Bí mật cuộc đời của cố Tổng thống Saddam Hussein lên truyện và phim

Thứ Năm, 06/11/2008, 16:45
Thế giới vốn chỉ biết đến chân dung cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein qua các phương tiện truyền thông phương Tây như một nhà độc tài. Tuy nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu, gặp gỡ những thành viên cũ của Chính phủ Iraq, những giảng viên đại học, những nhân chứng từng quen biết và tiếp xúc với ông S.Hussein, hai nhà viết sách Alex Holmes và Stephen Butchard đã lật mở được những mảng bí mật về cuộc đời của S.Hussein và viết thành 4 tập sách mang tên “The House of Saddam”.

Loạt sách này cho thấy Tổng thống S.Hussein là một con người bình thường trong cuộc sống đời thường, người cũng phải lưỡng lự, cũng nghi ngờ và bị giằng xé vì những mối quan hệ quanh mình.

"S.Hussein không chỉ đóng khung trong hình ảnh một người được cuộc sống xa hoa bao bọc: rửa tay dưới vòi nước bằng vàng, lấy khăn thấm môi sau khi nhấp từng ngụm rượu... Saddam mà chúng tôi khai thác là người không biết đến các chuẩn mực, không được đào tạo quy củ, chẳng có tài ngoại giao và không dính đến các mưu mô chính trị.

Nhưng ông ấy được thừa hưởng trí thông minh hơn người, đề cao tuyệt đối lòng trung thành, mắc chứng cuồng ám và triệt để tuân theo phương pháp sắt đá. Chính những yếu tố này đã hợp lại và cho phép Saddam ngồi vững trên cương vị lãnh đạo suốt từ tháng 7/1979 đến tháng 12/2003" - tác giả Alex Holmes cho biết.

24 năm cầm quyền không phải là quãng thời gian ngắn với một Tổng thống - Tổng tư lệnh dù cho ông Saddam là một trong những nhân vật bị phương Tây căm ghét vào bậc nhất. Còn đối với chính người dân Iraq thì ông được một nửa ngưỡng mộ và một nửa thì căm ghét.

“The House of Saddam” gồm 4 tập được chia theo cột mốc thời gian tương ứng trong cuộc đời của vị cựu tổng thống này. Tập 1 bắt đầu từ giai đoạn cầm quyền vào năm 1979 của Saddam, tập 2 là giai đoạn cuối của cuộc chiến chống Iran vào năm 1988.

Alex Holmes và Stephen Butchard chọn cách đưa trích dẫn câu nói của ông S.Hussein làm lời mở đầu của tập 1 và 2: "I know a traitor before he knows himself" (Tôi nhận biết được kẻ phản bội trước khi hắn biết mình là ai) và "The law is anything I write on a piece of paper" (Những gì tôi viết lên giấy đều là pháp luật).

Tập 3 mở màn với sự kiện tháng 5/1995 (Iraq bị đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc). Kênh truyền hình BBC của Anh đã chọn tập 4 (giai đoạn cuối đời của Saddam và chiến tranh Vùng Vịnh lần hai) để thực hiện một phim tài liệu phát trên kênh BBC 2.

Điều khiến khán giả háo hức đón chờ bộ phim “The House of Saddam” chính là sự tò mò đối với những nguyên thủ quốc gia nói chung và những nhà độc tài nói riêng. Dù kết tội hành động của họ là tội ác chống lại loài người nhưng những câu hỏi như "Họ thực sự là ai?", "Họ nuôi dưỡng ý thức của mình thế nào?", "Họ tiêu diệt kẻ chống đối thế nào?"... đã thôi thúc họ.

Về phần các tác giả, họ có một tham vọng lớn hơn nhiều. Thông qua tác phẩm này, tác giả Homes muốn nghiên cứu làm thế nào mà S.Hussein đã duy trì quyền lực trong suốt 24 năm dù cho ông là người bị nhiều quốc gia ghét bỏ.

"Với cá nhân tôi, đây là dịp tốt để khám phá ra trí tuệ của một người được công nhận là có cá tính vô cùng đặc biệt, người có khả năng tạo ra những yêu ghét cho dư luận. Tôi cũng được tìm hiểu về những giá trị về mặt chính trị và đạo đức còn hiện hành tại đất nước Iraq, về lòng trung thành, sức mạnh, danh dự và kiêu hãnh.

Chính vì những giá trị này mà S.Hussein đã thăng tiến trên con đường sự nghiệp và rồi là cái chết sau một thời gian bị cầm tù" - tác giả Homes đã viết như vậy trong phần lời tựa của cuốn sách.

Cuốn sách ra đời và ngay lập tức được đón nhận. Đó như là một câu trả lời hoàn hảo cho tất cả những vấn đề mà mọi người quan tâm. Nam diễn viên Igal Naor, người Israel, được giao vai cố Tổng thống Iraq S.Hussein, cũng đã nghiên cứu rất tỉ mỉ cuốn sách này và tìm hiểu thêm các tài liệu về tiểu sử của S.Hussein và cả những cuốn sách về các nhân vật khác như Mussolini để hy vọng hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Igal Naor cho biết: "The House of Saddam” rất bổ ích. Tôi đọc và bị nó cuốn hút. Càng lật giở các trang sách, tôi càng thấy một Saddam sống động, phức tạp nhưng rất thu hút".

Diễn xuất của Igal Naor cũng được đánh giá là thành công ngoài mức mong đợi. Ngay từ những phân cảnh đầu tiên, Igal Naor lột tả hoàn hảo suy tính của S.Hussein

Hà Bắc (tổng hợp)
.
.
.