10 bộ phim tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới

Thứ Hai, 14/08/2006, 08:15
Những bộ phim được cho là chi phí tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh thường bắt nguồn từ những cảnh quay hoặc cátsê cho những diễn viên "hot" nhất thời bấy giờ. Có những cảnh quay đặc biệt tốn kém, nhưng rồi vì lý do gì đó lại không được dùng trong bộ phim...

"Nữ hoàng Cléopâtre": 286,4 triệu USD

Một sản phẩm mặn mà tôn vinh Nữ hoàng Ai Cập Cléopâtre của đạo diễn Joseph L.Mankiewicz với chi phí sản xuất lên đến 44 triệu USD vào thời bấy giờ. Nhưng theo tính toán, nếu được làm vào thời điểm hiện tại, với các phương tiện đang được sử dụng cùng với nạn lạm phát, bộ phim này sẽ tiêu tốn 286,4 triệu USD. Bộ phim đã thành công một cách kỳ diệu và có lãi, dù có thời gian trình chiếu khá dài (4 tiếng đồng hồ).

"Tintanic": 247 triệu USD

Nhiều người trên thế giới đều biết về sự chìm đắm của con tàu và đạo diễn James Cameron đã “lôi nó” lên ra khỏi mặt nước một cách tài tình. Con tàu Titanic của ông cho đến năm 2006 vẫn là bộ phim có số khán giả đến rạp nhiều nhất, với khoản lãi quốc tế vượt qua con số 1,8 tỉ USD. Và, câu chuyện tình yêu tưởng tượng giữa nàng Rose và chàng Jack đã trở thành một huyền thoại.

"Thế giới nước": 229 triệu USD

Kevin Kostner, nhà sản xuất “Thế giới nước”, đã tỏ ra lo sợ cho túi tiền của mình. Thực tế là bộ phim đã phải trải qua những điều tồi tệ nhất trong lúc quay: những cơn bão không ngớt đã phá hủy các thiết bị trong nước của bộ phim, một trận hỏa hoạn đã thiêu trụi một số cảnh bài trí. Mặc dù có những khoản vượt chi trở thành gánh nặng, nhưng cuối cùng “Thế giới nước” vẫn có lợi nhuận. Đảo Hawaii (nơi diễn ra bối cảnh phim) là  “kẻ trúng số”, bởi bộ phim đã giúp chính quyền địa phương thu nhập hơn 35 triệu USD.

"Người máy 3": 216 triệu USD

Hai sự kiện chính đã đẩy ngân sách sản xuất phần 3 của bộ phim dài tập "Người máy": thứ nhất, phim đầu tiên được quay ở Vancouver, Canada, sau đó phải chuyển về Los Angeles vào phút chót. Thứ hai, Arnold Schwarzenegger vượt qua ngưỡng cátsê cao nhất đã từng trả cho nam diễn viên chính với 30 triệu USD. Tuy nhiên, "Người máy 3" đã làm công chúng thất vọng, mặc dù phim vẫn có lãi.

"Người nhện 2": 210 triệu USD

Trong khiNgười nhện 1” chỉ tiêu tốn 139 triệu USD, thì "Người nhện 2" đã làm nổ tung màn ảnh và công bố một hóa đơn lên đến 210 triệu USD. Lỗi là ở các kỹ xảo đặc biệt mới nhất và ở trong những cú lộn nhào, nhảy nhót đủ mọi kiểu. Bộ phim đã được giới phê bình tung hô và có doanh thu hơn 800 triệu USD, khoản lãi là khá đáng kể.

"Kinh Kong": 206 triệu USD

Các khoản vượt trội về ngân sách của "King Kong" của đạo diễn Peter Jackson rất nhiều, lý do là thiếu thời gian. Để bảo đảm đúng là ngày ra mắt đã được quyết định trước khi phần quay bắt đầu, các kỹ xảo đặc biệt buộc phải thay đổi vào phút chót, và âm nhạc được soạn chỉ một vài tuần trước khi bộ phim hoàn thành. Trước những yêu cầu gấp gáp của quá trình sản xuất, giá trị hóa đơn đã vượt qua con số dự toán.

"Miền Tây hoang dã": 203,8 USD

"Miền Tây hoang dã" là phim chuyển thể từ một loạt phim truyền hình đắt giá nhất trong lịch sử điện ảnh. Diễn viên chính, nam ca sĩ Will Smith cũng chẳng được gì nhiều bởi cátsê của anh “chỉ” vượt qua 7 triệu USD chút ít (so với 28 triệu USD mà anh có thể nhận được vào thời điểm hiện nay). Chính những kỹ xảo đặc biệt là nguyên nhân của sự đội giá này, nhất là con quái nhện khổng lồ bằng kim loại trong phim.

"Tốc độ 2": 198,8 triệu USD

Kịch bản củaTốc độ 2” có nguồn gốc từ kịch bản mang tên “Một ngày trong địa ngục”, trước khi các nhà sản xuất của bộ phim nhiều tập này bỏ đi để chọn một tên khác. Các cảnh quay dưới nước đặc biệt tốn tiền, nhưng kết quả lại không mấy thành công. Vẻ lạnh lùng của Keanu Reeves trong phần tiếp này đã đè nặng lên trái tim khán giả. Bộ phim chỉ thu được lợi nhuận nhờ vào việc bán băng video.

"Chiến binh thứ 13": 197,7 triệu USD

Đây là một trong những thất bại về tài chính lớn nhất trong lịch sử điện ảnh. Có chi phí sản xuất lên đến hơn 190 triệu USD, “Chiến binh thứ 13” của đạo diễn John McTiernan khó khăn lắm mới thu lại được 80 triệu USD. Phim lấy đề tài về những tên cướp biển Bắc Âu, khó hiểu đối với đại đa số khán giả.

"Cuộc chiến thành Troie": 184,3 triệu USD

Sự tái hiện hoành tráng thành phố Troie nổi tiếng, bối cảnh hành động chính của bộ phim, là yếu tố đầu tiên đẩy giá thành sản xuất lên cao. Thêm vào đó là các gương mặt diễn viên hàng sao: Brad Pitt (Achille), Orlando Bloom (Paris), Diane Kruger (Hélène) hay Eric Bana (Hector) cũng đòi cátsê cao

Ngân Anh (Tổng hợp)
.
.
.