cô ghi danh học balê từ lúc còn nhỏ xíu, với kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi vào vai... một củ su hào!

Lần cuối cùng Jennifer Hawkins đứng vẫy những chiếc tua ngù len trên sân vận động Những chàng hiệp sĩ Newcastle của bang NSW (Australia), cô hãy còn là nàng thiếu nữ cổ động viên cho đội bóng của Liên đoàn bầu dục thành phố này.

Thế mà chỉ một thời gian ngắn sau đấy, cô đã trở thành Hoa hậu hoàn vũ 2004, tiếp theo đó là trở thành khuôn mặt của những hãng thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng như Myer, CoverGirl, Lovable và là nữ phóng viên cho chương trình "Bên ngoài thành phố" thuộc Kênh truyền hình 7.

Trong vòng 4 năm nữa, khối tài sản cá nhân của Jennifer ước tính sẽ tăng lên độ 10 triệu USD. Dù đa phần số tiền này được dành cho việc đầu tư vào tương lai, nhưng hình như Jennifer không quan tâm lắm đến chuyện tiền bạc và phó thác tất cả cho người mẹ kiêm quản lý của cô!

Trong vòng 1 năm qua, Jen đã trưởng thành hẳn và cô được thế giới biết đến nhiều hơn. Thành công của cô con gái út trong một gia đình có 4 người con quả là điều hết sức đáng ngạc nhiên cho dòng tộc Hawkins. Người anh lớn nhất của cô – Brad, 29 tuổi- "nổi tiếng" nhất trong gia đình vì đã từng kiên quyết ngăn cản không cho em gái từ bỏ công việc của mình là nữ thư ký. Thế nhưng, cô em Jen "cứng đầu” vẫn cứ tiếp tục ghi danh đi thi hoa hậu hoàn vũ và đã giành được vương miện một cách bất ngờ dù cô đã bị lạc mất một trong hai chiếc valy trang phục.

Trong khi đó, cậu em trai Machael 25 tuổi thì "không thể nói được trong nhiều ngày" vì quá hạnh phúc trước thành công của người chị thân yêu. Tuy nhiên, cô chị Kristy 32 tuổi mới chính là người khám phá ra tài năng tiềm ẩn trong cô em gái "gồ ghề" và giờ đây còn tiên đoán rằng số phận của Jennifer trong tương lai sẽ thuộc về kinh đô điện ảnh Hollywood.

Cách đây không lâu, cô đã được mời tham gia bộ phim “The Pink Panther 2”, nhưng cô đã phải từ chối lời mời này vì những quy ước ràng buộc với Hãng Myer và Kênh truyền hình 7.

Một năm có 12 tháng thì Jennifer đã phải đi khắp nơi trên thế giới suốt 6 tháng với vô số những công tác và sứ mệnh mang hình ảnh của một nàng hoa hậu với trái tim nhân hậu. Thế nhưng, khi trở về quê hương Australia, Jennifer mới cảm thấy là chính mình.

Biệt hiệu "cô bảo mẫu" được âu yếm dành tặng cho Jennifer vì cô rất yêu thích những giây phút quây quần bên gia đình, bạn bè và chăm sóc họ bằng tất cả tình yêu thương của mình. Cô không quên những kỷ niệm ấu thơ, nhất là tại Viện múa Susan Shiner, nơi cô ghi danh học balê từ lúc còn nhỏ xíu, với kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi vào vai... một củ su hào!

Thúy Hân (Women's Weekly)
.
.
.