CLB Manchester United và cuốn biên niên sử khổng lồ

Thứ Sáu, 29/12/2006, 15:00
Cuốn sách theo chân CLB Manchester United từ những ngày đầu tiên thành lập CLB,  cho đến khi trở thành một trong những CLB danh tiếng và giàu có nhất thế giới. 2 đồng tác giả của cuấn sách này chính là hai cựu cầu thủ lừng danh Bobby Charlton và Alex Ferguson. Cuốn sách rộng 50 cm, dày 15cm, cân nặng 37kg!

Những khán giả yêu mến bóng đá và đặc biệt là các fan của CLB Manchester United, chắc chắn sẽ không thể nào không ước có được một món quà đặc biệt trong mùa Giáng sinh, đó là cuốn sách mang tựa đề “United Opus” vừa được phát hành tại London vào ngày 18/12 vừa qua.

2 đồng tác giả của cuấn sách này chính là hai cựu cầu thủ lừng danh Bobby Charlton và Alex Ferguson. Cuốn sách rộng 50 cm, dày 15cm, cân nặng 37kg. Chỉ có 10.000 ấn bản được thực hiện, mỗi ấn bản đều có chữ ký của hai nhân vật nổi tiếng này.

Cuốn sách theo chân CLB Manchester United từ những ngày đầu tiên thành lập CLB,  cho đến khi trở thành một trong những CLB danh tiếng và giàu có nhất thế giới, với 400.000 chữ viết, hàng trăm hình ảnh cũ và mới chưa bao giờ được phổ biến.

Nhà xuất bản cho biết họ đã phải mất 2 năm mới hoàn tất cuốn sách, được bán với giá 3.000 bảng Anh, hoặc nếu vị khách nào trả 4.250 bảng Anh thì sẽ được trao ấn bản đặc biệt, với chữ ký của những tên tuổi khác như Johnny Robson, Eric Cantona và Denis Law.

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách sẽ được đem ra đấu giá, số tiền thu được sẽ tặng cho Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), cùng với 5% tổng doanh thu. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên mà huyền thoại của sân Old Traffort Bobby Charlton lên tiếng sau gần nửa thế kỷ giữ im lặng sau vụ rớt máy bay tại Munich vào năm 1958.

Ông Charlton, hiện đã 69 tuổi, đã phải chứng kiến 23 người, trong đó có cả 8 đồng đội của ông trong CLB Manchester United, bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ngày 6-2-1958, khi đó ông mới 20 tuổi.

Chiếc máy bay hai động cơ hiệu Elizabethan của đội cất cánh từ một sân bay ở Munich trong điều kiện thời tiết xấu. Sau hai lần cố gắng nhưng thất bại, lần thứ ba máy bay cất cánh nhưng vừa bay lên đã đâm đầu xuống đất. Ông Charlton lúc đó văng ra ngoài nằm lẫn lộn với những mảnh vụn và ngất đi trước khi được Harry Gregg đưa vào bệnh viện.

Ông nói, cho đến nay ông vẫn không hiểu tại sao ông lại không bị hề hấn gì trong khi những người khác phải chết, và đó là câu hỏi ám ảnh ông hàng đêm. Chỉ 3 tuần sau ông Charlton ra quân trở lại, để thi đấu với West Bromwich Albion trong vòng thứ 6 của giải FA Cup

Đan Kô (tổng hợp)
.
.
.